Tình xóm giềng

Chiều 14-6, vợ chồng anh Sơn ở số 34/70 ngõ 349 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) trở về nhà sau kỳ nghỉ mát 5 ngày.

Mở cửa lên tầng thượng, anh Sơn thấy anh Bắc hàng xóm đang phun nước tưới mấy chậu cây cảnh nhà anh qua hàng rào ô sắt. Thấy anh Sơn, anh Bắc thân mật hỏi:

- Cả nhà đi chơi về rồi à. Chuyến đi vui vẻ chứ chú?

- Vâng ạ. Em vội đi nên quên mất không nhờ bác trông nom nhà cửa và tưới cây giúp. Mấy ngày vừa rồi nắng nóng, bác không tưới giúp thì cây sẽ chết khô cả rồi. Em cảm ơn bác nhiều. - anh Sơn nói.
- Có gì đâu chú. Thấy nhà chú khóa cửa mấy ngày thì tôi biết là cô chú đi vắng. Tôi tưới mấy chậu cây nhà tôi nhân thể tưới luôn mấy chậu cây nhà chú. - anh Bắc tươi cười đáp.

Qua câu chuyện anh Sơn kể, Người Xây Dựng thấy tình hàng xóm thật ấm áp. Dù cuộc sống hối hả làm thay đổi nhiều nếp sống nhưng tình xóm giềng gắn bó, tối lửa tắt đèn có nhau luôn đáng trân trọng bởi như cổ nhân đã nói: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-xom-gieng-634721.html