Tình yêu từ những chiếc lông vũ

Minh Hà

BPO - Mối tình lãng mạn của Lin Dan và Xie Xingfang đã từng được không chỉ làng cầu lông mà cả thế giới ngưỡng mộ. Hai người đã giành nhiều chức vô địch cùng một lúc tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Họ là cặp đôi đầu tiên trong đội tuyển cầu lông quốc gia Trung Quốc.

Cặp đôi Alan Budikusuma và Susi Susanti - cặp đôi cầu lông huyền thoại của Indonesia. Lee Chong Wei và Huang Miao Zhu - cặp đôi vàng trong làng cầu lông Malaysia. Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang - cặp đôi hàng đầu của làng cầu lông Việt Nam… Và rất nhiều cặp đôi nổi tiếng khác của làng cầu lông trong nước và trên thế giới mà chúng mình từng nhắc đến… Hẳn là anh còn nhớ?

Trong câu chuyện thường ngày của chúng mình, em vẫn thường ví: “Những chiếc lông vũ màu trắng của quả cầu dường như có phép màu tình yêu”. Em thường khẳng định với anh rằng đó là “chiếc cánh của thần Cupid”, nó đưa các cặp đôi vàng của làng cầu lông nhiều quốc gia và khu vực đến với nhau… và không quên nói rằng cả em và anh nữa, dù chúng mình chẳng phải là những vận động viên chuyên nghiệp. Chúng mình đến với cầu lông đơn giản chỉ là niềm đam mê và có một tình yêu đặc biệt với bộ môn này mà thôi.

Em đến với cầu lông rất tình cờ và chúng mình đã trở thành một cặp đôi đúng nghĩa. Từ đó, cả em và anh, mua sắm gì cũng có đôi, từ trang phục, cây vợt, quả cầu, khăn và cả những chiếc quấn cán vợt nhỏ xinh nữa. Tình yêu của chúng mình được vun đắp, nuôi dưỡng qua những lần anh đón đưa em đến sân cầu sau mỗi chiều tan sở. Là những lúc em song hành cùng anh trong các giải đấu phong trào, là niềm vui ngập tràn sau những trận thắng, là chút tiếc nuối sau những trận thua, là những lúc chúng mình cùng bàn “chiến thuật” khi thi đấu. Mồ hôi ướt đẫm, nhưng đó là niềm vui của những người đam mê thể thao. Và đôi khi cả những chấn thương không mong muốn…

Chúng mình cũng chẳng còn thời gian để hờn dỗi vu vơ, vì nếu có dỗi thì cũng tự biến mất khi anh và em cùng nhau hợp lực “chiến đấu” với những cặp đôi khác trên sân cầu. Người ta thường nói: Nếu đã yêu và chơi thể thao thì con gái sẽ trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh lắm… nhưng em lại không nằm trong số đó. Em trẻ con và nhiều mơ mộng. Em từng mơ và mong muốn anh làm một công việc bình thường, chúng mình cứ như thế và cùng nhau, với em, thế là đủ.

Nhưng, cuối cùng chúng mình đã không phải là nơi dừng chân của nhau. Phải chăng, em mộng tưởng hay anh không xứng đáng? Có lẽ điều ấy không còn quan trọng nữa, vốn dĩ tình yêu chưa bao giờ có lỗi và em nhận ra chỉ là “duyên chưa đủ” mà thôi. Em tin rằng, mỗi người đi qua cuộc đời mình đều có lý do riêng và góp phần tô điểm cho bức tranh cuộc sống thêm hài hòa, nhiều màu sắc.

Chúng ta đã chọn ngã rẽ cho riêng mình. Giờ đây, em vẫn đến sân cầu mỗi ngày trên con đường cũ, cùng hương hoa sữa thân quen, cùng những đồng đội rất tuyệt vời như chúng ta đã từng có. Những chiếc lông vũ trên trái cầu vẫn gắn bó như một thứ không thể thiếu của cuộc đời em. Dù tình yêu chúng ta không còn nữa nhưng em vẫn tin, những chiếc lông vũ xinh đẹp kia sẽ luôn hoàn thành sứ mệnh của nó - kết nối không chỉ những người yêu thể thao mà còn cả tình yêu nam nữ.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/148937/tinh-yeu-tu-nhung-chiec-long-vu