Thực hư thông tin ông bố bị con gái và con rể bạo hành ở Hải Phòng

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một hình ảnh ông cụ ở Hải Phòng nằm co quắp ở dưới nền nhà, bị bỏ đói và thường xuyên bị con gái, con rể bạo hành khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Để tìm hiểu rõ thông tin, sáng ngày 16/5 chúng tôi đã tìm đến số nhà 18 ngõ 190 đường Cát Bi phường Cát Bi (quận Hải An, TP Hải Phòng).

Hình ảnh khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi đó là một ông cụ gầy gò không mặc quần đang nằm co quắp trên chiếc giường phủ tấm bạt làm chiếu trong căn phòng khoảng 25m2.

Theo tìm hiểu của PV, cụ ông được cho là bị con gái và con rể bạo hành là ông Nguyễn Xuân Ký (SN 1950) đang sống cùng con gái là Nguyễn Thị Ngọc Khanh (31 tuổi) và con rể là Đinh Quốc Huy (32 tuổi).

Nhiều người hàng xóm cho hay, ông Ký không làm chủ được hành vi của mình, quần áo mặc vào lại tự cởi ra, việc sinh hoạt cá nhân được thực hiện ngay tại giường khiến căn phòng đầy mùi hôi thối.

Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Ký (67 tuổi) ở Hải Phòng.

Trò chuyện với PV qua cửa sổ, ông Nguyễn Xuân Ký nói với giọng không rõ, cho biết: “Tôi thường xuyên bị con gái và con rể đánh, bỏ đói.

PV hỏi đi hỏi lại nhiều lần ông bị ai đánh, ông Ký đều trả lời bị cả 2 vợ chồng chị Khanh và anh Huy chửi bới đánh đập nhiều lần”.

Bức xúc trước những hành động của vợ chồng người con gái, bà D hàng xóm với ông Ký cho rằng: “Tôi không thể chấp nhận được ý thức của chúng nó, từ ngày gia đình ông Ký về đây sống là bấy nhiêu ngày họ tra tấn hàng xóm bằng những lời chửi bới thậm tệ bố mình vào ban đêm.

Cứ đến 11, 12h đêm vợ chồng chúng nó đi làm về là lại nhiếc móc, chửi bởi và đánh đập bố mình. Đành rằng thông cảm cho chúng nó vì phải vất vả vừa kiếm tiền vừa chăm bố già bệnh tật nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến hàng xóm”.

Cũng theo bà D, vợ chồng nó đi làm từ sáng đến 11h đêm mới về nên ông này thường xuyện nhịn đói. May thay hôm nào nó về trưa thì còn được miếng cơm chứ không chúng nó cứ để mấy cái bánh mỳ và hộp sữa đấy tự lấy mà ăn.

Ngôi nhà ông Ký sống cùng vợ chồng người con gái.

Ban ngày thì mùi hôi thối, ban đêm thì nghe vợ chồng nó chửi bới đánh đập bố hỏi làm sao mà chúng tôi thông cảm cho được”, bà Dung bức xúc nói.

Trái với những lời của bố mình cùng người hàng xóm chia sẻ, chị Nguyễn Thị Ngọc Khanh khẳng định: “Không có chuyện vợ chồng tôi đánh bố mình, chúng tôi không thương bố mình thì thương ai mà lại đánh. Do họ ghen ăn tức ở với gia đình tôi nên mới đưa lên những thông tin không đúng sự thật như vậy”.

Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm từ sáng, trưa tranh thủ về dọn dẹp nấu nướng cho ông ăn rồi lại đi làm tiếp đến tối mới về. Nếu hôm nào tôi không về được sẽ nhờ chị chồng tôi là Đinh Thị Thu Huyền (38 tuổi) qua chăm sóc, cơm nước cho bố tôi vào buổi trưa”, chị Khanh cho biết thêm.

Chị Khanh thừa nhận, đi làm cả ngày về mệt mỏi, về đến nhà thấy cảnh phân vương vãi khắp nhà nên đôi lúc chị cũng có lúc cáu gắt và nói những lời nặng nề với ông Ký nhưng tuyệt nhiên không có chuyện chửi bới, đánh đập như thông tin trên mạng xã hội.

Được biết ông Ký có 2 người con, người con trai mất cách đây 3 năm chỉ còn chị Khanh là người thân duy nhất. Vào tháng 11/2016 ông Ký phải đi mổ tiền luyệt tuyến, do vậy việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Từ Tết Nguyên đán đến nay, ông nằm liệt giường, rất ít vận động, mọi sinh hoạt cá nhân cũng vì thế mà được thực hiện ngay tại giường.

Không có chuyện ông Ký bị bạo hành

Liên quan đến sự việc, PV đã liên hệ với ông Tạ Trung Lương – Chủ tịch UBND phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng sáng 16/5.

Trao đổi với PV, ông Lương cho biết: “Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các cơ quan báo chí viết bài UBND phường đã cho công an phường xuống xác minh, lấy lời khai của ông Ký cũng như vợ chồng người con gái thì hoàn toàn trái ngược với những gì mạng xã hội đưa.

Ông Ký có nói với công an phường, vết thương trên mắt là do ông bị ngã khi đi vào nhà tắm chứ không phải bị các con đánh. Vợ chồng chị Khanh cũng khẳng định không có chuyện đánh đập, chửi bới hành hạ ông Ký”.

Đối với thông tin trên mạng nói “Hàng xóm nhìn cảnh ông bị chính con đẻ ngược đãi không đành lòng nên đã nhờ chính quyền can thiệp, nhưng không có phản hồi” – Tôi khẳng định UBND phường chưa hề nhận được bất kỳ phản ánh nào của người dân.

Cũng theo ông Lương, bản thân ông Ký là người bị liệt không thể làm chủ hành vi của mình, nên đôi khi với người này ông nói có, người kia ông nói không nên cũng không thể xác định được lời nói nào là đúng.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thuc-hu-thong-tin-ong-bo-bi-con-gai-va-con-re-bao-hanh-o-hai-phong-d43236.html