Tiết lộ gây sốc về “tiệc sex” của cựu thủ tướng Berlusconi

Những cô gái trong trang phục của nữ tu hoặc những cầu thủ câu lạc bộ AC Milan dần cởi bỏ xiêm y rồi cùng nhau uốn éo trước mặt vị cựu thủ tướng tai tiếng và những quan khách thân thiết có mặt tại bữa tiệc “bunga bunga”, được tổ chức tại biệt thự sang trọng của ông Berlusconi ở Arcore.

Nữ nhân chứng Imane Fadil. Ảnh: AFP

Ngày 16/4, người mẫu gốc Maroc Imane Fadil đã kể tường tận và chi tiết về những bữa tiệc sex thác loạn tại dinh thự của ông Berlusconi mà cô từng tham gia với hy vọng sẽ tìm được một công việc tốt tại một trong những kênh truyền hình của ông trùm truyền thông.

Theo lời Fadil, cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Nicole Minetti – một người dẫn chương trình 28 tuổi và một vị khách khác là Barbara Fagioli, 26 tuổi cùng biểu diễn màn múa thoát y tại một bữa tiệc diễn ra hồi tháng 2/2010. “Chúng tôi cùng nhau đứng tại quầy bar khi Fagioli bắt đầu biểu diễn trong phòng “bunga bunga”.

10 phút sau, cô ấy biến mất cùng với Minetti. Rồi họ quay lại với chiếc áo chẽn màu đen của nữ tu, một cây thánh giá trên ngực, chiếc mạng che mặt màu trắng. Họ bắt đầu uốn éo quanh cây cột và lột hết quần áo cho đến khi chỉ còn đồ lót. Tôi thực sự đã bị sốc vì màn biểu diễn đó” – Fadil kể lại.

Cựu người mẫu gốc Maroc nói trên là một trong những phụ nữ được mời ra làm chứng trong phiên tòa xét xử ông Berlusconi về các cáo buộc trả tiền để quan hệ với gái mại dâm vị thành niên có biệt danh Ruby và một cáo buộc lạm dụng quyền lực để yêu cầu cảnh sát phóng thích cô gái này khỏi trại tạm giam.

Theo lời Fadil, khi thấy cô có vẻ bối rối trước những màn trình diễn tại bữa tiệc, ông Berlusconi đã dẫn cô tham quan một vòng khu dinh thự và tặng cô một chiếc đồng hồ, vài đôi khuyên tai và 2.000 euro (tương đương 2.614 USD). “Ông ấy bảo tôi đừng cảm thấy bị xúc phạm vì ông biết rằng người phụ nữ luôn cần những thứ này” – cựu người mẫu kể lại và cho biết thêm rằng cô đồng ý tham gia các bữa tiệc này vì đang muốn phấn đấu cho “sự nghiệp lớn”.

“Tôi đến tham dự bữa tiệc bởi vì tôi đang tuyệt vọng và tôi cần một công việc. Ông Berlusconi hứa cho tôi một công việc tại kênh truyền hình Milan” – Fadil trình bày trước tòa án.

Người mẫu này cũng tường thuật lại một bữa tiệc khác tại tư dinh xa hoa của ông Berlusconi, trong đó những cô gái dự tiệc mặc trang phục của các cầu thủ câu lạc bộ AC Milan. Một cô gái có tên là Iris Berardi đeo mặt nạ Ronaldinho, các cô gái khác đeo mặt nạ của những cầu thủ khác và họ múa thoát y cho đến khi trên người hầu như không còn gì.

Theo lời khai của Fadil tại tòa, những cô gái múa thoát y đã tự sờ soạng người mình và họ thản nhiên để ông Berlusconi mơn trớn, sờ soạng những khu vực nhạy cảm trên cơ thể họ và họ cũng làm như vậy với người khi đó đang là Thủ tướng Italia. Fadil cho hay, lần nào cô đến tham dự bữa tiệc thác loạn của cựu Thủ tướng Italia đều cũng có màn múa thoát y.

Rất nhiều phụ nữ khác được mời đến dự tiệc đã được trả tiền để quan hệ tình dục với cựu Thủ tướng. “Các cô gái than thở họ sợ bị lây bệnh nhưng tất cả bọn họ đều tranh nhau làm tất cả những việc có thể để được ở lại vì những ai làm thế đều kiếm được thêm nhiều tiền” - Fadil trình bày.

Theo lời khai của Fadil, cô được một người đàn ông bí ẩn tên là Marco hẹn gặp để “tổ chức một cuộc gặp với ông Berlusconi ở Arcore” trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 6/2011. “Người đàn ông này dọa rằng nếu tôi dám nói bất kỳ thông tin nào về cuộc gặp, tôi sẽ gặp rắc rối lớn” – Fadil nói. Nữ nhân chứng cũng trình bày trước tòa rằng có thể gái mại dâm Ruby đã “tìm cách trả thù” người khi đó là Thủ tướng của nước Ý vì cô ta đã bị ông Berlusconi “bỏ rơi” khi có trong tay những đoạn băng và rất nhiều bức ảnh về những bữa tiệc sex.

Cựu Thủ tướng Berlusconi hiện đang phải đối mặt với cáo buộc quan hệ tình dục với gái mại dâm có biệt danh Ruby (tên thật là Karima El-Mahroug) khi cô ta đang ở độ tuổi vị thành niên. Luật pháp Italia không cấm việc quan hệ với gái mại dâm nhưng hành vi này được xem là bất hợp pháp nếu gái mại dâm là người vị thành niên. Bê bối liên quan đến Ruby bị phanh phui sau khi cựu Thủ tướng Italia buộc cảnh sát phải phóng thích cô ta khỏi nhà giam sau khi gái mại dâm này bị bắt vì tội trộm cắp. Fadil là một trong ít nhất 3 phụ nữ đồng ý đứng ra làm chứng để bác bỏ khẳng định của Berlusconi rằng những bữa tiệc “bunga bunga” tại tư dinh của ông ở Milan vào năm 2010 chỉ là những bữa tiệc bình thường với “rượu, thức ăn, trò chuyện và ca hát”.

Những phụ nữ trẻ khác cũng như diễn viên nổi tiếng George Clooney và ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục ra làm chứng trước tòa. Hồi năm ngoái, cựu Thủ tướng Italia bị cáo buộc đã phải trả 127.000 euro (tương đương 165.000 USD) cho 3 nhân chứng để họ không khai những lời khai bất lợi cho ông này tại tòa án – những cáo buộc mà luật sư của ông Berlusconi đã kịch liệt bác bỏ.

Minh Ngọc (Theo Telegraph)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/ho-so-vu-an/201204/Tiet-lo-gay-soc-ve-tiec-sex-cua-cuu-thu-tuong-Berlusconi-2065975/