Tình cũ hé lộ đời sống đầy trụy lạc của ông trùm Playboy

Karissa Shannon, người từng hẹn hò với ông trùm Playboy Hugh Hefner, chia sẻ việc gần gũi với ông ta khiến cô cảm thấy 'giống như bị cưỡng hiếp'.

Shannon và chị gái sinh đôi của cô, Kristina Shannon, từng hẹn hò với tỷ phú Hefner khi ông ấy đã 83 tuổi còn họ thì mới 18 tuổi trong mùa cuối cùng của chương trình thực tế "The Girls Next Door". Mặc dù chương trình mô tả mối quan hệ của họ với ông trùm Playboy là hài hước, thú vị và khác biệt nhưng cặp chị em thừa nhận rằng thực tế hoàn toàn khác xa.

Shannon hiện tại (ảnh trái) nhớ về thời gian hai chị em họ hẹn hò với ông trùm Playboy Hugh Hefner.

Cặp song sinh Shannon khi đó đang làm việc tại một nhà hàng ở Clearwater, Florida (Mỹ) và nhận được lời mời để thực hiện một buổi chụp thử cho tạp chí Playboy. Những bức ảnh này đã lọt vào "mắt xanh" của Hefner và người bạn gái bấy giờ của ông là Holly Madison.

Chị em Shannon được tuyển vào tạp chí Playboy khi mới 18 tuổi. Cặp đôi chuyển đến Los Angeles và sống trong tòa biệt thự Playboy với Hefner. Lúc này, họ vẫn ngây thơ nghĩ rằng không có chuyện ông Hefner “ngủ với tất cả những phụ nữ ở tạp chí này”.

Karissa Shannon cho hay cô không hề biết việc sống chung với Hefner sẽ như thế nào cho đến đêm sinh nhật lần thứ 19 của họ. Ngôi sao "Girls Next Door" Kendra Wilkinson rủ hai chị em hút cần sa trong phòng ngủ của Hefner nhưng sau đó lại biến mất. Thay vào đó, họ gặp Hefner và ông ta đưa cho cặp chị em uống một viên thuốc để "giảm căng thẳng". Karissa Shannon nói rằng những viên thuốc này đã khiến cô và em gái "thực sự khó chịu giống như bị say rượu".

Shannon nói rằng Hefner lợi dụng trạng thái không tỉnh táo của họ và ép họ quan hệ tình dục với ông ta. "Chúng tôi chưa bao giờ quan hệ ba người cùng nhau trước đây và chúng tôi không bao giờ muốn làm điều đó", Shannon chia sẻ trong chương trình. Cô nói thêm: "Đó còn là sinh nhật lần thứ 19 của chúng tôi. Không ai có thể quên sự việc đó".

Cặp song sinh bên cạnh ông trùm Playboy Hugh Hefner.

Cặp chị em mô tả việc quan hệ với Hefner giống như họ đang “làm tình với ông của mình”. “Sau đêm đó, tôi không cảm thấy cơ thể này là của tôi nữa. Giống như, tôi cảm thấy bị lợi dụng, ghê tởm”, Shannon nhớ lại.

Dù không muốn ngủ với Hefner nữa, nhưng cặp song sinh vẫn tiếp tục sống trong biệt thự Playboy bởi họ hiểu rằng sự nghiệp và ước mơ của họ sẽ tan biến nếu rời khỏi dinh thự. Thời gian trôi qua, họ bắt đầu uống rượu nhiều hơn với nỗi lo làm thế nào để có thể đối phó với ham muốn tình dục của Hefner.

Khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với Karissa Shannon là khi phát hiện mình mang thai lúc cô đi xét nghiệm máu để chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chia sẻ: "Tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng mình đang mang bầu và tôi đã rất hoảng sợ".

Tuy nhiên, Shannon không muốn Hefner biết chuyện cô mang thai bởi không muốn ông ta có thêm lý do để kiểm soát hay bó buộc cô với ông ta. "Tôi cảm thấy ghê tởm cơ thể của mình. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó giống như người ngoài hành tinh bên trong mình. Tôi đã rùng mình và chỉ muốn thoát khỏi chuyện này", cô nhớ lại.

Sau đó, hai chị em đã lên kế hoạch để bí mật đến một phòng khám để phá thai. Kristina Shannon nói cô rất đau lòng khi nghĩ đến việc hai chị em có thể thu hút sự chú ý của các tay săn ảnh nếu cùng nhau đến đó. Karissa Shannon khẳng định cô không hối hận về quyết định này: "Mỗi lần tôi làm chuyện đó với ông ta đều là sự nhục mạ. Đối với tôi, nó giống như một vụ cưỡng hiếp. Ông ta luôn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ, vì vậy tôi mừng vì mình đã phá thai".

Chị em nhà Shannon cũng tuyên bố họ đã bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và trầm cảm do hậu quả của hai năm họ sống với Hefner trong biệt thự Playboy. Mặc dù ông trùm Playboy Hugh Hefner đã qua đời năm 2017 nhưng cặp chị em này đang lên kế hoạch kiện Playboy vì những đau khổ và chấn thương tinh thần trong thời gian làm việc cho tạp chí này.

Thảo Nguyên (Theo Insider, Pagesix)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/tinh-cu-he-lo-doi-song-day-truy-lac-cua-ong-trum-playboy-1684919.html