Tin nóng trong ngày: Nam thanh niên ngất, tay bị còng ở đồn công an

Nghe tiếng con kêu cứu, nhưng công an vẫn không mở cửa cho vào. Đến khi cửa mở, chị chứng kiến con trai ngất xỉu, ngã gục, tay vẫn đang bị còng

** Sáng 24/8, Đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đang làm rõ việc một nam thanh niên nhập viện sau khi bị đưa về trụ sở công an xã.

Sáng 22/8, tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chị Lương Thị Thảo (46 tuổi, tiểu thương tại chợ Yên Thường) đi đưa hàng cho khách, để lại 7 con vịt ở bên đường và nhờ con trai là Dương Quang Tùng trông coi.

Theo trình bày của chị Thảo, thời điểm Tùng trông coi thì thì có ban Công an xã Yên Thường cùng với Ban quản lý chợ đến thu giữ hàng. Chính vì vậy đã xảy ra cãi vã giữa hai bên.

Sau đó, 4 công an xã đã dùng còng số 8 khóa tay Tùng đưa về trụ sở công an xã. Chị Thảo đi giao hàng về biết chuyện thì đến trụ sở công an. Chị cho biết, nghe thấy tiếng con trai mình kêu cứu trong phòng. Gia đình đập cửa đề nghị cho vào nhưng công an xã vẫn không mở cửa.

Khi phòng im ắng, một công an xã mới mở cửa ra. “Vào đến nơi, gia đình chúng tôi bàng hoàng trước việc cháu bị đánh thâm tím nhiều nơi. Cháu bị ngất xỉu trong tư thế ngã gục, tay vẫn bị còng vào thành ghế”, chị Thảo trình bày.

Thấy vậy, gia đình đã đề nghị công an xã cho đưa đi cấp cứu nhưng họ vẫn làm ngơ. Phải một lúc sau, công an xã mới mở còng số 8 rồi đưa Tùng lên giường nằm.

** Liên quan đến vụ một phụ nữ 30 tuổi tự thuê người chặt tay, chân nhằm trục lợi bảo hiểm, chiều 24/8, trao đổi với phóng viên VOV.VN, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm Trần Thanh Tùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục xem xét mọi yếu tố để nghiên cứu khởi tố vụ án.

Theo đại tá Tùng, trong vụ việc này, giữa người thuê và người được thuê đã có sự thống nhất, bàn bạc từ trước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù chưa thực hiện được hành vi, nhưng mục đích phạm tội đã có. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn phải xem xét để xử lý nghiêm.

** Tối 23/8, tại khu vực xây nhà bếp tạm của trường PTDTBT THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An một nhóm học sinh đã lao vào dùng dao đánh nhau và gây thương tích.

Sau cuộc “hỗn chiến” 3 nạn nhân bị trọng thương được đưa đến bệnh xá Đoàn 4, đóng trên địa bàn để cấp cứu. Các nạn nhân được xác định gồm: Xồng Bá Cu (lớp 7A), Mù Bá Chài (học sinh 9B) và Xồng Bá Tồng (học sinh lớp 8B) tất cả đều là học sinh trường PTDTBT THCS Na Ngoi.

Trong số các nạn nhân, Xồng Bá Cu bị một vết đâm ở bụng rất nặng, Mù Bá Chài bị một vết thương dài 8 cm phía sau gáy. Sau khi được sơ cứu tại đây, 2 nạn nhân đã được chuyển tuyến để được tiếp tục điều trị.

** Khoảng 2h sáng ngày 23/8, bà L và con trai ruột là Đặng Công Khánh (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc xô xát, Khánh đã dùng điếu cày đánh mẹ liên tiếp vào đầu khiến mẹ mình gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, vợ của Khánh là dù đang mang bầu vẫn cố gắng đến can ngăn, nhưng cũng bị Khánh đánh. Chị đành hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Nghe tiếng kêu cứu mọi người vội đến ứng cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà L đã tử vong.

** Bị cơ quan điều tra Công an TP Vinh triệu tập làm việc với cáo buộc chủ mưu làm nhục người khác và cướp tài sản, bà Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) khiến người khác chú ý vì đôi chân của bà bị liệt và phải ngồi trên xe lăn.

Từ đầu năm nay bà Tuyết bàng hoàng khi biết tin, người chồng của mình có quan hệ tình cảm với Nguyễn Nhật Lệ (19 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Đàn, đang làm thuê ở TP Vinh). Biết chồng mình có bồ nhí tuổi teen, hiện cô gái này lại đang mang thai ở tháng thứ 5 và có thể là giọt máu của ông Hòa nên bà Tuyết vô cùng phẫn uất.

Ngày 10/8 bà liên lạc với Lưu Viết Bền (làm nghề thợ xây, Bền cũng là chú họ của Nhật Lệ) để bàn bạc về việc đánh, làm nhục Nhật Lệ. Bà Tuyết hứa sẽ trả cho Bền 3 triệu đồng nếu Bền đến đánh, cắt tóc, quay video, đạp sảy thai để Nhật Lệ biết nhục mà buông chồng bà ra.

Ngày 20/8, Bền, Đàn, Tuấn bị cơ quan điều tra tạm giữ về hành vi làm nhục người khác và cướp tài sản. Bà Tuyết người chủ mưu, bỏ tiền thuê nhóm của Bền cũng bị bắt giữ sau đó 1 ngày. Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên bà Tuyết được cho tại ngoại.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-nam-thanh-nien-ngat-tay-bi-cong-o-don-cong-an-543680.vov