Tiểu tam phim 'Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi' bị réo tên trong ồn ào bạo lực học đường

Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió sau cú hit 'Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi', Song Ha Yoon bất ngờ bị 'điểm mặt' trong một cáo buộc bạo lực học đường của đài JTBC với những chi tiết khiến công chúng bàng hoàng.

Tối 1/4, đài truyền hình JTBC bất ngờ đưa tin về một vụ bạo lực học đường trong chương trình Scandal Supervisor, trong đó nạn nhân A đã tố cáo nữ diễn viên S có những hành động bạo lực, đánh đập tàn tệ mình khi cả hai theo học tại một trường Trung học. A hiện đang định cư tại Mỹ, và rất bất ngờ khi phát hiện diễn viên S trên một chương trình TV - cho thấy danh tiếng của cô hiện tại đã nổi tiếng vượt bậc.

Hình ảnh được JTBC làm mờ...

...chính là tấm ảnh của Song Ha Yoon đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân.

Điều đáng nói, nạn nhân A đã liên hệ với công ty chủ quản của nữ diễn viên để nhận được lời xin lỗi từ chính diễn viên S nhưng theo A, công ty đã không khẩn trương giải quyết sự việc, cố tình kéo dài thời gian bằng cách yêu cầu A đến sân bay, thậm chí là sang Hàn Quốc để hai bên trao đổi trực tiếp. Cuối cùng, công ty của S đã "chốt hạ" bằng thông báo: "Hiện không thể liên lạc với S do cô đang ở Việt Nam".

Tháng 3 năm nay, Song Ha Yoon có chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang (Việt Nam) cùng đoàn làm phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi sau thành công của bộ phim.

Mặc dù không nhắc thẳng tên Song Ha Yoon, việc chèn ảnh làm mờ của cô trong bản tin cùng những chi tiết trùng hợp như lịch trình Việt Nam hay dòng miêu tả: "Nữ diễn viên S đã để lại ấn tượng sâu đậm với diễn xuất xuất thần trong vai phản diện", "S còn chia sẻ ước mơ diễn xuất của mình đã trở thành hiện thực, bản thân sẽ cố gắng hơn trong tương lai", JTBC đã khiến khán giả tin rằng nhà đài đang "chỉ thẳng tên" nữ diễn viên họ Song trong cáo buộc nghiêm trọng này.

Chia sẻ về ước mơ diễn xuất của Song Ha Yoon tại chương trình Knowing Brothers từng gây bão cõi mạng với sự chân thành của nữ diễn viên.

Lời tố cáo của A đã khiến netizen sốc nặng với những tình tiết quá khủng khiếp. Cụ thể, A nói rằng đã bị S hẹn gặp bất ngờ, sau đó bị tát liên tục cùng những lời chửi rủa trong 90 phút mà không rõ lý do. A nói mình không đủ dũng khí để chống trả dù bản thân là một nam sinh bởi bạn trai của S là "đầu gấu" có tiếng trong trường.

Không dừng lại ở đó, A cũng tiết lộ nữ diễn viên S còn dính líu đến một vụ bạo lực học đường tập thể khác, dẫn đến việc cô phải chịu kỷ luật mức độ 8 và phải chuyển đến một ngôi trường cấp 3 khác tại Gangnam, Seoul.

Hình ảnh được cho là Song Ha Yoon thời học sinh với tên thật Kim Mi Sun.

Mặc dù sự việc đã xảy ra vào năm 2004 nhưng vết thương trong lòng A vẫn còn, anh chỉ hy vọng nhận được lời xin lỗi thật tâm từ S. Tổ sản xuất chương trình Scandal Supervisor cho biết theo lời nạn nhân, S nói với công ty rằng mình không nhớ gì cả.

Thông tin không chỉ đích danh ai, nhưng Knet tin rằng tất cả tin tức bất lợi liên quan đang nhắm tới Song Ha Yoon. Công chúng hi vọng phía công ty quản lý của cô sớm đưa ra thông báo chính thức.

Đình Phúc

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tieu-tam-trong-phim-co-di-ma-lay-chong-toi-bi-reo-ten-trong-on-ao-bao-luc-hoc-duong-post1625335.tpo