'Tiếp lửa' nơi tuyến đầu chống dịch

Khi tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, lực lượng tuyến đầu đang 'căng mình' chống dịch, phía 'hậu phương' vẫn luôn quan tâm, dõi theo và đồng hành, tiếp sức cùng lực lượng chống dịch. Và trong những ngày này, nhóm Nguyễn Viết Xuân (thuộc Đoàn Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) phối hợp cùng các chi đoàn: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương và sự hỗ trợ của Chi đoàn Cục Quản lý thị trường, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có chuyến hành trình trao tặng những dụng cụ sử dụng trong phòng, chống dịch đến lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm túc trực, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trao tặng những dụng cụ sử dụng trong phòng, chống dịch tại chốt kiểm dịch xã An Hiệp (Châu Thành). Ảnh: NGỌC HẢI

Từ tháng 5, đoàn viên, thanh niên của nhóm, các chi đoàn và câu lạc bộ đã bắt tay mua vật liệu về làm những chiếc mũ chống giọt bắn để trao tặng cho những người làm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn (thuộc nhóm Nguyễn Viết Xuân) Trần Thị Kim Lê cho biết: “Em cùng các bạn lên kế hoạch trước rồi mua vật liệu về tự làm mũ chống giọt bắn, chia việc với nhau. Có khi mọi người tranh thủ ngày cuối tuần làm, có khi làm cả buổi tối, cốt yếu là cố gắng hoàn thành nhanh nhất. Khi làm xong thì chúng em vận chuyển và trao tận tay những mũ chống giọt bắn, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đến từng cơ quan, đơn vị. Riêng tặng tại Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp thì chúng em liên hệ và gửi qua đường bưu điện”.

Tính đến nay, các bạn trẻ đã trao hơn 1.000 mũ chống giọt bắn, 10.000 khẩu trang và 250 chai nước rửa tay kháng khuẩn tại các tuyến đầu chống dịch: Bệnh viện 30 Tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp và các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng từ sự đóng góp của các cơ sở đoàn và nhà hảo tâm.

Không quản ngại đường xa, các bạn trẻ đã mang những món quà đặc biệt trao tận tay cho những cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ trực chiến nơi tuyến đầu. Đại úy Nguyễn Văn Chí Linh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành chia sẻ: “Anh em đơn vị thay phiên nhau trực chốt ngày đêm. Tuy vừa phải thực hiện song hành 2 nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo huyện, thủ trưởng cơ quan và các đoàn viên, thanh niên. Các bạn đã đến đây tặng chúng tôi khẩu trang y tế, mũ chống giọt bắn do các bạn tự làm, đây là những món quà thiết thực cho anh em trực chốt kiểm dịch Covid-19”.

Cũng từ hoạt động mô hình “Quầy nước gây quỹ an sinh xã hội”, Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương đã quyết định sử dụng toàn bộ phần lợi nhuận có được trên 1,8 triệu đồng và đóng góp thêm được 2 triệu đồng chuyển Câu lạc bộ Chung một tấm lòng tại Bắc Giang để hỗ trợ các bữa ăn cho đội ngũ y, bác sĩ và các công nhân trong khu vực cách ly. Theo Châu Trần Quỳnh Trang – Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương, câu lạc bộ mở bán nước sâm gây quỹ với sản phẩm tự làm, cốt yếu lấy công làm lời. Mặc trời nắng hay trời mưa, không ngại xa gần, các bạn đi giao từng chai nước sâm, lấy được ít đồng lời để tích góp gây quỹ thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Mô hình phát triển tạo sự gắn kết các thành viên. Đợt này, toàn bộ số tiền từ mô hình này đều chuyển về Bắc Giang và các thành viên cảm thấy hạnh phúc vì đã sẻ chia phần nào khó khăn với địa phương đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi dịch Covid-19 hoành hành.

Còn rất nhiều hoạt động, nghĩa cử cao đẹp đang ngày đêm “tiếp lửa” cho nơi tuyến đầu chống dịch, tạo thành sức mạnh tinh thần, động lực để những người nơi tuyến đầu vững tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào cộng đồng.

NGỌC HẢI

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/tiep-lua-noi-tuyen-dau-chong-dich-49455.html