Thượng sĩ công an bị trộm chó bắn trọng thương

Khi bị công an chặn lại, một trong 2 đối tượng nghi trộm chó dùng súng tự chế bắn trọng thương một thượng sĩ. Các chiến sĩ khác tiếp tục truy đuổi thì bị ném bột ớt và bị bắn nạng thun khiến 1 chiến sĩ bị xây xát...

Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến chiều 24/7, thượng tá Lý Hoàng Thâm, Phó trưởng Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) cho biết đơn vị đã tung trinh sát truy bắt hai thanh niên gây hại cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra. Hiện, sức khỏe của nạn nhân là thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy đã qua nguy kịch.

"Hai người này bị nghi trộm chó, một tên dùng súng tự chế bắn mũi chĩa nhọn bằng kim loại vào bụng Duy. Có thể họ là người ngoài tỉnh và đêm tối nên anh em không kịp nhìn biển số xe", thượng tá Thâm chia sẻ.

Báo Tuổi trẻ cũng dẫn nguồn thông tin từ thượng tá Thâm cho hay, khoảng 1h30 ngày 24/7, tổ tuần tra Công an huyện gồm 6 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên các tuyến đường liên xã, khi đến địa phận ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Súng tự chế - Hình minh họa

Tổ tuần tra ra hiệu dừng xe thì hai đối tượng này bỏ chạy. Khi bị công an chặn lại, một trong hai đối tượng ngay lập tức rút súng tự chế (loại súng thường dùng để bắn chó) và bắn vào vào bụng thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy.

Các chiến sĩ công an khác tiếp tục truy đuổi thì bị ném bột ớt vào mặt và bị bắn nạng thun khiến một chiến sĩ bị xây xát, bể kiếng chiếu hậu xe tuần tra.

Ngay sau đó, thượng sĩ Duy được đưa vào trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Đến chiều 24/7, sau khi được phẫu thuật, thượng sĩ Duy đã qua cơn nguy kịch.

Cũng theo thượng tá Thâm, sau khi truy bắt 2 đối tượng đến nhã ba xã Lâm Kiết thì bị mất dấu, hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm đối tượng.

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nghi-an-thuong-si-cong-an-bi-ke-trom-cho-ban-trong-thuong-a197129.html