'Tiệm cắt tóc dã chiến' miễn phí trước cổng bệnh viện

Nhiều bạn trẻ đã chọn một góc nhỏ vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người lao động nghèo mưu sinh gần khu vực bệnh viện.

Những chàng trai tuổi đôi mươi hăng say cắt tóc miễn phí cho người dân trên vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THÚY HIỀN.

Không treo bảng hiệu, chẳng để lại tên tuổi nhưng "tiệm cắt tóc dã chiến" trên vỉa hè gần trưa vẫn đông nghịt người. Song hành với những người thợ trẻ là 5-7 chiếc ghế nhựa, vài tấm áo choàng cùng bộ đồ nghề cắt tóc. Và ở đây việc cắt tóc hoàn toàn được miễn phí.

Nguyễn Văn Quốc (SN 1999, xã Tam Xuân 1, Núi Thành) là chủ cơ sở chuyên tóc nam Văn Quốc BarBershop Tam Kỳ có hơn 2 năm gắn bó với góc nhỏ trên vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Quốc nói: “Thấy bệnh nhân hay những người xe ôm, bán nước mưu sinh ở đây khó khăn, nên tôi cũng mong làm điều gì đó ý nghĩa để giúp đỡ họ. Tiệm cắt tóc của tôi muốn nâng cao tay nghề cho học viên mới, tôi tranh thủ dẫn họ tới đây cắt tóc miễn phí cho mọi người. Người ta có bộ tóc mới, mát mẻ, thoải mái hơn làm mình cũng thấy vui lây”.

Người ta có bộ tóc mới, mát mẻ, thoải mái hơn làm mình cũng thấy vui lây

Anh Nguyễn Văn Quốc

[VIDEO] - Anh Nguyễn Văn Quốc chia sẻ niềm vui khi thực hiện hành động ý nghĩa cho xã hội:

Mỗi tuần, những chàng trai lại có mặt nơi góc phố này 4-5 ngày. Khoảng 9 - 12 giờ trưa, mọi người khách đến đây đều được phục vụ một cách tận tình, chu đáo. Dẫu trời nắng gắt, những anh thợ trẻ vẫn lễ phép chào hỏi, giao tiếp lịch sự với khách hàng, thậm chí dẫn các bệnh nhân sang đường an toàn…

Đối với những học viên mới như anh Trần Minh Hải (SN 2008), được cắt tóc miễn phí cho người dân là một hành phúc. Hải cho biết những ngày đầu cầm kéo, bản thân có chút lo lắng vì sợ hư tóc sẽ làm phật lòng khách hàng. Nhưng được sự động viên của anh Quốc, cũng như sự hài lòng của những vị khách đến đây, Hải ngày càng tiến bộ, tự tin cắt những kiểu mới và hăng hái hơn với hoạt động ý nghĩa này.

Các học viên cắt tóc hoàn toàn miễn phí cho khách. Ảnh: THÚY HIỀN.

Một quả đầu của thanh niên được cắt gọn, trẻ trung. Ảnh: THÚY HIỀN.

Cũng theo anh Quốc, lúc đầu chưa có người biết đến chỗ cắt tóc của các anh, anh đã vào thẳng bệnh viện hỏi các bác sĩ, y tá. Dần dà, bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam hay những người mưu sinh quanh đây tới cắt nhiều hơn. Có ngày, khách hàng đến đông ngồi chờ, những chàng trai trẻ đôi khi làm đến tận chiều.

Bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam chuẩn bị được cắt tóc miễn phí. Ảnh: THÚY HIỀN.

Là “mối ruột” của những nhóm thợ cắt tóc nơi đây, ông Trần Văn Dương điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứ mỗi tháng lại ghé đến. “Lần nào tới cắt tóc, các thanh niên này đều niềm nở chào đón tôi. Các cháu cắt miễn phí mà còn vui hơn cả mình. Nhờ các cháu tỉa cho đầu tóc gọn ghẽ, mỗi lần tôi cũng tiết kiệm hơn bữa cơm” - ông Dương chia sẻ.

Thợ cắt tóc trẻ Trần Minh Hải không quên trả lại sự sạch sẽ cho góc vỉa hè trước khi dọn dẹp đồ nghề trở về. Ảnh: THÚY HIỀN.

Cơ sở chuyên tóc nam Văn Quốc BarBershop Tam Kỳ của Nguyễn Văn Quốc ngoài cắt tóc miễn phí trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn thường đến Làng Hòa Bình (Phú Ninh) cắt tóc cho các em nhỏ, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn…

THÚY HIỀN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/tiem-cat-toc-da-chien-mien-phi-truoc-cong-benh-vien-3131416.html