Tiin.vn mang Tết ấm đến với bệnh nhi tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Nhiều phần quà và lì xì đã được các diễn viên trẻ cùng các bạn TNV trao tận tay tới các em nhỏ đang điều trị tại đây.

TIN LIÊN QUAN

3 năm thực hiện hoạt động thiện nguyện của Tiin.vn

Vua đầu bếp Minh Nhật, Tiin Club nấu bữa ăn tất niên đầm ...

Selfie vào ngôi nhà Tết 2016 cùng Tiin.vn

Hành trình 5 năm đồng hành cùng giới trẻ Việt

Nếu có ai đã từng một lần ghé thăm Khoa Nhi tại Bệnh viện Châm cứu Trung Ương sẽ không khỏi bị ám ảnh bởi những hoàn cảnh bệnh tật đáng thương của các em nhỏ nơi đây.

Các bé ở đây có độ tuổi khác nhau, nhỏ nhất cùng từ vài tháng tuổi và hầu hết đều mắc bệnh liên quan về thần kinh, vận động hay khả năng nhận biết. Có những bé vừa sinh ra đã mang tật về xương, có trẻ đã 4 - 5 tuổi mà chưa biết nói, chỉ biết oặt mình nép sát vào người mẹ.

Có những em phải ở bệnh viện hàng năm trời ròng rã để điều trị. Có những ông bố bà mẹ trẻ phải bỏ tất cả công việc ở quê để lên Hà Nội chăm sóc cho con. Năm hết Tết đến họ mang theo niềm hy vọng về sức khỏe của con và những trăn trở về cuộc sống tương lai.

Thấu hiểu sự thiếu thốn, thiệt thòi của các em, Tiin.vn phối hợp cùng nhóm từ thiện Ấm đã tổ chức chương trình từ thiện 'Tết ấm cho bệnh nhi' nơi đây. Ngoài hoạt động phát cháo miễn phí, chương trình còn mang đến những phần quà Tết ý nghĩa cho các bệnh nhi. Đặc biệt, các em nhỏ còn có được gặp gỡ chú gấu Poo - nhân vật hoạt hình nổi tiếng cùng phần quà là những chú gấu bông xinh xắn do shop Gấu bông Oline gửi tặng.

Chương trình diễn ra sáng nay (20/1) với sự tham gia của diễn viên Trương Phương, Vương Anh Ole, Vương Duy Khánh, nhạc sĩ khuyết tật Thiên Ngôn, tác giả trẻ Sơn Paris và các bạn TNV của CLB từ thiện Ấm, nhóm từ thiện Ôm tôi đi và thành viên shop Gấu bông Online.

Bắt đầu từ 8h sáng, các bạn TNV đã có mặt tại sảnh bệnh viện để chuẩn bị những phần quà cho các em.

Những tô cháo đầy đủ dinh dưỡng cũng được chương trình chuẩn bị sẵn để gửi đến các em nhỏ và người nhà bệnh nhân.

Sau đó, các bạn tách thành từng tốp nhỏ, đem theo những phần quá tự chuẩn bị mang đến từng giường bệnh, hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bé và thay mặt chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến các bé trong năm mới.

Không chỉ có bánh kẹo và gấu bông, các bạn diễn viên khách mời còn gửi đến các em nhỏ cùng các bậc cha mẹ của các em những món quà tinh thần là những bài hát mang không khí xuân vui tươi.

Các diễn viên trẻ thay mặt chương trình lì xì cho các bạn nhỏ.

Ca sĩ trẻ Kiều Thương Thương mang không khí sôi động ngày Tết với liên khúc Xuân và nhận được sự hưởng ứng của nhiều em nhỏ.

Phụ huynh và các bé cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ trong chương trình

Sự hài hước của các bạn diễn viên đã đem lại tiếng cười vui cho tất cả mọi người giúp các em nhỏ tạm thời quên đi sự đau đớn, còn bố mẹ các em cũng tạm thời quên đi nỗi vất vả, lo lắng về tình hình sức khỏe của con em mình.

Vốn là một người yêu thích trẻ nhỏ, diễn viên Trương Phương đã gác lại lịch làm việc bận rộn của mình để tham dự chương trình. Chia sẻ về cảm xúc của mình cô cho biết: 'Chương trình làm cho mình cảm thấy rất ấm lòng. Tiếp xúc với các em nhỏ và người nhà của các em khiến mình cảm thấy yêu thương các em nhiều hơn. Mình chỉ cầu mong cho các bé mau khỏi bệnh để đón một cái Tết vui vẻ và ấm cúng bên gia đình.'

Cùng chung nỗi niềm đó, diễn viên Vương Duy Khánh cho biết: 'Nhắc đến châm cứu là mình đã thấy đau rồi, nên khi vào phòng bệnh của các em mình không dám đứng sát giường. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, và nghe thấy tiếng khóc của các em là mình cũng hiểu được phần nào những đau đớn mà các em phải chịu.'

Do vậy, khi tham gia giao lưu, anh chàng chỉ biết cố gắng hết sức để mang niềm hy vọng và lạc quan đến các em cũng như cha mẹ của các em. 'Chẳng hiểu sao nhưng đi tình nguyện về xong mình lại thấy buồn. Các em còn nhỏ quá, có biết gì đâu mà suốt ngày phải chịu đau đớn.'

Diễn viên Trương Phương thay mặt chương trình tặng quà và hỏi thăm bệnh nhi

Trong buổi giao lưu của chương trình, sự góp mặt của chàng nhạc sĩ khuyết tật Thiên Ngôn cũng là một niềm động viên to lớn đối với đông đảo người nhà bệnh nhân. Vượt lên căn bệnh bại não, Thiên Ngôn đã cho ra đời hàng loạt những ca khúc hay và nổi tiếng được các bạn trẻ yêu mến.

Hy vọng, những gì mà Thiên Ngôn đã đang và làm được sẽ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và hy vọng cho nhiều trẻ em bị bại não, cũng như gia đình, các bậc cha mẹ của các em về một tương lai tươi sáng hơn.

Chàng nhạc sĩ tài năng Thiên Ngôn – biểu tượng của nghị lực sống, chiến thắng số phận.

Vốn là một người 'sợ' bệnh viện, nhưng khi biết tới chương trình ý nghĩa này Vương Anh Ole đã lập tức nhận lời. Đến từng giường bệnh, thoải mái vui vẻ trò chuyện cùng các em nhỏ và người nhà của các em nhưng anh chàng lại không dám bế một ai. 'Nhìn thấy các em ấy nhỏ quá mà lưng với chân tay chi chít viết kim tiêm khiến mình sợ làm đau các em!'.

Anh chàng còn tỏ vẻ hơi buồn vì 'Lần này đến không có bé nào chịu chơi với mình cả. Mình hy vọng các bé sẽ nhanh chóng khỏi bệnh để lần sau khi mình quay lại thì có thể vui vẻ cười đùa với mình!'.

Vương Anh tặng quà cho các em nhỏ

Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Xin được cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã tạo điều kiện, shop Gấu bông online, nhóm từ thiện Ấm, nhóm Ôm tôi đi đã đồng hành cùng chương trình.

Đại diện shop Gấu bông Oline trao những chú gấu bông đáng yêu cho các em nhỏ

Đoàn tình nguyện đến từng phòng bệnh hỏi thăm và tặng quà cho các bé.

(Ảnh: Ánh Ngọc)

Theo Trà Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/mang-tet-som-den-voi-tre-em-tai-benh-vien-cham-cuu-trung-uong.html