'Tôi không muốn mất nốt đứa con này nữa'

Con gái lớn vừa qua đời cách đây ít lâu, đến lượt con trai bất ngờ đổ bệnh hiểm nghèo. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, người mẹ hốt hoảng, lo sợ sẽ tiếp tục mất con.

Kể từ ngày con trai Đỗ Sơn Tùng (SN 2018) chào đời đã phát hiện mắc chứng giãn đài bể thận độ 1, đều đặn hàng tháng, chị Vũ Thùy Linh (SN 1984) phải đưa con đến bệnh viện khám, lấy thuốc điều trị. Cứ ngỡ con đã đủ bất hạnh thì tháng 6/2023, Tùng bị bí tiểu kéo dài. Qua siêu âm, bác sĩ tìm thấy 2 khối u chèn ép ở niệu quản, bàng quang. Tại Bệnh viện K, kết quả xét nghiệm chỉ ra con mắc bệnh ung thư phần mềm.

Tin dữ ập đến khiến người mẹ suy sụp bởi chị biết rõ căn bệnh nguy hiểm thế nào. Nỗi ám ảnh mất con lại ùa về, nhắc chị Linh nhớ lại quá khứ hết sức đau thương.

Con trai út phát hiện bị ung thư phần mềm khiến người mẹ đau lòng, gợi nhớ ký ức từng mất con.

Cách đây 5 năm, con gái đầu lòng của chị là bé Đỗ Vũ Linh Chi (SN 2014) bị bỏng nặng khi chưa đầy 3 tuổi. Chạy theo mẹ vào bếp, không may con ngã vào nồi nước sôi lớn.

Tiếng thét kinh hoàng của con khiến chị Linh muốn ngất lịm. Do tình trạng phức tạp, Linh Chi được chuyển từ Bệnh viện Xanh Pôn qua Viện Bỏng Quốc gia. Tại đây, bác sĩ đánh giá con bị bỏng độ IV với diện tích 50% cơ thể. Nghiêm trọng hơn, do thân dưới ngã vào nước sôi, con bị bỏng cơ quan sinh dục, cơ quan tiêu hóa cùng phần bụng.

“Lúc con mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy mẹ thì yếu ớt kêu 'mẹ ơi con đau lắm'. Do bị tuột da nên thường xuyên phải thay băng. Chẳng ngờ tình trạng ngày một xấu đi, con bị suy đa tạng rồi vĩnh viễn không tỉnh lại nữa", chị Linh rưng rưng nước mắt.

Căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến tính mạng đứa trẻ

Thời điểm con gái qua đời, chị Linh đang mang thai bé Sơn Tùng. Gia đình phải cố gắng động viên, chị mới vượt qua nỗi đau mà bình an sinh con. Chẳng thể ngờ con trai lại mắc bệnh bẩm sinh ngặt nghèo.

Không chấp nhận mất đi máu mủ của mình lần nữa, chị cố chạy vạy khắp nơi số tiền hơn 100 triệu đồng lo chữa bệnh cho con. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ đánh giá tình trạng của Tùng rất phức tạp. Do không đáp ứng thuốc, khả năng con sẽ phải thay đổi phác đồ điều trị.

Cháu Đỗ Sơn Tùng đang rất cần được giúp đỡ.

Đứng trước số tiền tốn kém cho thời gian điều trị sắp tới, chị Linh vô cùng lo lắng. Hai vợ chồng chẳng có nhà riêng, đang sống nhờ nhà ngoại trong căn ngõ nhỏ. Hàng ngày, anh chị bán bánh mì buổi sáng, nhặt nhạnh từng ngàn đồng ít ỏi. Con bệnh tật mà gia đình đã cạn kiệt tiền bạc, còn gánh trên vai khoản nợ lớn chưa biết bao giờ mới trả hết.

"Tôi thật sự lo sợ, không muốn mất nốt người con này nữa. Vợ chồng tôi chỉ là người lao động bình thường, mong một cuộc sống bình thường, thiếu thốn cũng được, miễn sao con cái khỏe mạnh. Nỗi đau lần trước lớn quá tôi còn chưa vượt qua được", chị Linh nức nở.

Bà Trần Thị Phương, tổ trưởng tổ dân phố Núi Trúc chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình chị Vũ Thùy Linh rất khó khăn, cả hai vợ chồng đang ở nhờ nhà ngoại, hàng ngày bán bánh mỳ kiếm thu nhập. Cách đây mấy năm con gái đầu lòng bị bỏng nước sôi qua đời. Giờ đây con trai 5 tuổi lại bị bệnh ung thư mà kinh tế không còn. Rất mong hoàn cảnh cháu bé nhận được sự quan tâm, tương trợ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Vũ Thùy Linh, số 63 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. SĐT: 086 8763208

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.256 (bé Đỗ Sơn Tùng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/toi-khong-muon-mat-not-nguoi-con-nay-nua-2192450.html