Tiếp thêm 'lửa' cho đội tuyển Việt Nam

Trong chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Myanmar, bên cạnh những nỗ lực của thầy trò Hữu Thắng cần phải nhắc đến những CĐV Việt Nam nhiệt thành có mặt tại sân Thuwunna cổ vũ hết mình suốt cả trận đấu. Trước trận đấu ít giờ, chúng tôi có dịp ghé thăm một phòng trọ của 5 công nhân người Việt để thấy được không khí bóng đá, tinh thần dân tộc của những người Việt xa xứ.

Trong số các CĐV Việt Nam tiếp lửa cho đội nhà có nhiều người là công nhân lao động đang làm việc tại Myanmar. Ảnh: DUY ANH

Bữa cơm muộn và 5 chiếc vé mua “chui”

Chúng tôi tình cờ gặp anh Hoàng Hiệp (40 tuổi), hiện là công nhân làm việc cho một công ty xây dựng và kinh doanh địa ốc của Việt Nam tại Myanmar, thông qua mạng xã hội facebook chỉ ít giờ trước trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam. Anh và mấy người bạn cũng là công nhân ở cùng phòng trọ tại ngoại ô Yangon. Muốn đến sân Thuwunna để cổ vũ đội tuyển Việt Nam nhưng lại không thể mua vé dành cho CĐV Việt Nam thông qua Đại sứ quán, chính vì vậy, họ đã tìm cách để “mua chui” thông qua những phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Myanmar.

Trước đề nghị trợ giúp của anh Hiệp dưới một bài báo trên mạng xã hội facebook, chúng tôi đã tìm cách giúp anh có được 5 chiếc vé một cách dễ dàng. Mặc dù BTC khống chế vé cho CĐV Việt Nam, thế nhưng khi chúng tôi xếp hàng mua vé tại quầy thì không hề bị làm khó, ngược lại có thể mua nhiều vé cùng lúc. Bởi ở Myanmar, công tác phát hành vé diễn ra công khai, minh bạch, không có “vé chợ đen” cũng như tình trạng chen lấn, xô đẩy khi mua vé. Vì vậy, dù trước trận đấu không có một cơn sốt vé nào được tạo ra, nhưng sân Thuwunna vẫn đầy ắp khán giả khi trận đấu bắt đầu.

Việc mua vé hoàn tất, chúng tôi được mời đến phòng trọ nằm ở ngoại ô Yangon của những người bạn mới quen. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ cả thời gian kẹt xe và chờ đợi, 5 chiếc vé mới đến được tay những khán giả nhiệt thành của ĐT Việt Nam. Những người bạn đồng hương đón tiếp chúng tôi bằng một bữa cơm trưa “kiểu Huế” vì mọi thứ đều quá cay. Một nồi cơm to, một nồi canh rau má cũng to không kém, bên cạnh là nồi thịt kho cá đúng kiểu Việt Nam được bày ra cùng với mấy lon bia Myanmar ướp lạnh.

Những câu chuyện về bóng đá, về đội tuyển Việt Nam cứ lan man mãi với đầy sự nhiệt thành của những người Việt xa xứ. Bữa cơm muộn, giản dị với món ngon nhất là… 5 chiếc vé dành cho những khán giả lần đầu tiên được trực tiếp xem ĐTQG. Họ chuyền tay nhau để xem, để sờ và rồi được xếp trang trọng ở góc mâm cơm. Những tấm vé cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng là một món ăn tinh thần với những người công nhân muốn tìm đến bóng đá như tìm về quê hương, cội nguồn.

CĐV Việt Nam tiếp lửa cho đội nhà tại Myanmar. Ảnh: DUY ANH

Theo ước tính, có gần 1.000 CĐV Việt Nam đã có mặt ở sân Thuwunna cổ vũ cho thầy trò Hữu Thắng trong chiến thắng trước Myanmar ở trận ra quân AFF Cup 2016. Trong số đó, lượng vé BTC nước chủ nhà dành cho CĐV Việt Nam thông qua Đại sứ quán chỉ là 500 vé (trong đó 350 vé phát hành trước và 150 vé đến đúng ngày thi đấu phía Việt Nam mới được cung cấp thêm nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán). Ngoài ra, những người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Myanmar cũng đến các quầy vé để mua. Cũng chính vì thế mà ngoài nhóm 500 CĐV được mua vé thông qua Đại sứ quán được ngồi tập trung ở khán đài A, còn nhiều CĐV khác ngồi rải rác ở các góc khán đài.

Ở nơi bóng đá là “màu cờ dân tộc”

Ở căn phòng trọ, 5 người gồm Hiệp, Hùng, Trình, Tân và Tuấn đều là công nhân làm việc cho một công ty xây dựng Việt Nam tại Myanmar. Trong số này, có đến 4 người quê ở Huế và 1 ở Đồng Tháp. Anh Hoàng Hiệp với 2 năm làm việc trên đất Myanmar được coi là người có thâm niên lâu nhất và cũng là người thông thuộc địa bàn, văn hóa bản địa. Anh cũng là khán giả nhiệt thành nhất khi thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam, thuộc tên từng cầu thủ, từng trận đấu từ cấp độ U.19 đến ĐTQG.

5 người ở một phòng trọ rộng khoảng 40m2 với nội thất đơn giản, chia thành nhiều phòng nhỏ, có bếp để nấu ăn. Theo anh Hiệp, giá thuê căn phòng này là 600USD/tháng, tiền sẽ do công ty thanh toán. Theo giải thích của những người công nhân sinh sống tại đây, sở dĩ căn phòng có giá thuê đắt như vậy là vì phía công ty làm việc thông qua môi giới nên ít nhất 1 tháng cũng mất đến cả trăm USD cho “cò”.

Ở đây, công nhân chỉ lo tiền ăn, chi phí di chuyển và phòng trọ được phía công ty chi trả. Mỗi công nhân Việt Nam qua làm việc ở Myanmar sau 70 ngày hết visa lại quay lại Việt Nam, đây cũng là khoảng thời gian họ được tranh thủ nghỉ phép và về thăm nhà. Thu nhập bình quân mỗi người là 500.000 đồng/ngày. Theo chia sẻ của anh Hiệp, mức thu nhập này khá hơn so với làm việc ở Việt Nam nên anh hài lòng với công việc này.

Dù chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, nhưng nhóm CĐV này cho biết sẵn sàng xin phép nghỉ thứ tư này để đi cổ vũ ĐT Việt Nam đá với Malaysia. Theo chia sẻ, họ gần như không có cơ hội xem trực tiếp ĐT Việt Nam thi đấu, lại ở sân khách nên kiểu gì cũng phải qua cổ vũ bằng được. Bởi đó không chỉ là bóng đá mà còn là tinh thần vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc. Anh Hiệp kể lại, trận bán kết SEA Games, mình thua người Myanmar khiến anh em vẫn còn bứt rứt lắm, nên lần này quyết tâm đến sân để mong một chiến thắng cho thầy trò Hữu Thắng, để tự hào trước người Myanmar.

Sau chiến thắng của ĐT Việt Nam, nhiều CĐV chia sẻ rằng họ vui, tự hào lắm và hạnh phúc lâng lâng khi nhận được những nụ cười, cái giơ tay vẫy chào cảm ơn của thầy trò HLV Hữu Thắng. Tự họ thấy cần phải có trách nhiệm, khi có cơ hội đốt lên những ngọn lửa nhỏ để tiếp thêm lửa cho niềm tự hào mang tên ĐT Việt Nam.

ĐĂNG HUỲNH (TỪ YANGON, MYANMAR)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tiep-them-lua-cho-doi-tuyen-viet-nam-613278.bld