Tiền Giang: Vùng hạn, mặn 'khát' nước ngọt

Trong cái nắng như thiêu đốt, hàng chục người dân vẫn đứng chực chờ để đến lượt lấy nước sinh hoạt tại các vòi nước công cộng. Tại những dòng kinh cạn gần như trơ đáy, người dân đang ra sức tranh thủ lấy nước ngọt để tưới cho cây trồng. Đó là hình ảnh phổ biến tại vùng Ngọt hóa Gò Công, tỉnh Tiền Giang trong những ngày hạn, mặn gay gắt hiện nay.

Người dân tranh thủ lấy nước ngọt dưới kinh Tham Thu (đoạn qua xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) để tưới cây trồng.

Những ngày qua, ngày cũng như đêm, ông Trần Văn Bình (ấp Bình Thọ Đông, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) luôn túc trực để lấy nước ngọt từ kinh Tham Thu tưới cho hơn 4 công hẹ và 3 công thanh long của gia đình.

Anh Nguyễn Văn Hạng (ấp Bình Hưng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) cùng các anh em trong gia đình, hàng xóm xung quanh bỏ kinh phí để tổ chức điểm bơm chuyền nước ngọt phục vụ sản xuất cho khoảng 100 hộ dân.

Tuyến kinh tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông cạn kiệt nước, người dân lội xuống kinh để bắt cá.

Ngày nào anh Dương Anh Phụng (ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) cũng chở can đến lấy nước ngọt từ vòi nước công cộng và chở về đổ vào các lu trữ để dành sử dụng.

Ông Võ Văn Cao (ấp 5, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông) ngày nào cũng phải dùng bình 30 lít để chở nước ngọt về tưới cây trồng, bởi kinh vẫn còn nước nhưng độ mặn quá cao.

Người dân phải che bạt tránh nắng nóng và ngồi chờ để lấy nước ngọt tại vòi nước công cộng ở xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông.

Người dân tại ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông chờ đến lượt lấy nước.

Hiện nay, để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đang mở 49 vòi nước công cộng phục vụ miễn phí cho người dân (42 vòi tại huyện Gò Công Đông và 7 vòi tại huyện Tân Phú Đông).

ANH THƯ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202403/tien-giang-vung-han-man-khat-nuoc-ngot-1006622/