Tìm lại danh phận, giúp cất nhà cho người hoàn lương 38 năm không có giấy tờ tùy thân

'Tôi và gia đình tôi cảm ơn chú Văn (Thượng úy Nguyễn Đình Văn, Bí thư Chi đoàn Công an xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) nhiều lắm. Nhờ có chú ấy mà giờ gia đình tôi có căn nhà đàng hoàng, khang trang, rồi cả gia đình có đầy đủ giấy tờ cá nhân để sống bình thường, ổn định sau mấy chục năm tôi không có bất cứ giấy tờ gì…', ông Lê Văn Hải rưng rưng cảm động nói.

Ông Hải SN 1962, ngụ tại nhà không số nằm sau nhà 113/2, tổ 8, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Căn nhà khoảng 40m2 mới được sửa chữa, xây mới gần đây…

Ông Hải là trường hợp nhân khẩu đặc biệt, không biết chữ và có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi hoàn tất thời gian chấp hành án vào năm 1986 (vì tội cướp giật tài sản tại quận 1 vào năm 1984), ông Hải trở về địa phương sinh sống. Thời điểm đó, ông bị xóa đăng ký thường trú.

Thượng úy Nguyễn Đình Văn trao giấy khai sinh cho ông Lê Văn Hải trước căn nhà mới.

Từ đó đến nay, ông Hải thường xuyên phải rời khỏi địa phương đi bán vé số kiếm sống. Ông không có đất đai, nhà cửa. Một người anh họ đã cho ông ở tạm căn chòi do người này dựng ở miếng đất phía sau nhà mình. Công an xã Tân Hiệp đã nhiều lần tìm cách hỗ trợ nhưng do ông Hải không có giấy tờ nhà, không còn giấy tờ gốc nên gặp nhiều khó khăn trong thủ tục hành chính. Với sự định hướng của Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, Thượng úy Nguyễn Đình Văn đã chủ động liên hệ tra cứu, tìm kiếm nguồn gốc, đăng ký khai sinh cho người đàn ông năm nay đã ngoài 60 tuổi.

“Tôi phải dựa theo tường trình các mốc thời gian của ông Hải, xác minh ở nhiều nơi. Có lúc ông Hải nhớ sai thông tin, lúc đầu ông khai sinh năm 1960, nhưng thực tế khi xác minh thì sinh năm 1962…”, Thượng úy Nguyễn Đình Văn cho biết.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế anh Văn đã phải thực hiện nhiều việc, nhiều thủ tục, tới nhiều cơ quan, đơn vị để lần theo thông tin. Ông Hải không biết chữ. Anh phải xác minh, tra cứu tàng thư tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, liên hệ với UBND xã, Tư pháp xã Tân Hiệp, rồi xác minh tại Công an huyện Hóc Môn về thông tin cha mẹ của ông, về nhân thân của chính ông …

Phải mất 6 tháng trời để Thượng úy Nguyễn Đình Văn chuyển hồ sơ qua UBND xã Tân Hiệp làm được giấy khai sinh cho ông Hải…

Sau đó, Thượng úy Nguyễn Đình Văn tiếp tục hướng dẫn ông Hải làm các thủ tục để xin sửa chữa căn nhà. Anh đã vận động gia đình người anh họ bảo lãnh cho ông Hải được đăng ký thường trú, làm thủ tục xác nhận tình trạng nhà ở và đăng ký hộ khẩu thường trú cho ông Hải.

Chính bản thân anh Văn đã đi làm các thủ tục xác minh nguồn gốc, giấy tờ nhà đất, đo hiện trạng nhà ở rồi gửi qua UBND huyện, xã xin xác nhận tình trạng nhà ở của người anh họ, do ông Hải lâu nay có tên trong giấy tờ của nhà anh họ. Mang giấy tờ qua để ký hợp đồng công chứng cho ông Hải được ở nhờ nhà anh họ, chính anh Văn phải đứng tên bảo lãnh trong hợp đồng… Từ hợp đồng công chứng đó, Công an xã mới có cơ sở để nhập hộ khẩu cho ông Hải…

Nhà cũ của ông Hải (bên trái) và căn nhà mới do Công an xã Tân Hiệp cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng.

Thượng úy Nguyễn Đình Văn còn phải đứng ra làm đơn xin sửa chữa căn chòi, xác nhận nguồn gốc nhà ở rồi gửi qua UBND xã, phối hợp với Địa chính xã để xác minh nguồn gốc, xin phép sửa chữa nhà… Anh lại cùng một số cá nhân phối hợp kêu gọi cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, vật liệu để sửa chữa, xây dựng cho ông Hải căn nhà tình nghĩa. Mỗi người đóng góp một chút, dồn lại, tổng cộng giá trị căn nhà khoảng 100 triệu đồng…

“Từ lúc sửa chữa, xây dựng căn nhà cho tới khi hoàn thành thì đồng thời tôi cũng lo xong các giấy tờ tùy thân cho ông ấy…”, Thượng úy Nguyễn Đình Văn cười tươi chia sẻ. Ông Hải cho biết lâu nay vợ chồng ông làm nghề bán vé số, cùng nhiều việc khác để kiếm sống. Họ có một con trai đang học lớp 7. Hai vợ chồng ông công việc không ổn định, ông lại đau yếu nên luôn thiếu trước hụt sau, chẳng bao giờ dám mơ ước có được căn nhà khang trang như hiện nay…

“Có giấy tờ, cả gia đình tôi còn được ở trong căn nhà đàng hoàng như bây giờ, quả thật như một giấc mơ. Tôi không biết cảm ơn chú Văn như thế nào nữa…”, ông Hải rưng rưng bày tỏ.

Ngoài trường hợp đặc biệt của ông Hải, Thượng úy Nguyễn Đình Văn với vai trò là Bí thư Chi đoàn Công an xã, Cảnh sát khu vực (ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp) còn nhiệt tình giúp đỡ nhiều người dân xác minh, hoàn thành các giấy tờ, thủ tục…

“Tôi cũng không nghĩ việc mình làm có gì to tát cả, đây chỉ là công việc và trách nhiệm của tôi và cán bộ, chiến sĩ Công an”, Thượng úy Nguyễn Đình Văn vui vẻ cho biết.

Tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân, Văn được phân công về công tác tại Đội An ninh Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào năm 2017. Ba năm sau, Văn chuyển công tác về làm Cảnh sát khu vực Công an xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cho tới nay, quản lý ô 12 thuộc ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp.

Với công việc, Văn là người nhiệt huyết, trách nhiệm, tích cực học hỏi. Văn cũng năng nổ trong công tác đoàn hội, thực hiện tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06/CP, phát động chiến dịch xóa quảng cáo trên trụ điện, cột đèn tín hiệu giao thông, tường nhà… Hoạt động dân vận của Đảng ủy xã và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị hay hoạt động từ thiện an sinh xã hội, mặt nào anh cũng tích cực đi đầu.

Trong ba năm liền (2021-2023), Thượng úy Nguyễn Đình Văn đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, và được nhận nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban chấp hành Đoàn Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Vừa qua, Thượng úy Văn đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho cán bộ Công an xã tiêu biểu năm 2022.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/tim-lai-danh-phan-giup-cat-nha-cho-nguoi-hoan-luong-38-nam-khong-co-giay-to-tuy-than-i723432/