Tiền nhiều chưa phải là đủ

2 đội mới mua sắm rầm rộ nhất V.League 2023 đều mất điểm ở vòng 3 và cho thấy còn nhiều điều phải làm với tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Tân binh nhà giàu CAHN nhận thất bại thứ 2 liên tiếp

Nếu tính số lượng cầu thủ đang và từng được gọi lên đội tuyển quốc gia cũng như U.23, tân binh CAHN ngang ngửa với Viettel, nhưng các hậu bối Thể Công cho thấy sự chững chạc, gắn kết hơn hẳn. Để đảm bảo sự cân bằng đội hình, CAHN đổi tiền đạo Tsoumou Fred bằng trung vệ Almada Elton (ngay trận ra mắt lấy chỗ Tấn Sinh đá trọn 90 phút). Tuy nhiên, mới phút 15 họ đã bị thủng lưới: Hoàng Đức có pha đi bóng rất hay, bấm bóng như đặt vào đầu Bùi Tiến Dũng đưa Viettel vượt lên dẫn trước.

Với sự trở lại của chân sút số 1 Geovane (nhưng chỉ sau 14 phút phải rời sân vì tự chấn thương) cùng tầm quan trọng của trận “derby trong derby”, Viettel tiếp cận trận đấu khác hẳn 2 trận trước đó: chủ động đẩy cao đội hình chơi đôi công, sau bàn mở tỷ số mới lùi về phòng ngự phản công sở trường và sang hiệp 2 là pressing tầm cao. Sự linh hoạt này khiến đội bóng toàn sao nhưng còn non trẻ CAHN không thể có bất kỳ pha phối hợp nhuẫn nhuyễn nào để tiếp cận khung thành thủ môn Phạm Văn Phong.

Tuy nhiên, điểm nhấn chiến thuật lớn nhất của HLV Thạch Bảo Khanh là “khóa” Đoàn Văn Hậu. Xác định đây là ngòi nổ lợi hại nhất, Viettel đã áp dụng đúng phương sách của Hà Nội FC ở vòng trước, thay vì lùi về sân nhà phòng ngự, hậu vệ phải Duy Thường liên tục dâng cao, cùng tiền vệ Nhâm Mạnh Dũng áp sát không cho Văn Hậu phát huy sở trường đánh biên. Tương tự, ở cánh đối diện là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Dù mua sắm rất nhiều nhưng không có “sao” nào ở vị trí tiền vệ trung tâm, CAHN bế tắc, tất cả những gì làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số 1-2 may mắn từ pha đánh đầu phản lưới nhà của Bùi Tiến Dũng ở phút 90 trong một lần hiếm hoi Văn Hậu lên cao thực hiện quả tạt.

Từng dẫn dắt 21 CLB ở Brasil nhưng HLV Paulo Foiani đã sớm nhận ra làm HLV ở V.League không hề dễ dàng. Tuyên bố sẽ mang tới cho CAHN một lối chơi “tấn công đẹp mắt, mang hơi thở Samba”, ông nhận trách nhiệm về mình và thừa nhận: “Chúng tôi có đội hình mạnh, cầu thủ mạnh, nhưng Viettel và Hà Nội FC còn mạnh hơn, các cầu thủ lại chơi cùng nhau từ lâu”.

2 thất bại liên tiếp, lại ở trận derby thủ đô và trước đối thủ cạnh tranh chức vô địch, CAHN không chỉ rơi xuống vị trí thứ 7 (cùng 3 điểm với 2 đội ở nửa dưới bảng xếp hạng là SLNA, Khánh Hòa), tham vọng của tân binh nhà giàu sớm bị hoài nghi.

Trước đó, “đại gia” mới Thép xanh Nam Định lại bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng khi đánh rơi 2 điểm ở phút bù giờ ngay trên sân nhà trước HAGL. Trận thứ 3 liên tiếp, đội bóng vung tiền tấn để “thay da đổi thịt” phải cần đến tình huống cố định và cái chân của Hendrio ở chấm phạt góc mới có bàn thắng (trung vệ Thanh Hào đánh đầu). Cú cứa lòng kỹ thuật đẹp mắt vào góc xa của cầu thủ dự bị Thanh Trường nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 84 là pha lập công đầu tiên từ “bóng sống” của các học trò HLV Vũ Hồng Việt. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, phút 90+1, Brandao đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2, giật lại 1 điểm cho HAGL.

Đứt mạch toàn thắng, Nam Định mất luôn ngôi đầu bảng về tay Hà Nội FC vì cùng 7 điểm nhưng kém hiệu số. Rõ ràng tiền nhiều chưa phải là tất cả. Nhưng so với CAHN, dù vẫn bất bại nhưng đội bóng thành Nam mới chỉ gặp CLB TP.HCM, SHB.Đà Nẵng và HAGL, trong khi CAHN đụng toàn các ứng cử viên vô địch: Bình Định, Hà Nội, Viettel.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202302/tien-nhieu-chua-phai-la-du-3157026/