Thương binh Nguyễn Gia Thọ: 'Có tâm mới thành'

Rời quân ngũ về quê hương với hai bàn tay trắng, thương binh 4/4 Nguyễn Gia Thọ, làm đủ nghề rồi trụ với công việc xã viên Hợp tác xã (HTX) Song Long chuyên thổi can nhựa. Năm 1991, ông được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã với 9 xã viên đến nay DN đã có trên 120.000 công nhân với mức thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Gần 70 tuổi nhưng thương binh Nguyễn Gia Thọ vẫn luôn tất bật với công việc

Dũng sỹ thời chiến

Trầm ngâm bên ly cà phê, ông Thọ bảo cuộc đời ông vất vả lắm, rời quân ngũ về quê hương với hai bàn tay trắng, có nhiều lúc đói “vàng mắt”, nhìn vợ con nheo nhóc nhiều lúc ông cũng nản. Nhưng bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, được tôi luyện trong chiến tranh với ý trí và nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi thúc ông không được phép chùn bước.

Ông kể, tháng 9.1971 ông lên đường nhập ngũ, sau 2 tháng huấn luyện ông được bổ sung vào tiểu đoàn 557, mặt trận 44 Quảng Đà. Mới chân ướt chân ráo về đơn vị ông và đồng đội gặp ngay một trận càn lớn của địch. Trận chiến đấu chống càn diễn ra rất ác liệt, trong trận này, ông Thọ đã bị thương ở chân và vùng chẩm (phía sau đầu), phải đưa về trạm phẫu thuật tiền phương chữa trị.

Vết thương chưa lành, ông lại xin được tiếp tục tham gia chiến đấu. Nhiều lần bị thương, ông vẫn không rời vị trí chiến đấu, từ những chiến công ông đã được tặng danh hiệu Dũng sĩ.

Tại mặt trận Quảng Đà, ông và đồng đội đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch với hàng trăm trận đánh, góp phần xây dựng đại đội 3 trở thành "Đại đội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Nhưng, trận đánh ấn tượng nhất đó là trận đánh vào giải phóng TP.Đà Nẵng ngày 29.3.1975.

Ông xúc động kể về những giây phút hào hùng đó: Tiểu đoàn 577 đang đánh ở Đá Đen, Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam) thì được lệnh phải vượt sông Thu Bồn, tiến về Đà Nẵng. Lính ngụy và dân trong nội thành lũ lượt đổ ra ngoại thành. "Sáng 29.3.1975, chúng tôi đánh vào căn cứ Non Nước và cầu Trịnh Minh Thế, vượt qua sông Hàn, tiến vào trung tâm thành phố, tấn công tiêu diệt Liên đoàn biệt kích 311, góp phần giải phóng Đà Nẵng", ông Thọ kể.

Sau Giải phóng miền Nam, năm 1976 ông Thọ lại cùng đơn vị tiếp tục hành quân vào Tây Nguyên. Rồi một năm sau, ông lại cùng đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế ở mặt trận Campuchia. Với những chiến công xuất sắc trên ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba và hai Bằng khen của Mặt trận 44.

Ưu tú trong thời bình

Năm 1979, trở về quê hương tham gia xây dựng kinh tế. Thời điểm này phần lớn các doanh nghiệp nhỏ hoạt động theo mô hình hợp tác xã với thiết bị lạc hậu, nặng tư tưởng bao cấp, manh mún. HTX Song Long mang tiếng là sản xuất nhựa, chỉ là thổi can nhựa với máy móc lạc hậu, do vậy đời sống xã viên rất khó khăn. HTX cũng triển khai làm nhiều mặt hàng như sản xuất bao bì, xà phòng, dệt chỉ..., nhưng sản xuất cũng chỉ cầm chừng, xã viên không có việc làm. Bế tắc về phương hướng sản xuất, HTX đứng trước nguy cơ giải thể.

Thương binh Nguyễn Gia Thọ nhận danh hiệu công dân Thủ đô ưu tú

Đúng vào thời điểm này, năm 1991, ông được bà con xã viên bầu làm chủ nhiệm HTX. Trước nhiệm vụ bà con giao phó, ông cùng tập thể đã quyết kiện toàn lại tổ chức và quyết định đầu tư tập trung vào chuyên ngành sản xuất các mặt hàng nhựa dân dụng và công nghiệp, bằng công nghệ hiện đại. Chuyển đổi HTX theo mô hình mới, phải thay đổi từ nhận thức của người lao động về tác phong làm việc và đặc biệt là đầu tư máy móc thiết bị. Những ngày đầu tiên bước ra thương trường thật sự là khó khăn, thời kỳ đó chỉ có DNNN chứ chưa có DNTN. Đặc biệt là việc tiếp cận nguồn vốn khó vì các ngân hàng cũng ít chưa có ngân hàng TMCP như hiện nay. Kể cả việc tiếp cận công nghệ cũng là học mót,

Với 9 xã viên và tài sản là khu nhà xưởng cũ nát, ông Thọ đánh liều tìm đến Cty cho thuê tài chính của Ngân hàng Công thương Việt Nam, thế chấp nhà xưởng vay tiền để mua thiết bị. Nhờ đó, HTX đã có 6 máy ép nhựa nhập từ Đài Loan. Một điều rất quan trọng mà HTX Song Long đã nhìn thấy tại thời điểm đó là sự phát triển mất cân đối của Trung Quốc phát triển kinh tế chủ yếu là phía Đông, còn vùng phía Tây họ đang bỏ ngỏ. Vì từ phía Đông lên Phía Tây của Trung Quốc cung đường vận chuyển khoảng 2.000km. Trong khi đó, từ Hà Nội lên Lạng Sơn hơn 180km và Lào Cai là hơn 300km, đây là lợi thế cho việc cung cấp hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Trong cái khó đã ló cái khôn. Ông tập trung thuê mặt bằng nhà xưởng, đầu tư máy móc và hàng trăm loại mẫu mã sản phẩm mới, chất lượng cao, giá cả phù hợp đã ra đời chiếm lĩnh thị trường nội địa và một số tỉnh phía Tây của Trung Quốc.

Đam mê thì sẽ thành công

Xác định làm chủ kỹ thuật là mấu chốt để thành công, một mặt HTX cho công nhân đi học, một mặt HTX thường xuyên phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mở các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật chuyên ngành nhựa cho công nhân, thợ kỹ thuật. Bên cạnh đó, HTX còn thuê các chuyên gia kỹ thuật nước ngoài về HTX, đào tạo tại chỗ cho thợ kỹ thuật. Nhờ đó, xã viên và công nhân có được tác phong làm việc khoa học và ý thức rõ rệt về chất lượng sản phẩm.

Trên 500 mặt hàng được sản xuất mang nhãn hiệu "Song Long plastic" với mẫu mã sản phẩm mới, chất lượng cao như: Chai PEP, đế yên xe, yếm xe máy, các linh kiện xe máy, quạt, các loại kệ, tủ nhựa, thùng có dung tích lớn ... đã ra đời chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, Lào và một số tỉnh của Trung Quốc. Đã 12 năm liền, hàng của Song Long được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao. Năm 1996 doanh thu của HTX chỉ 75 triệu nhưng đến nay đã trên 1.000 tỉ với trên 1.200 công nhân có việc làm ổn định

HTX đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới", chủ nhiệm Nguyễn Gia Thọ đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; Chiến sĩ thi đua toàn quốc và được đi dự Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc... Nhiều con em thương binh và đồng đội đã được ông mời về làm, có gia đình 3 thế hệ đã làm việc và có người đã trở thành quản lý tại HTX Song Long. Chia sẻ bí quyết thành công, thương binh Nguyễn Gia Thọ cho rằng hãy làm việc bằng tâm và đam mê thì sẽ thành công.

Minh Hạnh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thuong-binh-nguyen-gia-tho-co-tam-moi-thanh-40388.html