Tiến sĩ 76 tuổi bị đánh chảy máu miệng qua lời kể của con trai

Hình ảnh vị tiến sĩ ở Hà Nội bị đánh chảy máu miệng được lan truyền trên mạng xã hội mới đây khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Những ngày qua, mạng xã hội facebook xôn xao trước một status mô tả sự việc cụ ông 76 tuổi trên đường đi tập thể dục va chạm với một phụ nữ đi xe máy.

Nội dung được mô tả: “Mới sáng hôm qua (5/11), một thầy giáo già đi bộ thể dục trên đường Trần Đại Nghĩa qua ngã ba Trần Đại Nghĩa và ngõ 30 Tạ Quang Bửu (khu tập thể ĐHBK Hà Nội) bị một cô gái trẻ đi xe máy trái chiều thúc ngã. Rất may, do đi trái chiều với tốc độ chậm nên cú va chạm không mạnh khiến cả ông giáo già và cô gái chỉ bị xây xát nhẹ.

Trong khi cả hai bên chưa kịp phản ứng gì thì một thanh niên đi ô tô phía sau nhảy xuống đấm túi bụi vào mặt ông giáo già một cách dã man, làm ông giáo già ngã xuống máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa...”.

Cụ ông bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh nguồn faceboook).

Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đặc biệt người dùng tỏ ra rất phẫn nộ trước hành động của nam thanh niên đánh cụ già dù là với lý do nào đi chăng nữa.

Chia sẻ với PV Báo Người Đưa Tin, anh N. cho biết người bị đánh là bố đẻ của anh TS. Nguyễn Khanh (76 tuổi) từng là giảng viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, đồng thời cũng là tác giả của giáo trình Hóa học Đại cương.

Theo lời kể anh N. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 5/11, khi đó bố anh N. đi tập thể dục buổi sáng đang từ công viên Lê Nin đi về. Trong lúc đi bộ sang đường ông Khanh đã để ý đường hai chiều. Nhưng khi đi qua nửa đường có một người phụ nữ đi tông vào ông, xe đổ cả hai người đều ngã ra.

“Khi bị ngã chưa biết phân bua thế nào thì chồng của người phụ nữ này có tên là H. đang đi ô tô đến thấy có va chạm xe, Chưa cần hiểu chuyện gì anh này đấm bố tôi vào giữa mặt, môi trên, môi dưới và cả trong khoang miệng bị rách”, anh N. chia sẻ.

Thấy sự việc bất bình, người đi đường cũng đã xúm lại can ngăn. Một lúc sau người đàn ông này mới chở cụ ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y.

Tuy nhiên, anh N. cũng cho hay người đánh chỉ đưa bố anh vào viện và bỏ mặc. Còn lại tất cả các thủ tục nhập viện đều không làm bất cứ điều gì. Bố anh không mang theo tiền nên phải gọi điện cho các con để ra làm thủ tục.

Cho đến nay anh N. cho biết gia đình anh cũng chưa nhận được câu xin lỗi từ hai vợ chồng người đã đánh bố mình: “Chỉ tối mùng 5/11, bố mẹ của anh kia có đến xin lỗi. Nhưng từ hôm đó đến nay anh này không xuất hiện và cũng không xin lỗi được một câu”.

Anh N. cũng chia sẻ thêm, vào trưa ngày 5/11 gia đình đã trình báo sự việc lên công an phường Bách Khoa và có ý kiến đề nghị phía công an phường làm rõ hành vi vô cớ đánh người của người đàn ông nói trên (dù người bị đánh không có thù oán, không quen biết... vô cớ đánh người).

Con trai của TS.Nguyễn Khanh cho biết thêm, theo nhiều người đồn thì người đánh bố anh là công chức.

Nói thêm về tình hình sức khỏe hiện tại của bố, anh N. cho biết hiện tại sức khỏe của cụ đã khá hơn. Tuy nhiên chân bị xe đâm vẫn chưa chụp chiếu xem thương tật thế nào và vẫn phải theo dõi.

Khi chia sẻ sự việc anh N. cảm thấy buồn với hành động của người đàn ông nói trên. Anh cũng bày tỏ nguyện vọng của bố anh đó là nhận được một lời xin lỗi chân thành từ người đã gây ra thương tích cho cụ.

Theo Người đưa tin

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tien-si-76-tuoi-bi-danh-chay-mau-mieng-qua-loi-ke-cua-con-trai-91529/