Thuê gái làng chơi nằm sẵn trên giường để thử lòng bạn trai sắp cưới và cái kết...

Long vừa mở cửa, cô ta bước vào và ngay lập tức trút bỏ váy áo nằm sẵn trên giường mời gọi anh. Bản tính đàn ông trong con người Long trỗi dậy, anh lao tới giường...

Một lần cô bạn của Huệ tổ chức sinh nhật trên bar và Huệ bị ép phải tới dự bằng được dù cô chẳng thích chốn ấy tẹo nào. Bình thường đám bạn Huệ hay tổ chức sinh nhật ở những nhà hàng không quá ồn ào, đông đúc để tạo không khí riêng tư ấm cúng. Nhưng vì sau lần sinh nhật này con bạn thân của Huệ bay ra nước ngoài du học nên nó đã phá lệ để cả nhóm quậy 1 bữa tưng bừng chia tay nó. Và cũng chính cái lần lên bar đó Huệ và Long đã quen nhau.

Ngay từ khi nhìn thấy cô gái xinh xắn dễ thương có mái tóc dài đen nhánh, Long đã chủ động tiến sát lại làm quen xin số điện thoại. Tất nhiên là Huệ không cho rồi, vì một cô gái như cô không bao giờ muốn quen đám con trai đào hoa linh tinh ở cái chốn này. Tuy nhiên, con bạn thân đứng bên cạnh Huệ đã nhanh chóng đọc số điện thoại của cô cho Long và Long cũng đã không bỏ lỡ cơ hội ấy giới thiệu luôn tên mình.

- Tao xin lỗi, tao không cưỡng lại được vì anh ấy đẹp trai quá. Nhưng mày đừng lo, mày không thích thì để tao nói chuyện với anh ấy cho.

Tao xin lỗi, tao không cưỡng lại được vì anh ấy đẹp trai quá. Nhưng mày đừng lo,mày không thích thì để tao nói chuyện với anh ấy cho. (Ảnh minh họa)

- Nhưng 1 tháng nữa là mày đi rồi. Sau đó thì…

- Sau đó thì thôi, cắt đứt liên lạc chứ sao, nếu có duyên khi nào về nước thì gặp lại nhau.

Con bạn vừa nói vừa cười ôm chặt lấy cô khiến cô không thể nào giận nổi. Từ sau hôm đó cô bạn chuyển hẳn tới chung cư sống với Huệ cho tới ngày bay để nói chuyện với Long qua số Huệ. Huệ khi ấy đáng sống 1 mình trong căn chung cư bố mẹ mua cho còn bố mẹ cô thì đang sống trong Nam với vợ chồng anh trai.

Có số người đẹp, hôm sau là Long nhắn tin làm quen ngay lập tức. Bạn Huệ đang rảnh nên trả lời lại nhiệt tình. Huệ bận đi làm nên cũng chẳng để ý, số điện thoại đó cũng là số sơ cua nên cô cứ thoải mái để lại điện thoại cho bạn nói chuyện. Có hôm thấy hai người đó nhắn tin qua lại cả đêm, không biết chuyện gì mà lắm thế. Cũng có vài lần con bạn cho đọc thử, đúng là gã trai đào hoa khua môi múa mép tán gái giỏi như kẹo.

Cuối cùng thì cũng tới ngày bạn Huệ bay, Huệ nghĩ chắc chắn chuyện tán tỉnh giữa anh chàng và con bạn đã kết thúc. Nhưng không ngờ bạn đi rồi mà vẫn có tin nhắn từ số máy của anh chàng tên Long đó gửi đến máy Huệ. Cô mở ra đọc và nhắn lại cho anh ta biết người nói chuyện từ hồi đó tới giờ là bạn cô, giờ cô ấy bay rồi làm ơn anh đừng nhắn lại làm phiền nữa.

Cuối cùng thì cũng tới ngày bạn Huệ bay, Huệ nghĩ chắc chắn chuyện tán tỉnhgiữa anh chàng và con bạn đã kết thúc. (Ảnh minh họa)

Vừa nhắn lại thì có tiếng gõ cửa. Huệ ra mở thì bất ngờ thấy Long đã đứng sẵn ngoài cửa với bó hoa hồng rực rỡ trên tay: “Chào em, như đã hẹn với em từ 2 hôm trước hôm nay anh tới mời em đi chơi”. Hóa ra là con bạn thân của Huệ đã lên kế hoạch này mà cô không hay, nó vẫn lấy danh nghĩa là Huệ để nói chuyện với Long chứ không phải khai thật ra nó. Nhìn thấy Huệ trong bộ dạng ở nhà không son phấn Long còn mê mẩn hơ cả là cái lần trên bar đó.

Giữ phép lịch sự vì dù sao bạn mình cũng đã hẹn người ta, Huệ vào thay đồ đi cùng với Long. Ai ngờ sau hôm đó Long tấn công cô tới tấp, đi chơi cùng Long Huệ cũng thấy khá thú vị vì tính tình anh sôi nổi và có cảm giác anh nói chuyện khá thật lòng chứ không phải lăng nhăng giống như cái vẻ ngoài đào hoa của anh ta. 4 tháng như thế thì Huệ gật đầu đồng ý làm bạn gái của Long. Đến con bạn thân bên trời Tây của Huệ cũng phải ngỡ ngàng: “Yêu nhưng mà phải tính táo đấy mày nhé, tao thấy gã này là dễ lợi dụng con gái lắm đấy”.

Nhưng tới khi Huệ và Long quyết định làm đám cưới thì con bạn thân đúng là ngã ngửa. “Mày ơi nghĩ kĩ chưa, kiểu như ông ta tao tưởng chỉ hợp yêu đương với đứa cũng thích chơi bời như tao thôi. Ai ngờ mày yêu và cưới lão ta thật”, con bạn gào lên. “Ờ lúc đầu tao cũng nghĩ vậy nhưng mà khi yêu thì thấy anh ấy khác hoàn toàn, thật lòng lắm mày ạ”. Thực sự đứa bạn thân ở bên kia vẫn muốn cản Huệ vì nó sợ Long đa tình quá, nhưng cô đa quyết rồi.

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa thì đám cưới diễn ra thì con bạn bất ngờ dựng Huệ dậy khi ở bên này là 2 giờ sáng. “Dậy ngay tao gửi cho cái này”. Vừa mở điện thoại, Huệ vừa phải dụi mắt cho tỉnh. Nhưng khi vừa mới mở video bạn gửi qua face thì Huệ tỉnh hẳn. 1 đoạn video dài 30 giây ghi lại cảnh ân ái của một đôi trai gái, mà người con trai đó không ai khác chính là chồng sắp cưới của cô.

“Tao mới vô tình đào mộ được, đích thị là ông Long chứ còn ai nữa”. Huệ choáng váng ngã quỵ, có lẽ nào lại như thế, từ lúc đó tới sáng cô không tài nào ngủ được. Ngày hôm sau cô quyết định làm một việc. Huệ nhờ một người bạn trai trong nhóm mình hẹn Long đi uống rượu và cố tình chúc cho anh thật say, sau đó đưa Long vào nhà nghỉ.

Rồi theo sự sắp xếp của Huệ, cậu bạn lấy lý do ra ngoài rồi chuồn mất. 1 lát sau cô phục vụ gõ cửa vào nhưng thực ra đó là gái làng chơi được Huệ thuê sẵn. Long vừa mở cửa cô ta bước vào và ngay lập tức trút bỏ váy áo nằm sẵn trên giường mời gọi anh. Rượu vào, bản tính đàn ông trong con người Long trỗi dậy, anh lao tới giường, Huệ đang theo dõi tất cả qua camera của chiếc điện thoại mà cậu bạn bí mật để lại trong phòng đã gần như suy sụp. Đúng bản chất của anh ta rồi, Huệ đã nghĩ chắc chắn người yêu mình sẽ ăn tươi nuốt sống cô gái làng chơi kia. Nhưng…

Long lao lại giường nhưng không phải là lao vào cô gái chỉ có nội y đang nằm trên giường mà là lao tới cầm lấy váy áo đưa cho cô ta rồi bảo: “Em mặc vào rồi ra ngoài đi, anh không có nhu cầu đâu. Anh sắp lấy vợ rồi, anh không muốn phản bội vợ anh”. Nói xong Long loạng choạng rồi nằm vật ra đất.

Huệ gọi điện cho cậu bạn của cô ở bên ngoài vào đỡ Long. Đúng lúc này con bạn từ bên kia gọi về. “Mày ơi tao xin lỗi, người con trai trong clip đó không phải là ông Long đâu, chỉ là mặt gã giống ông Long thôi, vụ này báo chí làm rõ từ mấy năm trước rồi. Tao xin lỗi tao nhầm”. “Ừ tao biết rồi, tao tin Long mà”, Huệ cúp máy lòng thấy vui đến lạ. May mà màn thử này đã cho Huệ kết quả quá bất ngờ, đúng là cô đã không nhầm khi chọn Long rồi.

Theo Khoevadep

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thue-gai-lang-choi-nam-san-tren-giuong-de-thu-long-ban-trai-sap-cuoi-va-cai-ket-79339/