Tin khó tin: Khi ông Võ Kim Cự lên tiếng, khó thế mà ông Phó cũng nghĩ ra

Hôm qua ông Võ Kim Cự đã đăng đàn phát biểu “Phải bỏ tư duy nhiệm kì thì đất nước mới phát triển được”. Chí lý quá quý vị ạ! Nhưng nếu được chọn câu hay nhất tháng tôi xin đề cử Phó Chủ tịch Phúc Thọ (Hà Nội), người vừa có câu để đời “hai con trâu đấu nhau chứ không chọi”…

Trâu đấu chứ không chọi

Hai trâu khỏe đang đấu nhau chứ không chọi.

Chiều qua, tôi nghe ông Phó Chủ tịch huyện Phúc Thọ ( Hà Nội) Trần Mạnh Hải nói thế này “Thực ra là 2 con trâu đấu nhau chứ không phải như tổ chức chọi. Nếu tổ chức chọi trâu, nó không đấu sẽ bị ép bắt đấu. Nhưng hội thi này không có hình thức ấy”.

Sợ người ta chưa hiểu, ông ấy còn nhấn nhá thêm “Chủ đề chung là thi trâu khỏe trong đó có phần 2 trâu chọi nhau. Có chữ chọi ở đấy. Hai trâu chọi thi chứ ko phải lễ hội chọi trâu”.

Đấy là ngài Phó đang nói về Hội thi trâu khỏe, trâu đẹp ở huyên nhà đã bị tuýt còi vì mấy năm trước biến tướng thành chọi trâu. Một định nghĩa hoàn toàn mới, sáng tạo, độc đáo rất phù hợp với những chú trâu nho nhỏ vờn nhau khe khẽ. Trâu có thể húc, dụi sừng vào nhau, đấu đến bán sống bán chết chứ làm gì có chuyện chọi ở Phúc Thọ bác Hải nhỉ?

Học bác Phó, từ nay cạn chén về vỗ ngực quát vợ đây uống rượu chứ không bao giờ nhậu nhẹt đâu nhé! Nhưng khe khẽ chứ dân chơi chọi hay đá gà bắt chước gân cổ lên cãi với nhà chức trách “chúng tôi thi gà đẹp, gà khỏe, gà đấu nhau” thì nguy đấy.

Có lẽ tự điển tiếng Việt lại phải sửa vì phát ngôn để đời của Phó Chủ tịch Trần Mạnh Hải. Khó thế mà ông ấy cũng nghĩ ra. Xin bái phục!

Bác Cự lên tiếng

Ông Võ Kim Cự

Sau những tháng ngày im hơi lặng tiếng, bác Cự đã phát ngôn, rất đanh thép thưa các bạn! Ông Võ Kim Cự cho rằng “Phải bỏ tư duy nhiệm kỳ thì đất nước mới phát triển được. Cán bộ có nhiệm kỳ chứ quy hoạch thì không nên có nhiệm kỳ. Quy hoạch mà cứ 3 năm bổ sung, 5 năm điều chỉnh thì không được, nó tạo ra kẽ hở như các đồng chí nói là xin - cho”. Ai hoài nghi chứ tôi thì vỗ tay bởi bác ấy nói quá đúng, tư duy ấy phá hỏng biết bao thứ.

Và phát biểu này cũng gợi nhiều suy nghĩ “Tỉnh nào cũng đòi có cả công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, rồi sân bay… thì làm sao được. Chẳng có nước nào phát triển như vậy được. Tôi ở Hà Tĩnh trước đây cũng muốn làm sân bay, nhưng rồi thấy Quảng Bình có sân bay rồi thì Hà Tĩnh thôi, có thể dùng chung hạ tầng”.

Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Võ Kim Cự. Muốn bỏ tư duy nhiệm kỳ không khó, chỉ cần đưa vào luật quy định khởi tố bất kỳ ai vi phạm dù lên chức, chuyển công tác, nghỉ hưu và ai ký người đó chịu trách nhiệm hoàn toàn, không được đổ cho tập thể là xong bác Cự ạ! Tôi tin ở địa vị mới, bác sẽ góp phần hiện thực hóa nhanh chóng tư duy sáng suốt trên.

Bỏ thì thương vương thì tội

“Một tháng nay tôi được chủ tịch UBND xã phân công làm công tác văn phòng phụ trách mảng xây dựng nông thôn mới. Sáng vô cơ quan một chút rồi về vì có việc gì làm đâu. Đúng là lãng phí nhưng người ta không phân công mình biết đâu mà làm”.

Ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang - ca thán như thế đấy. Nhưng đồng cảnh ngộ như ông ở Tiền Giang ngày càng nhiều. Họ “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” bởi quy định mỗi xã chỉ có một Phó mà ở ta cán bộ chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác chứ không thể nghỉ. Quả là “bỏ thì thương vương thì tội” cho… những người nộp thuế chúng ta thật các bác ạ!

Tôi rất đồng cảm với chân thành của lãnh đạo địa phương. Họ không biết đưa các đồng chí phó chủ tịch xã về đâu. Không nỡ để anh em mất quyền lợi, một số xã phó chủ tịch sang làm công chức văn hóa để lãnh đạo những người còn lại! Việc có thể không, giờ làm có thể tùy ý nhưng lương và chức luôn luôn phải có. Thôi thì nước ta vốn thuế cứ vui vẻ cống hiến và đóng góp các bạn nhé!

Chia sẻ đi quý vị!

Hôm qua tôi đón nhận hai tin vui và cả hai đều đến từ những học sinh thân yêu của chúng ta.

Trên đường đi dự khai giảng, hai học sinh thấy người phụ nữ đi trước đánh rơi một túi xách, đuổi theo không kịp nên các em đã mang túi đến trình báo công an (ảnh). Hai học sinh đó là em Dương Văn Thạch và Nguyễn Công Đức (học sinh lớp 12M, trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh).

Được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng chiếc xe đạp trong lễ khai giảng, nữ sinh lớp 10 đã xin tặng lại bạn khác với lý do: "Năm con học lớp 8, bác Bình đã tặng con một chiếc xe đạp và đến giờ con vẫn còn đi tốt. Con muốn nhường chiếc xe này cho bạn khác". Cô học trò ấy là Trần Thị Thanh Tuyền (lớp 10A1 - Trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một, Cần Giuộc, Long An).

>>> >>>

Hà Phan tổng hợp

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-khi-ong-vo-kim-cu-len-tieng-kho-the-ma-ong-pho-cung-nghi-ra-589764.bld