Tỉnh Gia Lai: Tết sum vầy ở Trại giam Gia Trung

Gần 3.300 phạm nhân đang thi hành án, chấp hành án phạt tù thuộc Trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai đã có bữa cơm tất niên đầm ấm với nhiều cảm xúc đong đầy.

Những ngày cuối năm, khi mà mọi gia đình đều đang tất bật chuẩn bị sắm sửa, trang hoàng đón Tết thì cũng là thời điểm Trại giam Gia Trung thuộc Tổng cục VIII -Bộ Công an đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức bữa cơm tất niên cho gần 3.300 phạm nhân đang thi hành án và chấp hành án phạt tù tại đây.

Đây có lẽ là bữa cơm được chờ đợi nhất của những phạm nhân mang trong mình những lỗi lầm phải trả giá bằng chính những bản án của pháp luật.

Theo Thượng tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị Trại giam Gia Trung-cho biết: Bữa cơm tất niên được Ban giám thị Trại giám tổ chức thường niên hàng năm. Đây là món quà Tết đặc biệt, có ý nghĩa khơi gợi tình cảm gia đình, để các phạm nhân có động lực cải tạo, sớm được trở về. Để giúp cho các phạm nhân được đón cái Tết ấm cúng, Ban Lãnh đạo Trại giam Gia Trung đều triển khai nâng khẩu phần ăn gấp 5 lần ngày thường cho 5 ngày Tết. Đây là những cố gắng của Ban giám thị, cán bộ, chiến sỹ đơn vị dành cho phạm nhân.

“Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho các phạm nhân được quây quần bên gia đình mình, mỗi năm Ban giám thị Trại giam đều sẽ tổ chức mời đại diện gia đình của các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt đến cùng ăn bữa cơm tất niên ấm cúng và sẽ tổ chức luân phiên hàng năm tại một phân trại.”-Thượng tá Phạm Hữu Trung, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung-cho biết thêm.

Năm đầu tiên, bà Đỗ Thị Tuyết (SN 1962, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) được Ban Giám thị Trại giam Gia Trung tạo điều kiện tham dự bữa cơm tất niên cùng với con trai, bà đã không giấu được nỗi xúc động. Bà Tuyết tâm sự, khi nghe Bam Giám thị Trại giam thông báo mời đến dùng bữa cơm tất niên cùng con trai mình khiến bà rất vui mừng và hạnh phúc.

Bà Đỗ Thị Tuyết (SN 1962, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) hạnh phúc ôm đứa con trai út của mình

“Bữa cơm tất niên này thật sự là quý giá đối với gia đình tôi, sau hơn 6 năm trời mới được cùng đứa con trai út ngồi ăn bữa cơm tất niên cuối năm, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà mẹ con tôi được ăn sau nhiều năm. Tôi vô cùng biết ơn trại giam đã tạo điều kiện cho gia đình tôi nói riêng và những gia đình khác nói riêng có được bữa cơm ấm cúng như thế này. Đây là động lực cho con tôi cũng như các phạm nhân khác có được động lực phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình.”-Bà Tuyết cho biết thêm.

Hai mẹ con bà Đỗ Thị Tuyết và phạm nhân Phạm Thành Trung hạnh phúc nghẹ ngào khi gặp nhau tại bữa cơm tất niên.

Tiếp lời bà Tuyết, phạm nhân Phạm Thành Trung (S.N 1994, con trai bà Tuyết) thụ án được hơn 6 năm tù giam về tội Giết người-nghẹn ngào chia sẻ: “Chỉ vì một chút bốc đồng của tuổi trẻ mà tôi đã làm khổ gia đình, làm khổ vợ con và mang trên mình án phạt 20 năm tù giam trả giá cho chính lỗi lầm mình gây ra. Với bản án khá dài thì không biết bao giờ mới có thể cùng mẹ và gia đình ăn bữa cơm tất niên, hôm nay được Ban Giám thị trại giam cho phép và tạo điều kiện có được cơ hội dùng bữa cơm cùng nhau, thật sự là quá hạnh phúc. Tôi rất trân trọng và rất cảm ơn Ban Giám thị trại giam.”

Phạm nhân Lê Thành Chung (S.N 1987, trú tại TP.Hải Phòng) không giấu được phút chạnh lòng do đường xá xa xôi gia đình đã không đến dự bữa cơm tất niên cùng anh.

Rưng rưng nước mắt nhìn các phạm nhân khác quây quần cùng gia đình trong niềm hạnh phúc. Phạm nhân Lê Thành Chung (sinh năm 1987, trú tại TP.Hải Phòng) không giấu được phút chạnh lòng, chia sẻ: “Năm nay do đường xá xa xôi nên gia đình tôi không thể vào tham dự bữa cơm tất niên cùng tôi. Nhưng được nhìn mọi người, các phạm nhân khác vui với gia đình thì những phạm nhân như tôi cũng đã phần nào được hưởng chung không khí đoàn viên cùng người thân vào dịp cuối năm. Điều này đã giúp các phạm nhân chúng tôi cảm nhận được nhiều hơn giá trị của cuộc sống, tình thương của gia đình và sự bao dung, nhân đạo của pháp luật. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập cải tạo tốt, để trở thành người có ích, sớm trở về với gia đình và xã hội trong tương lai không xa.”

Sự hội ngộ với gia đình trong bữa cơm tất niên tại Trại giam Gia Trung là nguồn động viên rất lớn cho các phạm nhân

Trong bữa cơm tất niên của gần 200 gia đình phạm nhân có tiếng cười đùa, tiếng con trẻ đòi cha, tiếng khóc sụt sùi của những người thân và có cả tiếng mời nhau ăn cơm rộn ràng… Sự hội ngộ trong bữa cơm tất niên tại Trại giam Gia Trung là nguồn động viên rất lớn cho các phạm nhân; tạo động lực cho họ lao động, học tập, cải tạo tốt; khơi dậy khát vọng hoàn lương, làm lại cuộc đời.

Đây cũng là hoạt động rất ý nghĩa thể hiện sợi dây liên kết của 3 môi trường giáo dục phạm nhân: trại giam-gia đình và cộng đồng xã hội. Từ đó, để phạm nhân hiểu rằng, cải tạo tốt-con đường ngắn nhất giúp những người đang chấp hành án phạt tù mau chóng được trở về với gia đình.

Phúc Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-gia-lai-tet-sum-vay-o-trai-giam-gia-trung-239083.html