Toni Nadal: “Giáo dục rất quan trọng” (phần 1)

Ở phần tiếp theo của cuộc trò chuyện với phóng viên của tờ Tennis Magazine, ông Toni Nadal đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục…

-Có một điểm không kém phần quan trọng với ông ở tư cách vừa là HLV, vừa là chú của Nadal, đó là sự giáo dục. Bây giờ, người hâm mộ luôn cổ vũ Nadal, đặc biệt là cách xử sự không thể chê vào đâu được của anh ấy? • Đúng như vậy. Điều đó có 2 nguyên nhân. Trước hết, sẽ rất dễ làm việc với một người có cách cư xử tốt và điều thứ 2 cậu ấy là cháu của tôi. Tôi không muốn mọi người nghĩ về Nadal với một hình ảnh xấu, nhưng tôi cũng không phải làm việc nhiều về chuyện đó. Nadal luôn là cậu bé dễ tính. Tôi nhớ Nadal chưa bao giờ có hành vi xấu trên sân và trong cuộc đời của mình, cậu ấy cũng chưa bao giờ đập gãy vợt. Nói chung, tôi nghĩ mọi người thường xao lãng các vấn đề về giáo dục và có một lần tôi nói với HLV của Ljubicic như sau: “Vấn đề bây giờ là nếu anh hỏi một người cha là ông ấy muốn thấy con mình vô địch Roland Garros hay là được giáo dục tốt thì ông ta sẽ chọn vế thứ nhất”. Cần nói thêm là đoạt chức vô địch Roland Garros sẽ dễ hơn nếu bạn được giáo dục tốt vì nó có nghĩa bạn là người có tính kỷ luật, biết cách lắng nghe và biết thừa nhận sai sót của mình. - Có đúng là khi cháu của ông còn nhỏ, ông đã làm cho anh ấy tin rằng mình có những khả năng kỳ diệu? • Vâng (cười). Lúc nói đùa, tôi đã khiến Nadal tin vào những chuyện rất khác nhau, nào là tôi là ngôi sao của CLB bóng đá Milan, nào là tôi từng 5 lần vô địch Tour de France... Tôi nói với Nadal về những khả năng phi thường của cậu ấy. Có lần (khi Nadal 7 hay 8 tuổi gì đó), nhóm VĐV 12 tuổi của chúng tôi thiếu mất một tay vợt để tham dự giải đồng đội. Lúc đó, tôi đưa Nadal vào và để trấn an cậu ấy, tôi có nói rằng cậu ấy không phải lo gì cả vì nếu trận đấu diễn tiến không tốt, tôi có khả năng làm trời đổ mưa. Lúc đó là mùa đông và trong lúc tranh chấp vào đầu trận đấu, trời đổ mưa, Nadal lại gần tôi rồi nói: “Mọi chuyện ổn cả, chú có thể làm trời đừng mưa nữa, cháu sẽ thắng trận”. Có một chuyện nữa là khi chúng tôi xem TV chiếu lại một trận đấu của Ivan Lendl và Nadal không biết đó là trận được chiếu lại. Vào lúc Lendl đang chiếm ưu thế và sắp thắng trận, tôi nói với cháu mình là tôi sẽ làm cho Lendl thua trận và rồi Nadal không thể tin vào mắt mình. Những ví dụ như thế nhiều lắm. - Ông có cảm giác là ông cũng không tin vào mắt mình khi nhìn vào những thành quả khó tin mà Nadal đã làm được? • Vâng, tôi hết sức ngạc nhiên vì xung quanh Nadal có rất nhiều tay vợt giỏi như cậu ấy. Vậy mà Nadal gặt hái thành công hơn hẳn họ và nếu hỏi tôi có ngạc nhiên hay không thì tôi không chỉ nói có mà còn nói thêm là tôi không hiểu được điều đó. - Trong giai đoạn Nadal mới khởi đầu sự nghiệp, nhiều người nói rằng lối chơi của anh ấy tốn quá nhiều sức nên anh ấy sẽ chẳng trụ được lâu... • Nhiều người nói đủ thứ chuyện mà chẳng hiểu mình đang nói gì. Cần phải hiểu một chuyện là khi xuất hiện ở các giải Tour, Nadal vẫn còn rất nhỏ và chưa sẵn sàng cho mọi chuyện. Nadal lần đầu tiên lọt vào tốp 200 vào cuối năm 2002 và chúng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tiến nhanh đến vậy. Suốt cả năm, Nadal phải chơi với những tay vợt lớn, trong khi cậu ấy vẫn còn là một cậu bé. Trong bối cảnh như thế, điều duy nhất Nadal có thể làm chỉ là chạy liên tục trên khắp sân. Bây giờ, mọi người cứ chĩa mũi dùi vào đó mà chẳng để ý rằng Nadal đã tiến bộ rất nhiều. Nếu thật sự chú ý thì bạn sẽ thấy là hiện giờ Nadal đâu có chạy nhiều hơn các tay vợt khác.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/180/2DBE46/Toni-Nadal-Giao-duc-rat-quan-trong-phan-1