Tình người ấm áp

Chiều 26-10, chị Thoa ở ngõ 1 phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) đang đứng chờ đón con ở Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân số 41 phố Lò Đúc cùng quận thì thấy hai cháu nhỏ mặc đồng phục học sinh, cổ quàng khăn đỏ dắt tay nhau muốn sang đường trong khi dòng xe cộ đi lại đông đúc.

Hai cháu đang lúng túng thì một chiến sĩ công an trẻ đi đến hỗ trợ đưa qua đường an toàn.

Lúc chia tay, hai cháu nhỏ tươi cười giơ tay lên chào chú công an và đồng thanh nói:

- Chúng cháu cảm ơn chú nhiều ạ.

- Các cháu đi về cẩn thận nhé - chiến sĩ công an trẻ tươi cười đáp rồi vẫy tay chào lại.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thoa thấy vui khi được chứng kiến hành động đẹp trên phố nói trên. Cách ứng xử văn minh của chiến sĩ công an trẻ và cách bày tỏ lòng biết ơn của hai cháu nhỏ đã góp phần làm đẹp thêm văn hóa giao tiếp của người Thủ đô.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-nguoi-am-ap-648817.html