Tình yêu quê hương trong tiếng đàn, câu hát

Hai giọng ca đến từ tỉnh Hải Dương thể hiện ca khúc Gửi Phú Yên tại lễ hội Âm nhạc đường phố - Ảnh: MINH NGUYỆT

“TP Tuy Hòa mình yêu lắm/ Bên cửa sông đón gió biển Đông/ Chiều mênh mang đường Bạch Đằng hò hẹn/ Đèn giăng hoa đăng, lung linh cầu Hùng Vương yêu thương nối đôi bờ…”. Khi giai điệu, lời ca da diết cất lên, trái tim của những người Tuy Hòa yêu quê hương, yêu âm nhạc cũng ngân lên bao cảm xúc.

Lễ hội Âm nhạc đường phố của TP Tuy Hòa vừa tưng bừng khai mạc tại Công viên Thanh Thiếu nhi, chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989-1/7/2019). Hơn 100 nghệ sĩ, nghệ nhân, ca sĩ, diễn viên tham gia Lễ hội Âm nhạc đường phố đã mang đến những tiết mục đa sắc màu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều đối tượng khán giả.

Một số ca khúc hay về TP Tuy Hòa đã vang lên trong đêm khai mạc lễ hội âm nhạc này, như Tuy Hòa thương nhớ (sáng tác: Bảo Chấn, biểu diễn: tốp nam nữ và nhóm múa), Tuy Hòa một lần tôi đến (sáng tác: Tất Phát, biểu diễn: Trầm Huyền Trang), Tuy Hòa thành phố phía mặt trời (sáng tác: Cao Hữu Nhạc, biểu diễn: Huyền Trang - Minh Kiệt), Tuy Hòa thành phố tôi yêu (sáng tác: Duy Tài, biểu diễn: Ngọc Hà)… Khi giai điệu, lời ca da diết cất lên, trái tim của những người Tuy Hòa yêu quê hương, yêu âm nhạc cũng ngân lên bao cảm xúc.

Không chỉ có thành phố bên bờ biển xanh, vẻ đẹp của xứ “hoa vàng cỏ xanh” cũng được phác họa bằng âm nhạc. Đặc biệt, tình cảm đong đầy dành cho tỉnh kết nghĩa Phú Yên đã được nhạc sĩ Trần Minh - người Hải Dương - đưa vào ca khúc Gửi Phú Yên, và được thể hiện tại Lễ hội Âm nhạc đường phố bởi hai giọng ca đến từ Hải Dương: Hồng Anh và Mạnh Hùng. Nếu như Gửi Phú Yên là ca khúc đã quen thuộc với những người yêu nhạc xứ “hoa vàng cỏ xanh” thì Về phố biển Tuy Hòa của tác giả người Hải Dương Bùi Hữu Uyển lại khá mới mẻ, mang đến những cảm nhận khác về Tuy Hòa.

Ngoài các ca khúc về quê hương, những nhạc phẩm hay, được nhiều người yêu thích như Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn), Ngựa ô thương nhớ (Trần Tiến), Con cò (Lưu Hà An), Em tôi (Võ Đông Điền)… đã vang lên trong đêm khai mạc Lễ hội Âm nhạc đường phố.

Tạo thêm sắc màu cho chương trình là hai tiết mục múa Nguyệt cầm (âm nhạc: Đức Trịnh), Ka tê Plây Chăm (âm nhạc: NSƯT Thanh Hải) do tốp múa thể hiện, hay tiết mục nhảy sôi động Gọi tên ngày mới của nhóm SPACY…

Tham gia biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc đường phố, ca sĩ Ngọc Hà (TP Tuy Hòa), người có hơn 30 năm gắn bó với các sân khấu ca nhạc chuyên và không chuyên ở Phú Yên, chia sẻ: “Thật hạnh phúc khi biểu diễn trong chương trình này. Tôi hát ca khúc đã từng hát trong dịp lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển. Được hát cho bà con trên quê hương Phú Yên nghe, tôi luôn hào hứng”.

Ca sĩ Nhật Tân (Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển) nói rằng con số 30 năm rất có ý nghĩa đối với riêng anh. “30 năm trước, tôi tốt nghiệp, tham gia Đoàn ca nhạc Hương Lúa của Đài Phát thanh tỉnh Phú Yên khi đoàn mới thành lập, tiền thân của Nhà hát Sao Biển bây giờ. Hát trong dịp này, tôi như được sống lại với những kỷ niệm trong buổi đầu đến với nghệ thuật”, ca sĩ Nhật Tân chia sẻ.

Chào đời 5 năm trước khi Phú Yên tái lập tỉnh, giọng ca Trầm Huyền Trang ở Tây Hòa, thổ lộ: “Tôi rất vui và tự hào khi tham gia biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc đường phố. Tôi biết ơn những người đi trước, nhờ họ mà thế hệ chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay”.

Lễ hội Âm nhạc đường phố là một điểm nhấn ấn tượng tại Tuy Hòa. Không chỉ tạo sân chơi thú vị cho người dân và du khách khi đến với thành phố bên biển xanh, hoạt động này còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất, con người Phú Yên nói chung, Tuy Hòa nói riêng.

NGỌC LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/222737/tinh-yeu-que-huong-trong-tieng-dan-cau-hat.html