Tôi đã giành lại được hạnh phúc nhờ giảm được 7cm mỡ bụng

Đây là câu chuyện thật của chị P.T. L ( Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) về hành trình tìm lại chính mình cũng như lấy lại hạnh phúc ngỡ như đã “vụt mất”.

“Phụ nữ hy sinh là phụ nữ dại”

Tôi vốn được đánh giá là một cô gái Hà Nội xinh đẹp, thông minh lại là con gái rượu của một gia đình có điều kiện. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua trong êm đềm. Vì mải mê học tập nên cho đến những năm tháng cuối cùng của đại học, tôi vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai trong khi lũ bạn thì “thay người yêu như thay áo”.

Ra trường, tôi được bố mẹ xếp sẵn cho 1 suất công nhân viên nhà nước với công việc nhàn nhã, ổn định. Chính nơi đây, tôi đã gặp Minh, người chồng của tôi hiện tại. Khi thấy tôi, anh ấy đã chủ động làm quen và sau 3 tháng tán tỉnh, chúng tôi đã trở thành “cặp đôi hoàn hảo” theo như mọi người nói thì là “trai tài gái sắc gặp nhau”. Tình yêu của chúng tôi được kết hoa bằng một đám cưới rình rang lúc bấy giờ.

Sau khi cưới, nhờ mối quan hệ của bố tôi, Minh kiếm được một công việc tốt, và với năng lực của mình, anh nhanh chóng được ghi nhận bởi cấp trên và được thăng chức.

Còn tôi, bằng lòng với công việc nhà nước ngày 8 tiếng. Thời gian còn lại, tôi dành hết cho việc vun vén nhà cửa và nội trợ, con cái. Sau mấy năm công tác, Minh được cân nhắc lên làm trưởng chi nhánh của công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày anh thông báo, anh phải chuyển công tác tạm thời vào trong đó vài tháng, tôi đã khóc như mưa.

Suốt thời gian xa nhau, tôi nhận được tin phong thanh Minh có bồ ở trong đó. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó vốn không ưa Minh.

Rồi cho đến một hôm, trong một lần Minh ra Hà Nội thăm vợ con, lúc chồng đang tắm và theo thói tò mò và kiểm soát của một người vợ, tôi mở điện thoại của Minh ra. Trời ơi, những bức ảnh tình cảm, nóng bỏng của chồng mình và một cô gái trẻ trung, ba vòng bốc lửa, những dòng tin nhắn hỏi han thân mật, nhớ nhung của cả hai còn chưa kịp xóa, cả hai … Nước mắt tôi tuôn rơi, hai mắt nhòe đi vì đau đớn.

Tối hôm ấy, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn cơm ngon, canh ngọt và vẫn nói chuyện với chồng một cách vui vẻ. Khi chồng và các con đã ngủ, một mình tôi chống cằm ngồi suy nghĩ. Bất chợt, tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương. Đó là tôi sao? Cô gái xinh đẹp dịu dàng đã biến mất từ khi nào? Trong gương là hình dáng một phụ nữ khắc khổ, già nua hơn nhiều so với tuổi 33. Hai mắt tôi thâm quầng, những nếp nhăn hằn lên mỗi khi tôi cười. Còn nụ cười thì gượng gạo, dúm dó. Đặc biệt, người tôi tương đối mảnh mai nhưng vòng 2 lại nục nịch mỡ do tôi đã bỏ bê bản thân quá lâu.

Tôi giật mình và đau khổ khi nhìn cơ thể mình trong gương- ảnh minh họa

Xâu chuỗi lại, thời gian gần đây, chồng tôi ít tỏ ra thân mật với vợ. Anh không còn ngồi ngắm vợ, trao cho tôi những ánh nhìn âu yếm như xưa.

Bốc máy gọi cho đứa bạn thân, được vài câu, tôi đã khóc tức tưởi. Chưa bao giờ nó thấy tôi hoảng loạn đến như thế.

Hạnh phúc vẫn kịp trở về

Sáng hôm sau, mới hơn 7h sáng, đứa bạn đã bấm chuông cửa réo rắt. Tôi mở cửa, sững sờ trước hình ảnh của nó. Đứng bên cạnh chiếc xe hơi thời thượng là một người phụ nữ tóc nhuộm nâu óng ả, gương mặt toát lên vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng, cơ thể thon gọn trong chiếc váy hoa rực rỡ, trông nó vô cùng hấp dẫn. Cô bạn cười thật tươi, bảo: “Đã sẵn sàng chưa, gửi con cho ông bà, rồi cùng tao đi “lột xác” nào!”.

Nó lôi xềnh xệch tôi lên xe và phi thẳng đến địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Thì ra đây là nơi đã giúp nó thay đổi, có được ngoại hình xinh đẹp như bây giờ.

Tôi được đưa vào phòng tư vấn. Bác sỹ thẩm mỹ sau khi phân tích tổng thể về tình trạng dáng, da của tôi thì cho rằng do lâu không được chăm sóc nên da mặt và cơ thể tôi bị xuống cấp, tôi bị tăng kg nhiều, vòng 2 quá nhiều mỡ do sau thời gian sinh con cơ thể tôi đã không vận động nhiều.

Sau khi được tư vấn kỹ càng, tôi đã lựa chọn phương pháp nâng cơ trẻ hóa da mặt Coo-lifting, giảm mỡ vùng bụng bằng công nghệ Liposonix…

Chỉ trong vòng 1 buổi sáng, tôi đã xong liệu trình điều trị về da và dáng. Lúc bác sỹ đưa cho tôi cái gương, tôi đã òa khóc. Tôi không nhận ra mình. Người đàn bà trong gương vẫn mang vẻ dịu dàng, đoan trang nhưng tất cả các đường nét đều hài hòa, đẹp đến mức bất ngờ. Đặc biệt, cơ thể tôi gọn gàng, vòng 2 của tôi đã trở nên thon thả sau 1 giờ trị liệu nhẹ nhàng với phương pháp giảm béo không xâm lấn Liposonix. Cả cơ thể tôi cứ nhẹ bẫng, cảm giác như bao nhiêu mỡ đã biến mất trong chớp mắt. Tôi dần dần lấy lại vóc dáng như thời con gái. Tổng cộng tôi đã giảm được 7 cm với Liposonix.

Chưa hết, cô bạn thân còn đăng ký cho tôi lớp học yoga, lớp học trang điểm cá nhân và cả đi học lái xe nữa. Nó bảo: “Đã là phụ nữ thì phải tự tin, phải xinh đẹp cho chồng tự giữ mình chứ”.

Tôi đã lột xác thành công nhờ công nghệ giảm béo không phẫu thuật Liposonix

Tôi đón chồng sau chuyến “công tác” dài ngày trở về, bằng một gương mặt tươi vui, giọng nói dịu dàng. Chồng tôi trân trối nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, say đắm như hồi mới yêu. Và, sau đó, chồng tôi đi công tác ít hơn, anh dành thời gian nhiều hơn cho con cái, cho gia đình…

Làm đẹp là cách phụ nữ yêu mình, gìn giữ hạnh phúc gia đình hoàn hảo nhất. Với riêng cá nhân tôi muốn nói lời cảm ơn đến Thẩm mỹ Quốc tế Bally.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/toi-da-gianh-lai-duoc-hanh-phuc-nho-giam-duoc-7cm-mo-bung-c41a562238.html