Tiêu điểm vòng 7 NHA: Chỉ còn một kẻ bất bại

Man City cuối cùng cũng ngã ngựa và chỉ còn lại Tottenham là đội duy nhất cho đến lúc này đang bất bại.

Nhìn lại trận đấu Tottenham - Man City

Top 4 lộ diện

Như vậy là sau 7 vòng đấu, Tottenham cuối cùng cũng không còn có thể bay ngoài tầm radar được nữa. Trước vòng 7, những gì khiến họ được chú ý nhất là 2 trận đấu hòa Everton và Liverpool (hai “trận đấu lớn”) và chuỗi ghi bàn của Heung-min Son (vì anh là người châu Á). Sau vòng 7, trận Tottenham – Man City chiếm tiêu điểm trên các báo.

Tottenham cắt đứt mạch toàn thắng của Man City

Thế trận pressing của Tottenham khiến Man City bị choáng ngợp trong phần lớn trận đấu, và điều đáng kể nhất là họ vẫn có đủ sức lực để làm điều đó trong phần lớn hiệp 2 cho tới khi rút hẳn về sân nhà phòng thủ ở 10 phút cuối trận để giữ tỷ số 2-0 trước Man City. Mauricio Pochettino đã lại một lần nữa thắng được Pep Guardiola, vẫn với chiến thuật cũ ông sử dụng năm 2009 khi Barca thua sốc Espanyol tại Nou Camp.

Nhưng điều đáng nói hơn cả từ trận thua này là liệu Pep Guardiola sẽ phản ứng ra sao khi sau 7 vòng đấu, chiến thuật của ông đã bắt đầu bộc lộ mặt yếu? Lần lượt Celtic của Brendan Rodgers và Tottenham của Pochettino chơi thứ bóng đá áp sát tốc độ cao để giành điểm trước Man City, mà ở Premier League có không ít đội sẵn sàng chơi như thế. Ronald Koeman vừa mang thứ bóng đá pressing này từ Southampton sang Everton, và đừng quên rằng Liverpool của Jurgen Klopp chơi thứ bóng đá được gọi là “Gegenpressing”.

Dù sao trận thua này cũng là bài học tốt cho các cầu thủ Man City, bởi điểm yếu của tiki-taka là sẽ dễ bị đánh bại bởi những đội chơi áp sát như Tottenham vừa qua. Chỉ có đối mặt với điểm yếu của mình thì các cầu thủ Man City mới có thể tiến bộ, và hãy tin rằng Pep Guardiola sẽ có đối sách để giúp học trò trong những trận sau.

Pep Guardiola sẽ đối phó thế nào nếu các đội NHA đá pressing khi gặp Man City?

Cũng qua trận đấu này thì có thể nói rằng sau vòng 7, gương mặt các ứng viên vô địch đang dần lộ rõ. Man City tất nhiên vẫn dẫn đầu bảng, nhưng Tottenham đang áp sát ngay sau lưng với chỉ 1 điểm và Liverpool cùng Arsenal cũng ở sát nách Tottenham. Cả 4 đội đều sở hữu lối chơi tấn công cống hiến dù về phương châm có sự khác biệt.

Man City thì đã lộ điểm yếu, Liverpool chưa giữ sạch lưới trận nào từ đầu mùa mà chiến thắng 2-1 mới nhất trước Swansea cũng khá vất vả. Arsenal có thể sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi đi sâu vào mùa giải nếu gặp những đội phòng thủ kiểu Burnley. Riêng Tottenham lại đang tỏ ra khá vững chãi cả thủ lẫn công (thủng lưới mới chỉ 3 bàn) để có thành tích bất bại, vấn đề chỉ là họ có giữ được cái đầu lạnh mỗi khi thi đấu hay không.

Hay không bằng may

Trận đấu MU – Stoke chẳng khác gì một trận đấu trong game FIFA khi mà người chơi sút bóng trúng xà ngang, cột dọc, chệch cột, vọt xà, bị thủ môn cản phá khoảng 15 lần và ghi có mỗi 1 bàn, trong khi đối thủ máy sút 2 lần và ghi được 1 bàn chỉ vì thủ môn của đội người chơi đột nhiên mắc lỗi.

MU đánh mất chiến thắng vì một sai lầm của De Gea

Cách đây vài năm thuật ngữ “sự áp đảo khô cằn” đã được khai sinh khi người ta chứng kiến Arsenal có những trận đấu ép sân rất nhiều mà không ghi nổi bàn nào, và đã có khối ý kiến cho rằng điều đó chứng tỏ Jose Mourinho chơi thứ bóng đá thực dụng lại có hiệu quả hơn. Nhưng bây giờ nhìn cách MU chơi bóng thì thấy Mourinho và các học trò cũng đang gặp vấn đề như Arsenal ngày trước.

Chelsea ở trận gặp Hull City trước đó một hôm cũng tỏ ra khá sáng trong cách chơi, đặc biệt trong hiệp 2 khi Hull City phòng ngự khá kém. Thế nhưng họ vẫn cần đến 2 bàn thắng theo gần như cùng một vị trí dứt điểm và cùng một cách sút (thậm chí quỹ đạo bóng) để kiếm 3 điểm. Ít nhất Chelsea đã tận dụng thành công cơ hội, còn MU thì không.

Có lẽ không nên chê bai gì MU & Chelsea và cá nhân hai HLV Mourinho & Conte ở thời điểm này, thứ bóng đá của họ đang dần có tiến bộ và trận hòa của MU chỉ là không may. Đôi lúc ta vẽ ra chiến thuật gần như hoàn hảo, cầu thủ thực thi đúng ý muốn, nhưng hoặc chân không tuân theo ý cái đầu, hậu vệ và thủ môn đối phương quá hay, hoặc cái cột và xà đóng vai kỳ đà cản mũi.

Kết quả vòng 7 Premier League

Everton 1-1 Crystal Palace

Swansea 1-2 Liverpool

Hull 0-2 Chelsea

Watford 2-2 Bournemouth

West Ham 1-1 Middlesbrough

Sunderland 1-1 West Brom

MU 1-1 Stoke

Tottenham 2-0 Man City

Leicester 0-0 Southampton

Burnley 0-1 Arsenal

Top 7 BXH Premier League sau vòng 7

Bàn thắng đẹp nhất vòng: Cú solo của Dimitri Payet trước Middlesbrough:

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tieu-diem-vong-7-nha-chi-con-mot-ke-bat-bai-c9a453521.html