Tổng thống, người dân Pháp chờ đợi chung kết World Cup

Ngay cả bận rộn chính trị cũng không thể ngăn cản Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, cổ vũ Les Bleus.

Cổ động viên Pháp trên khán đài trận bán kết giữa Pháp và Morocco. Ảnh: Kim Hong Ji/Reuters.

Theo Aljazeera, ông Macron dự kiến thực hiện chuyến đi từ Pháp đến Doha, Qatar lần thứ hai trong vòng một tuần để tham dự trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina vào hôm 18/12.

Tổng thống cuồng nhiệt

Trước đó, tổng thống Pháp đã có mặt tại Qatar vào hôm 14/12 để xem trận bán kết giữa Les Bleus và Morocco, nơi ông được cổ vũ chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp từ hàng ghế khán giả. Ngồi trên khán đài với Emmanuel Macron là chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino.

Sự ủng hộ của vị tổng thống dành cho đội tuyển Pháp là biểu tượng của một quốc gia bị ám ảnh cuồng nhiệt bởi bóng đá.

“Tôi cảm thấy rất tự hào về đất nước mình. Tôi rất vui. Tôi muốn người Pháp tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản này”, Macron nói với các phóng viên sau trận đấu với Morocco.

Chuyến đi hơn 13.000 km của tổng thống Pháp tới Qatar sẽ rất đáng giá nếu đội tuyển Pháp có thể đánh bại Argentina và giành danh hiệu vô địch World Cup lần thứ ba của mình.

Trên trang cá nhân của mình, tổng thống Pháp còn để lại một dòng trạng thái hào hứng sau chiến thắng đêm bán kết. “Hãy đem nó quay lại", ông viết, ám chỉ chiếc cúp World Cup mà người Pháp còn gọi là “Coupe Du Monde”.

Tổng thống Pháp đến Doha trực tiếp xem đội tuyển Pháp thi đấu. Ảnh: AP.

Macron gây chú ý khi bất chấp nhiều ý kiến để trực tiếp đến sân vận động ủng hộ Les Bleus. Các nhà hoạt động phân tích khí hậu đã lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo Pháp khi ông thực hiện chuyến bay một mình kéo dài 6 giờ đồng hồ tới Doha, Qatar. Họ cho rằng đây là hành động có hại đối với môi trường.

Trong khi đó, Oscar Soria, giám đốc chiến dịch của tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu Avaaz, cho rằng việc Emmanuel Macron đi xem bóng đá là một việc đáng trách khi lẽ ra ông nên đến tham dự một hội nghị về đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Canada.

“Tôi đang ủng hộ đội tuyển Pháp và tôi nghĩ rằng người Pháp cũng vậy,” Macron chia sẻ tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels vào hôm 15/12, một ngày sau trận thắng với Morocco.

Người Pháp hồi hộp

Tại Pháp, sự hào hứng của người dân đã lên đến đỉnh điểm sau chiến thắng trước Morocco. Hơn 20 triệu khán giả đã theo dõi trận bán kết trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, một con số lịch sử tại đất nước này. Tất cả đều đang mong đợi trận chung kết diễn ra vào hôm 18/10.

Ngay khi Pháp giành chiến thắng 2-0 ở vòng bán kết, tại Paris, hàng nghìn người hâm mộ đã tràn vào đại lộ Champs-Élyseés. Họ bắt đầu hát vang những ca khúc hào hùng, mang theo lá cờ tổ quốc và đốt pháo sáng. Những chiếc ô tô bắt đầu đi diễu hành vòng quanh Khải Hoàn Môn cùng bản giao hưởng là tiếng còi inh ỏi đã tạo ra một hình ảnh mang tính biểu tượng tại quốc gia này.

Cảnh sát chống bạo động phải đóng quân với số lượng dày đặc dọc theo các đại lộ từ đầu trận bán kết. Trước tình hình đó, chính quyền Pháp buộc phải kêu gọi đóng cửa đại lộ Champs-Élyseés trước trận chung kết sắp tới. Hàng nghìn cảnh sát dự kiến được triển khai trên khắp Paris để đề phòng một đám đông bạo loạn khác.

Ở những nơi khác của Pháp, như tại thành phố phía bắc Compiegne, người hâm mộ đã tập trung tại một nhà thi đấu để xem trận đấu.

“Trận chung kết chỉ là một hình thức, chiếc cúp đã ở Pháp”, Karine, 28 tuổi, một người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích.

Đội tuyển Pháp có sự phục vụ của Kylian Mbappe, một chân sút không ngừng nghỉ suốt thời gian qua. Anh cũng là người đang hướng đến danh hiệu "Vua phá lưới" khi sánh ngang vị trí với Lionel Messi, người đã ghi được 5 bàn thắng cho đến nay tại World Cup.

Kylian Mbappe, nhân vật truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ ở Pháp. Ảnh: Sporting News.

Ngay cả khi Mbappe không nâng được cúp vàng trong trận chung kết, anh ấy vẫn là nhân vật truyền cảm hứng cho một thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Pháp.

“Sự cống hiến của Mbappe thúc đẩy tôi, khiến tôi muốn làm việc, tập luyện chăm chỉ hơn nữa,” Yacine Ngamatah, 12 tuổi, đang chơi cho câu lạc bộ Paris AS Bondy, đội mà Mbappe từng góp mặt ở thời niên thiếu, nói với hãng tin AP.

Ngamatah chỉ là một trong vô số cầu thủ trẻ của Pháp hy vọng sẽ tiếp bước Mbappe.

Rabiah Bertrand, một phụ huynh có con trai 12 tuổi đang thi đấu cho câu lạc bộ trẻ, cho biết cô rất xúc động khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó con mình có hội được thi đấu tại World Cup, bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp của quốc gia.

Tại Doha, các cổ động viên Pháp cũng rất lạc quan về kết quả trận đấu giữa Pháp và Argentina.

“Sẽ rất khó khăn trước Argentina nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi có một hàng thủ và cả hàng công tuyệt vời, khi chúng tôi chơi tốt, chúng tôi không thể bị ngăn cản”, một cổ động viên Pháp nói bên ngoài sân vận động Al Bayt.

Mỹ Mỹ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-nguoi-dan-phap-cho-doi-chung-ket-world-cup-post1386049.html