Tìm thấy thi thể bệnh nhân sau 3 ngày trốn viện

Camera an ninh của một hộ dân ghi lại cảnh người đàn ông cố trèo qua một hàng rào thép B40 nhưng không được, sau đó gục xuống và lịm đi.

Theo tin trên báo Dân Việt, sáng ngày 19/8, người dân sống tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà (Quảng Trị) tá hoả phát hiện một thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Nạn nhân mặc quần lửng, áo xanh, tóc đã bạc. Sự việc sau đó được người dân báo tin cho cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy. Ảnh: Ngọc Vũ

Nhận tin báo, Công an phường Đông Lương, TP Đông Hà và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt điều tra vụ việc. Theo hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của một hộ dân, người đàn ông trên khi cố trèo qua một hàng rào thép B40 nhưng không được đã gục xuống và lịm đi.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Mua (SN 1949), trú thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Được biết, trước đó vào tối 16/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo tìm bệnh nhân Hoàng Văn Mua đi lạc.

Ngày 17/8, trên địa bàn tỉnh này cũng xảy ra sự việc tương tự ở huyện Hải Lăng.

VOV đưa tin, tối 17/8, người dân xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng phát hiện một xác chết tại khu vực rừng gần Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng.

Nạn nhân được xác định là ông Võ Đình Toàn (64 tuổi), trú tại thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng. Trước đó khoảng 1 tuần, ông Toàn vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng, sau đó bỏ đi trong đêm; người thân tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tim-thay-thi-the-benh-nhan-sau-3-ngay-tron-vien-206093.htm