Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ 'Chủ trường mầm non bị chĩa súng, còng tay trong trường học'

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 23/3 tại trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Một nhóm người lạ mặt ngang nhiên mang theo vật giống súng vào trường học đe dọa và còng tay bắt người.

Clip: Nhóm bảo vệ ngang nhiên mang theo vật giống súng vào trường học. (Nguồn: FB Hoang Trung Ngo)

Sáng cùng ngày, đại diện Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên đã có cuộc gặp Hội phụ huynh học sinh, Ngành giáo dục ở tỉnh và các cơ quan báo chí để thông tin về chủ trường này bị uy hiếp, còng tay giữa sân trường.

Trả lời trên Zing, Bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên, cho biết sẽ khiếu kiện một nhóm bảo vệ xông vào trường Thanh Nguyên còng tay, chĩa súng hăm dọa bà ngay giữa sân trường.

Theo bà Dung, 14h30 phút ngày 23/3, một nhóm khoảng 15 người mặc đồng phục của một công ty bảo vệ xông vào trường yêu cầu làm việc với bà.

Cũng theo bà Dung, sự vụ xuất phát từ việc Công ty TNHH Thanh Nguyên bị TAND TP Phan Thiết tuyên bố phá sản theo luật. Chi cục thi hành án TP Phan Thiết thực hiện việc thanh lý tài sản.

Bà Dung bị còng tay trước sự chứng kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Quản tài viên Trần Đăng Minh (thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội) là người thực hiện việc thanh lý tài sản của Công ty TNHH Thanh Nguyên trả cho chủ nợ.

Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cho biết những người đến niêm phong trường Thanh Nguyên vào chiều 23/3 là người của Quản tài viên đến trường học niêm phong tài sản sau quyết định phá sản. Công an chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, không liên quan đến việc niêm phong trường.

Một người trong số mặc đồng phục bảo vệ đã rút vật giống súng uy hiếp giáo viên trong trường.

Bà Trương Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên, cho biết chiều 23/3, khi trường đang cho các cháu tan học thì một số người mặc đồng phục lạ ập vào trường dán niêm phong và đề nghị mọi người ra khỏi trường, gây náo loạn trường học khiến nhiều phụ huynh, học sinh chứng kiến lo sợ.

Khi bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên vào ngăn cản, không cho niêm phong thì bị một số người mặc đồng phục bảo vệ đã còng tay bà Dung lại.

Do đội ngũ giáo viên và bảo vệ nhà trường phản đối quyết liệt nên sau khoảng 45 phút, việc dán niêm phong của số người nói trên không thực hiện được và nhóm này đã ra về. Bà Nguyệt cho biết thêm phía ngoài hàng rào trường có Cảnh sát, bảo vệ hỗ trợ việc làm của một số người.

Trả lời trên báo Người Lao động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã nghe Công an TP Phan Thiết báo cáo vụ việc. Đồng thời, Tướng Thân cũng khẳng định một số cán bộ công an đi trong đoàn người đến trường chỉ bảo vệ trật tự vòng ngoài, không tham gia xô xát, còng tay bà Dung.

Khi phóng viên đặt câu hỏi việc nhóm người mặc đồng phục bảo vệ còng tay bà Dung, dùng súng uy hiếp giáo viên của trường Mầm non – Tiểu học Thanh Nguyên là đúng hay sai, ông Thân nói đã yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo gấp hành vi này để có hướng chỉ đạo xử lý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết sáng ngày 24/3 đã nhận đơn khiếu nại của bà Đoàn thị Dung nên đã cử cán bộ nắm lại tình hình để có hướng đề xuất cấp trên xử lý. “Vụ việc chưa biết đúng sai thế nào nhưng tất cả phải được thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo trật tự trị an cho địa phương” - ông Tâm nêu quan điểm trên tờ Người Lao động.

Sau khi vụ việc xảy ra, sáng ngày 24/3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Phan Thiết và Hội PHHS trường Mầm non – Tiểu học Thanh Nguyên đã làm việc với lãnh đạo nhà trường để nghe tường trình của chủ trường.

Hiện UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và TP Phan Thiết nhanh chóng báo cáo vụ việc.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

P.T (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tinh-binh-thuan-chi-dao-lam-ro-vu-chu-truong-mam-non-bi-chia-sung-cong-tay-trong-truong-hoc-d39000.html