Thương vợ chồng nghèo chật vật mưu sinh và chữa bệnh cho con

Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng chị Đỗ Thị Thu, sinh năm 2001 và anh Vũ Trấn Hiệp, sinh năm 1994 ở thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương tuềnh toàng, chật chội và nằm sâu trong con ngõ nhỏ heo hút.

Căn nhà tuềnh toàng nơi vợ chồng chị Thu và bé Việt Anh sinh sống.

Trước đây, chị Thu làm công nhân nhưng khi có bầu được mấy tháng thì ở nhà. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ lại càng trở nên khó khăn hơn khi con trai sinh ra đã mắc dị tật khoèo chân và bệnh tim bẩm sinh.

Chị Thu và anh Hiệp lập gia đình không lâu thì có tin vui, mang bầu đứa con đầu lòng, nhưng khi đi siêu âm thì phát hiện cháu bị tim bẩm sinh và phải ngừng thai theo chỉ định của bác sĩ.

Vượt qua nỗi đau, anh Hiệp cố gắng chăm sóc sức khỏe cho vợ và nuôi những hy vọng mới. Mấy tháng sau, chị Thu tiếp tục nhận được tin vui có thai và phấn khởi hơn khi đi thăm khám thời gian đầu, bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe của hai mẹ con bình thường.

Niềm vui chưa được bao lâu thì đến tuần thai thứ 17, chị Thu được bác sĩ chẩn đoán con bị dị tật khoèo chân bẩm sinh 1 bên và đến tuần thai thứ 19 thì bị cả hai chân. Nhờ được bác sĩ tư vấn về tình trạng sức khỏe và khả năng chữa khỏi hoàn toàn dị tật khoèo chân bẩm sinh nên anh chị quyết tâm giữ lại đứa con, chị Thu cũng phải nghỉ làm do sức khỏe không tốt.

Tháng 3/2022, bé Vũ Việt Anh, con trai của chị Thu và anh Hiệp sinh ra được 9 ngày tuổi đã phải làm quen với bệnh viện để điều trị dị tật. Nhưng trong lần thăm khám và điều trị bệnh đầu tiên thì anh chị lại nhận tin dữ khi cháu Việt Anh được bác sĩ chẩn đoán mắc thêm bệnh tim bẩm sinh.

Việc chữa khỏi hoàn toàn dị tật khoèo chân cho con không chỉ đòi hỏi kiên trì về thời gian mà còn tốn kém không ít tiền của, nay lại thêm bệnh tim bẩm sinh thì gánh nặng đối với vợ chồng chị Thu càng lớn thêm.

Bé Vũ Việt Anh sinh ra đã bị dị tật khoèo chân bẩm sinh.

Mọi chi phí sinh hoạt và tiền chữa bệnh cho con đè nặng lên đôi vai của anh Hiệp khi giờ đây chỉ mình anh đi lao động tạo ra thu nhập. Hai bên gia đình đều nghèo khó nên chủ yếu giúp anh chị trong việc chăm sóc bé và trông nom nhà cửa khi anh chị vắng nhà.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, với tình trạng dị tật khoèo chân của bé Việt Anh sẽ phải bó bột, nắn, đeo giày chỉnh hình và điều trị ít nhất trong 3 năm. Mới hơn 2 tháng tuổi, nhưng bé Việt Anh đã phải nằm viện nửa số thời gian để điều trị bệnh.

Vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của một số tổ chức và nhà hảo tâm cùng với số tiền vợ chồng chị Thu vay mượn, bé Việt Anh đã được phẫu thuật thắt ống động mạch phổi và bó bột điều trị dị tật khoèo chân được 6 lần.

Vợ chồng chị Thu chẳng dám nghĩ tới sửa chữa căn nhà tuềnh toàng hiện nay vì phải chật vật mưu sinh để vừa duy trì cuộc sống, vừa có tiền điều trị bệnh cho con với mong muốn lớn nhất là bé Việt Anh được mạnh khỏe như bao bạn khác.

Để bé Việt Anh có cuộc sống bình thường, khỏi hoàn toàn dị tật khoèo chân và căn bệnh tim bẩm sinh thì vợ chồng chị Thu rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Đỗ Thị Thu, thôn Gô, xã Kim Long, huyện Tam Dương; số điện thoại: 0335946316. Hoặc qua Quỹ Nhân ái Báo Vĩnh Phúc, số 6 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0211.3862.567.

Tài khoản Quỹ Nhân ái của Báo Vĩnh Phúc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư Vĩnh Phúc (BIDV), số tài khoản: 42510000454667, ghi: ủng hộ bé Việt Anh.

Bài, ảnh: Thái Quỳnh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/quy-nhan-ai/78068/thuong-vo-chong-ngheo-chat-vat-muu-sinh-va-chua-benh-cho-con.html