Tình đồng bào

Câu nói đầu tiên cha mẹ bày cho tôi là: 'A lô tất cả đồng bào' ...

Theo ký ức chắp nối những tự sự vui buồn của thời niên thiếu. Tôi sinh ra trong một gia đình trung nông nơi miền Trung du Tiên Lãnh, Tiên Phước, Quảng Nam.

Những ấn tượng còn mãi trong tôi là quê cha trù phú, cảnh vật đẹp tựa mây chiều mùa hạ, mát như gió núi ban mai. Câu nói đầu tiên cha mẹ bày cho tôi là 'A lô tất cả đồng bào' dù đó là câu vui đùa của tuổi thơ chưa có ý thức gì, nhưng tối ngày tôi cứ chạy tung tăng miệng không ngớt câu 'A lô tất cả đồng bào'.

Khi lên 5, 7 tuổi tôi mới biết đó là câu thông báo của ông loan báo. Thường là 3, 4 giờ chiều ông ta lại quấn tấm mo cau làm loa đi từ đầu thôn đến cuối làng kêu: 'Alô tất cả đồng bào mời 7 giờ tối nay tập trung về tại trụ sở để dự cuộc mít tinh'

Ấy thế nhưng cuộc sống đương yên lành trong ấm ngoài êm ở độ tuổi thần tiên 14, 15 gia đình càng đầy niềm vui cuộc sống, vậy mà niềm vui chưa kịp trở thành nụ cười mãn nguyện thì nào ngờ tình thế lại đổi thay chỉ vì chiến tranh là thằng quỷ đại vương tội ác, đùng một cái như thiên lôi giáng họa nó đẩy những bậc sinh thành sớm về 'cõi thiên thu', còn tổ ấm hóa thành 'bình địa'.

Dẫu biết đó là sự lựa chọn tồi tệ nhất trong đời, nhưng buộc lòng với những chuyện chẳng đặng đừng trước bỉ cực lâm nguy này, nên tôi đành nuốt nước mắt dứt áo ra đi bỏ nơi quê cha đất tổ.

Đáng mừng thay, nhờ có phép màu đủ để vượt qua bi kịch bởi thông điệp tình người chốn tha hương đất khách, đó là tia nắng ấm trong dòng đời giá lạnh.

Thế rồi, đến tuổi thanh niên qua sách báo tôi mới hiểu ra cụm từ 'đồng bào' nó rất đỗi thiêng liêng, bởi nó được bắt nguồn từ truyền thuyết 'Con Rồng cháu Tiên'. Theo truyền thuyết này, tất cả những người con dân Việt ' cùng trong một bào thai của mẹ Âu Cơ' đẻ trăm trứng nở trăm con. Từ đó ngoại trừ một 'thiểu số lai căn' còn lại đa số 'thuần chủng' là người con dân Việt thì đượm đầy 'tính đồng bào' ruột thịt. Thế nên những 'Con Rồng, cháu Tiên' nếu chẳng may có mâu thuẫn với nhau thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ bằng không.

Ôi! Tiền nhân thần kỳ, chỉ với 2 từ 'đồng bào' mà sau khi hiểu ra sao nghe quá đỗi thâm cao, huyền diệu và cũng rất ư giàu lòng bác ái đượm tính nhân văn!...

Tác giả: Trần Văn Ba (Quảng Nam)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/tinh-dong-bao.html