Toàn cảnh những biệt thự hoành tráng ở hồ Đầm Trị nhìn từ trên cao

Các căn biệt thự đều rất to và hoành tráng, mặt tiền nhỏ nhất vào khoảng 300m, lớn hơn nữa là 2000m. Tất cả đều xây không phép trên đất nông nghiệp.

Ngay giữa thủ đô Hà Nội, chỉ 5 năm trở lại đây bỗng mọc lên một khu biệt thự vô cùng bề thế. Xét cả về quy mô và giá trị kinh tế, có lẽ hiếm khu biệt thự nào ở Thủ đô sánh được với nơi này.

Đó chính là khu biệt thực tại khu vực tổ Ao - xóm Chùa - Phường Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội.

Cách mặt phố Đặng Thai Mai chưa đầy 100m, qua con đường bê tông đã được kiên cố hóa chạy cắt ngang hồ Đầm Trị, một loạt những căn biệt phủ, biệt thự nguy nga, tráng lệ rộng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét vuông lần lượt hiện ra.

Chỉ tính sơ sơ, khu vực này đã có tới hàng trăm ngôi nhà vườn và biệt thự như vậy. Tất cả đề được xây kiên cố với kiến trúc được thiết kế cầu kì, đa dạng. Có những căn biệt phủ không số được định giá tới giá vài chục tỉ đồng.

Có căn đã được xây từ 5,6 năm nay. Có những căn hiện vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Tất cả đều có một điểm chung là được xây dựng trên đất nông nghiệp, hoặc đất xen kẹt...

Mời quý độc giả cùng chiêm ngưỡng từ trên cao toàn cảnh khu biệt thự trên hồ Đầm Trị:

"Đây là khu vực đất nông nghiệp, đã từng được giao cho người dân canh tác và sản xuất. Cái hồ này ngày xưa rất rộng và hoang sơ lắm, đường vào cỏ mọc um tùm. Ngày trước ở đây là ruộng rau muống, người ta chỉ mới đến đây xây nhà được khoảng 3-4 năm", ông Ngô Văn Sình - người trông coi hồ Đầm Trị này từ nhiều năm nay chia sẻ.

"Họ toàn đào đất, lấy gạch vụn thừa, cả rác thải đổ trộm xuống để lấp hồ vào buổi đêm nên nhiều khi tôi trông coi ở đó cũng không biết. Lấn hồ đến đâu, họ dựng hàng quán, xây nhà to và hoành tráng lắm”. Ông Sình buồn rầu kể lại quá trình những căn biệt thự “khủng” lấn chiếm hồ Đầm Trị.

Những chiếc cổng sơn son thiếp vàng sang trọng, sân vườn đều được lát gạch cầu kì.

Theo các thợ xây dựng ước tính thì một căn nhà khoảng 300m cũng phải mất 3-4 tháng mới hoàn thành xong được. Còn với những căn biệt thự hàng trăm mét, được xây dựng kiên cố như này có khi phải mất hàng năm.

Không gian sống trong lành, thoáng mát rợp bóng cây xanh này sẽ hoàn toàn lý tưởng nếu không phải được xây trên đất lấn hồ.

Hằng trăm căn nhà vườn, biệt thự ngang nghiên mọc lên trên mặt hồ Đầm Trị.

Một trong những căn nhà vườn rộng và cao vượt hơn hẳn. Riêng khoảng sân thượng ngoài trời cũng đã như một công viên thu nhỏ.

Biệt thự và nhà vườn nào cũng rợp bóng cây xanh, có gara ô tô sức chứa từ 2 chiếc trở lên.

Hồ Đầm Trị vẫn đang bị lấn chiếm hàng ngày để mở rộng và gia cố cho những ngôi nhà vốn đã rộng thênh thang.

Bàn thảo xung quanh nội dung trên, đại diện UBND phường Quảng An, Phó Chủ tịch Đặng Văn Hồi cho biết: “Không phải chúng tôi không biết những công trình không phép này hay không làm gì được, mà đây là do công tác xử lý chậm, và cán bộ không phát hiện kịp thời.

Việc này thì Đảng ủy hội đồng ủy ban cũng đã có buổi khảo sát trên toàn địa bàn, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch xử lý từng ao hồ một, trong đó có ao hồ Đầm Trị trong năm 2017-2018.

Còn việc lấn hay không lấn thì ủy ban đã giao cho bộ phận hành chính khảo sát để xem xét có tính trạng lấn hay không, lấn bao nhiêu để lên kế hoạch xử lý”.

Thiết nghĩ, việc xử lý sai phạm trật tự xây dựng ở Quảng An không thể làm theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”. Mọi người dân đều có quyền hưởng thụ thành quả lao động của mình, nhưng phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Chính vì vậy, đề nghị các cấp chính quyền và ngành chức năng cần kịp thời vào cuộc để kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch toàn bộ những sai phạm này. Trả lại hiện trạng, cảnh quan và môi trường thiên nhiên trong lành, sạch sẽ cho hồ Đầm Trị.

Mai Thu - Hà Đương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/toan-canh-nhung-biet-thu-hoanh-trang-o-ho-dam-tri-nhin-tu-tren-cao-d46157.html