Tin mới Trung tá Campuchia bắn chết người Việt

Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng tại An Giang đã bị cơ quan điều tra CA tỉnh này chính thức khởi tố.

Sáng 26/7, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, người phát ngôn CA tỉnh An Giang cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh này đã khởi tố Lay Buôn Thy - Trung tá công an Campuchia giết chủ tiệm vàng về 3 hành vi: Giết người, Tàng trữ và Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đã được chuyển sang VKS cùng cấp. Trước khi ra quyết định khởi tố Thy, các ngành chức năng phía Việt Nam và Campuchia đã có sự trao đổi, thống nhất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết nghi can này thuộc lực lượng vũ trang nước ngoài nên công tác điều tra phải được tiến hành một cách chặt chẽ, cẩn trọng.

Chính thức khởi tố Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng ở An Giang. Ảnh: VnExpress

Trước đó, Đại tá Bùi Thanh Bình, trưởng Phòng PX15 Công an tỉnh An Giang khẳng định: “Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh An Giang là xử lý vụ việc theo pháp luật Việt Nam quy định vì đây là vụ án giết người xảy ra trên đất Việt Nam”.

Lay Buôn Thy (52 tuổi) là Phó Trưởng Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng (huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia).

Trung tá Thy có vợ người Việt, nhà và nhiều cơ sở kinh doanh ở Thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang).

Theo lời khai của Trung tá Công an này, tối 16/7, sau khi làm việc ở cửa khẩu biên giới của Campuchia về, Thy có ghé cửa hàng kinh doanh xăng dầu của vợ ở thị trấn Tịnh Biên và sau đó lái ô tô bán tải đến quán Hương Xưa nhậu cùng 5 người, trong đó có 3 người Việt Nam là cán bộ Quản lý thị trường tỉnh An Giang.

Lúc này, Lê Văn Được (43 tuổi, chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn) và Phạm Văn Quang (34 tuổi) đang nhậu ở chòi lá đối diện.

Lúc sau, lần lượt Được và Quang cầm ly bia sang bàn mời Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng. Nghe Quang nói chuyện mình có vợ bé ở huyện Tri Tôn (An Giang), Trung tá Thy liền vặn lại, rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc to tiếng, Quang tỏ thái độ hống hách, thách thức. Những người trong bàn nhậu can ngăn, đưa trung tá công an Campuchia về nhà đối diện quán nghỉ ngơi.

Cho rằng chủ tiệm vàng đã từng thuê người đánh mình chấn thương sọ não vài tháng trước, còn Quang thách thức mình, ít phút sau, Trung tá Thy mang khẩu súng K59 trở lại quán nhậu tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

"Tôi nhớ là nhắm vào người mặc áo đen (Quang) và bắn 2 phát trước, nhưng chỉ trúng một. Tôi có nói với người mặc áo trắng (Được) là không được lại gần, nếu không tôi sẽ bắn. Nhưng người mặc áo trắng cứ xông vào nên tôi mới bắn thêm 2 phát nữa ở khoảng cách chừng 1,5 m và làm anh ta ngã ra hàng rào chòi nhậu, chết tại chỗ", Trung tá Thy khai.

Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng cho rằng sau khi gây ra án mạng, ông đã mang khẩu súng về nhà lắp lại hộp đạn rồi bỏ đi ngủ để chờ đến sáng hôm sau ra đầu thú.

Đạn được tìm thấy tại nhà Trung tá Thy. Ảnh: Tiền phong

Thy khai nhận: "hiện trong nhà tôi có 3 khẩu súng, gồm 2 khẩu có giấy phép sử dụng là khẩu K59 và Z50 cùng với khẩu súng bắn chim do người bạn tặng".

"Khẩu súng K59 thì tôi được mang về để đi công tác xa, bình thường thì không mang theo trong người. Tôi biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên xin đầu thú và cam đoan những lời vừa khai là đúng. Tôi mong được sự khoan hồng của pháp luật vì tôi chưa có tiền án, tiền sự", Trung tá công an Campuchia thỉnh cầu.

Hiện, sau 10 ngày bị bắn, nạn nhân Quang đã qua cơn nguy hiểm, được điều trị ở TP HCM.

Kim Hiền(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-trung-ta-campuchia-ban-chet-nguoi-viet-3314988/