Tình nguyện là liều thuốc chữa lành cho bản thân

Trần Văn Nam (sinh năm 2002) lớn lên tại quê hương Quảng Xương, Thanh Hóa, là sinh viên Trường Đại học Giao Thông Vận tải, chuyên ngành Quy hoạch và Quản lí Giao thông Vận tải đô thị. Chưa từng biết đến tình nguyện là gì, Nam bắt đầu tham gia các dự án tình nguyện lớn, mang lại giá trị cho cộng đồng, giúp đỡ những trẻ em nhỏ vùng cao. Đó là một quá trình dài, hành trình 7 năm theo con đường tình nguyện của nam sinh quê xứ Thanh.

Trần Văn Nam (sinh năm 2002) lớn lên tại quê hương Quảng Xương, Thanh Hóa, là sinh viên Trường Đại học Giao Thông Vận tải.

Bén duyên với 2 chữ “tình nguyện” là từ năm lớp 11, khi đó tại Thanh Hóa quê mình có mưa bão lớn, một huyện của Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề. Mình xem qua thời sự và đồng cảm với chính hoàn cảnh của họ, nên mình có suy nghĩ sẽ đi kêu gọi khuyên góp mì tôm, bánh kẹo và tiền ủng hộ để gửi lên địa phương đó. Chúng mình đã cùng 1 nhóm bạn đi xin giấy cấp phép của xã và đã kêu gọi được một số tiền lớn cùng hiện vật để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của mưa bão.

Nam sinh luôn dành sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Văn Nam thực hiện dự án “Trung Thu Yêu Thương” tại Sơn La.

Tình nguyện giúp mình có niềm vui, mình thích trẻ con, thích giúp đỡ người nghèo khó. Khi lên đại học, mình không ngại tham gia các CLB về tình nguyện và một nơi giúp mình khẳng định giá trị của bản thân đó chính là Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng. Theo mình, khi làm việc bằng cái tâm thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Khi là chàng trai sinh viên năm 2 mình đã trở thành Phó Đoàn - Trưởng ban nhân sự của Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng. Mình đã làm các chương trình tình nguyện lớn nhỏ để xây dựng quê hương Thanh Hóa. Năm 2022 là một năm đáng ghi nhớ khi mình cống hiến sức trẻ cho tình nguyện, được mọi người công nhận và đón nhận rất nhiều.

Nam cùng các bạn sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2023 tại tỉnh Thanh Hóa.

Sống trong thời đại 4.0, bản tin cập nhật hàng ngày, nhìn những hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ vùng cao mình thấy rất xót. Tại thời điểm này, mình nuôi ý chí sẽ giúp đỡ rất nhiều trẻ em vùng cao, đi làm thêm kiếm chút tiền để ủng hộ các em. Sự thay đổi đến với mình khi Câu lạc bộ thiện nguyện “Nắng Vùng Cao” ra đời, và mình chính là người góp phần hình thành CLB. Chúng mình thành lập CLB năm T5/2023 và sắp tròn 1 tuổi. Số dự án chúng mình làm được là 4 dự án tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang. Tên tuổi của CLB đã được biết đến rộng hơn, được nhiều Nhà tài trợ quan tâm, ủng hộ và các trang báo viết rất nhiều. Đó chính là sự thành công khởi đầu của chúng mình.

Nam nhận bằng khen của Hội đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội.

Đối với bản thân mình, chàng sinh viên 22 tuổi - cái lứa tuổi nhiều áp lực, suy nghĩ âu lo thì mình đã giải quyết nó bằng việc đi giúp đỡ người khác, tuy không khá giả gì nhưng mình cảm thấy hoàn cảnh của mình may mắn hơn rất nhiều người. Nhìn thấy nụ cười, miếng ăn của các em nhỏ vùng cao được đầy đủ khiến mình cũng thấy hạnh phúc, và cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Nam cùng các bạn sinh viên tham gia tổ chức dự án Trung Thu Yêu Thương tại Sơn La.

Tuy dành thời gian cho tình nguyện, làm các dự án nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là học. Mình vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu, tham gia các hoạt động tại trường và các chương trình liên quan đến ngành học. Vẫn biết sẽ có nhiều câu hỏi hoài nghi về năng lực, về thời gian cho phép nhưng mình đã dần khẳng định bản thân, cố gắng hằng ngày để có câu trả lời tốt nhất. Mình đam mê với hoạt động tình nguyện và phát huy sự tự tin và giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, vất vả. Mong rằng trên con đường ở phía trước, mình sẽ sớm khẳng định được bản thân và gặt hái thêm nhiều thành công, thể hiện được trách nhiệm của một người trẻ có tinh thần nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Nam trong dự án tình nguyện “Chuyến Xe Tình Thương” tại Yên Minh - Hà Giang.

Thành tích tiêu biểu của Văn Nam:

- Từng là UV BCH Liên Chi hội Sinh Viên khoa Vận tải - Kinh tế;

- Giải 3 NCKH sinh viên cấp trường;

- Sinh viên 5 Tốt cấp trường;

- Bằng khen Tình nguyện viên cống hiến vì cộng đồng năm 2023;

- Bằng khen Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa;

- Bằng Khen Hội Đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội;

- Bằng khen của huyện: Quan Hóa, Lang Cháng, Ngọc Lặc,… tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng sáng lập “Nắng Vùng Cao”;

- Dự án “Nấu Ăn Cho Em” tại Yên Bái;

- Dự án “Trung Thu Yêu Thương” tại Sơn La;

- Phó BTC dự án “Chuyến Xe Tình Thương” tại Hà Giang;

- Dự án “Đông Ấm Vùng Cao” tại Hà Giang;

- Dự án “Xuân Yêu Thương” tại Tuyên Quang;

- Các chương trình: Phát quà đêm, nấu ăn 0 đồng, phát cháo cho bệnh nhân,….

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tinh-nguyen-la-lieu-thuoc-chua-lanh-cho-ban-than-post1622766.tpo