Tình làng nghĩa xóm ở khu phong tỏa

Trong một đêm, vùng ngoại thành Hóc Môn, TP HCM bỗng trở thành nơi có nhiều ca nghi nhiễm Covid-19. Các chốt phong tỏa lần lượt được lập ra để đảm bảo an toàn cho người dân. Nghĩa tình làng xóm lúc này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Từ sáng sớm 27-5, lực lượng chức năng đã có mặt tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM để tiến hành phong tỏa. Người dân khu vực nghiêm túc chấp hành.

Sau khi nhận tin phong tỏa, nhiều người dân xung quanh lần lượt hỗ trợ lương thực và những vật dụng cần thiết cho người ở bên trong. Những gói mì, những bó rau lúc này tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng đó là sự quan tâm của tình làng nghĩa xóm.

Lực lượng dân quân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn dựng lều để canh gác

Lực lượng dân quân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn dựng lều để canh gác

Chị Mây (ngụ quận 12) sau khi nghe tin nơi ở của bạn mình bị phong tỏa ngay lập tức đi mua những nhu yếu phẩm mang đến cho bạn. Chị cho biết: "Tôi cũng không nhớ mình mua hết bao nhiêu tiền nữa, cứ thấy cái nào phù hợp thì mua thôi, khi nào bạn dùng hết tôi lại mua gửi vào tiếp"

Chị Mây với chiếc xe chở đầy thực phẩm tiếp tế

Chị Mây với chiếc xe chở đầy thực phẩm tiếp tế

Mì gói, sữa, cam, thịt, cá là những gì chị Mây mua gửi vào cho bạn mình

Mì gói, sữa, cam, thịt, cá là những gì chị Mây mua gửi vào cho bạn mình

Trong khi đó, chị Quỳnh Hoa đến gửi thực phẩm cho cha mẹ. Chị chia sẻ: "Khi nghe tin nhà ba mẹ nằm trong khu phong tỏa cũng có hơi lo lắng một chút, nhưng nghĩ lại gia đình mình có những biện pháp phòng chống Covid-19 nên không phải lo gì nữa. Mỗi ngày mình đi chợ và gửi vào cho ba mẹ, thời gian cách ly cũng sẽ qua mau thôi".

Gạo, trứng và một ít gia vị được chị gửi vào bên trong khu cách ly

Gạo, trứng và một ít gia vị được chị gửi vào bên trong khu cách ly

Một số trường hợp gia đình có người lớn tuổi không thể tự nấu thức ăn, cũng không có người thân bên ngoài giúp đỡ, lực lượng dân quân tự vệ của địa phương sẽ hỗ trợ đi mua hoặc nấu thức ăn chuyển vào.

Khu vực phong tỏa tại ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

Khu vực phong tỏa tại ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

Chị Đặng Thị Thơm - mang cơm gửi vào khu cách ly - cho biết:"Nhà anh chị tôi về quê, để đứa con trai ở 15 tuổi ở lại. Tối qua con trai tôi sang ngủ cùng với anh họ của nó, không ngờ ở đây phong tỏa trong đêm luôn, thế là 2 đứa nhỏ kẹt phía trong. May là 2 đứa cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho nhau, đến giờ cơm thì tôi nấu rồi nhờ các anh dân quân chuyển vô thôi".

Phần cơm trưa chị Thơm chuẩn bị cho con trai và cháu của mình

Phần cơm trưa chị Thơm chuẩn bị cho con trai và cháu của mình

Sau khi để thức ăn lên bàn, chị Thơm lùi ra xa nhìn con mình đến lấy thức ăn

Sau khi để thức ăn lên bàn, chị Thơm lùi ra xa nhìn con mình đến lấy thức ăn

Con trai chị Thơm mừng rỡ khi nhìn thấy mẹ từ xa

Con trai chị Thơm mừng rỡ khi nhìn thấy mẹ từ xa

Vừa đặt túi thực phẩm lên bàn, chị Hòa la lớn: "Ra lấy đồ ăn vào nhé, thiếu gì gọi tôi biết ngay, tiền bạc để đó, hết dịch tính sau". Giọng chị Hòa có vẻ hơi khô khan, cứng nhắc nhưng ai cũng biết rằng ẩn chứa trong câu nói đó là tình làng nghĩa xóm vô giá.

Những lúc thế này mới thấy được tình làng nghĩa xóm ý nghĩa vô cùng

Những lúc thế này mới thấy được tình làng nghĩa xóm ý nghĩa vô cùng

Mọi người trong khu cách ly mong muốn nhanh gỡ bỏ phong tỏa để có thể sinh hoạt lại bình thường

Mọi người trong khu cách ly mong muốn nhanh gỡ bỏ phong tỏa để có thể sinh hoạt lại bình thường

Cách đó không xa, ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn cũng đang phong tỏa

Cách đó không xa, ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn cũng đang phong tỏa

Cùng lúc này, tại 1 điểm phong tỏa ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, chị Hoàng Thùy cũng đang được nhân viên y tế lấy mẫu dịch tễ. Chị Thùy nhắn tin cho hay: "Mọi người bên trong khu cách ly vẫn ổn, thức ăn và mọi thứ có đủ, người bên ngoài an tâm nhé!".

Phong tỏa đường Bà Điểm 6, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Phong tỏa đường Bà Điểm 6, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Nhân viên y tế đang lấy mẫu dịch tễ những người tiếp xúc với ca nhiễm

Nhân viên y tế đang lấy mẫu dịch tễ những người tiếp xúc với ca nhiễm

Tính đến thời điểm hiện tại, TP HCM có tổng cộng 10 địa điểm đang được phong tỏa do liên quan Covid-19, gồm: 10 điểm: Hóc Môn (6 điểm), Tân Phú (1 điểm), Gò Vấp (1 điểm), quận 12 (1 điểm), Phú Nhuận (1 điểm).

Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trong đêm qua là 127 (70 F1 và 57 F2), 279 mẫu xét nghiệm mở rộng. Hôm nay, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tầm soát tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa.

Điểm phong tỏa tại đường Thạnh Lộc 19, phường Thạnh Lộc, quận 12

Điểm phong tỏa tại đường Thạnh Lộc 19, phường Thạnh Lộc, quận 12

Người dân tiếp tế lương thực tại điểm phong tỏa ở đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp

Người dân tiếp tế lương thực tại điểm phong tỏa ở đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), đây là một chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, phát hiện được nhờ các trường hợp có triệu chứng đi khám tại cơ sở y tế. Mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên việc tổ chức truy vết, tầm soát phải thần tốc, quyết liệt, hiệu quả.

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tinh-lang-nghia-xom-o-khu-phong-toa-20210527134657281.htm