Tình cảm đặc biệt của ông Cao

Sáng 10-8, anh Khiêm ở phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) đến thăm chị Huyền, người bạn học cũ ở thôn 2, xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ). Anh Khiêm được bạn dẫn đi dạo quanh làng, đến trước một ngôi nhà 3 tầng, chị Huyền nói:

- Đây là ngôi nhà của ông Trần Văn Cao, năm nay đã 88 tuổi, chúng ta cùng vào thăm nhé - chị Huyền nói.

- Ngôi nhà này có gì đặc biệt thế bạn? - anh Khiêm hỏi.

- Trên tầng 3 của ngôi nhà là Phòng lưu niệm Bác Hồ với hơn 800 bức ảnh do ông Cao sưu tầm và trưng bày bạn ạ - chị Huyền hồ hởi nói.

- Vậy ông mở cửa và đón khách tham quan như thế nào bạn nhỉ? - anh Khiêm tìm hiểu.

- Ông mở cửa hằng ngày và chào đón tất cả mọi người đến tham quan, nghe ông kể chuyện về Bác Hồ mà không thu bất cứ một khoản phí nào. Ông có một tình yêu đặc biệt dành cho Bác cho dù mới được gặp Bác một lần vào năm 1963 - chị Huyền kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Khiêm bày tỏ sự cảm phục trước tình cảm đặc biệt mà ông Cao dành cho Bác Hồ. Anh Khiêm hy vọng sẽ có nhiều người biết đến Phòng lưu niệm Bác Hồ tại nhà ông Cao để đến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác cũng như truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-cam-dac-biet-cua-ong-cao-638691.html