Tìm lại được con trai bị bắt cóc nhờ blog

Nhờ chiến dịch tìm người trên mạng quy mô lớn chưa từng thấy, gia đình anh Peng Gaofeng 30 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, đã tìm lại được con trai bị bắt cóc suốt ba năm. Anh Peng hạnh phúc bên cậu con bị lạc suốt ba năm qua. Ảnh: China Daily.

Chiều qua, anh Peng bật khóc khi gặp cậu con trai. Anh tìm được con ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, cách Thâm Quyến 1.000 km. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại lúc chờ nhận kết quả xét nghiệm ADN, anh Peng không giấu nổi xúc động: "Tôi biết rằng phải tuân theo quy trình và phải làm xét nghiệm ADN nhưng tôi chắc chắn đây là con trai mình. Thằng bé vẫn nhận ra tôi và còn biết nói cả tiếng địa phương nữa". Con trai anh, bé Peng Wenle, bị bắt cóc hôm 25/3/2008 ở thành phố Thẩm Quyến. Kể từ đó, gia đình người đàn ông này đã làm đủ mọi cách có thể để đưa Wenle về nhà. Peng đã trình báo cảnh sát địa phương và còn cung cấp cả đoạn video quay cảnh cậu bé bị một người đàn ông mặc áo da đen bắt đi. Ông bố ấy còn treo giải thưởng hơn 15.000 USD và "rải" thông tin về con trên khắp các trang mạng. Ảnh bé Wenle trước khi bị bắt cóc. Ảnh: Global Times. "Thật kỳ diệu. Điều kỳ diệu ấy không thể trở thành sự thực nếu thiếu sự giúp đỡ của mọi người. Tôi đã lập 13 blog rồi đăng ảnh con khắp nơi trên mạng. Giờ thì những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng". Theo China Daily, đúng đêm giao thừa, anh Peng nhận được tin nhắn từ một tình nguyện viên giúp anh tìm con có kèm theo bức ảnh bé Wenle. Sau đó anh tức tốc tới thành phố Từ Châu để giải cứu con cùng sự trợ giúp của cảnh sát địa phương. Bé Wenle hiện đã 6 tuổi được xem là đứa trẻ mất tích đầu tiên được trở về đoàn tụ với gia đình nhờ chiến dịch tìm kiếm của cộng đồng mạng trên sina.com. Cẩm Vân

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2011/02/161153-tim-lai-duoc-con-trai-bi-bat-coc-nho-blog/