Thức đêm cùng chợ hoa Xuân

Chợ hoa Xuân được tổ chức thường niên tại thành phố Lào Cai, hàng trăm tiểu thương không chỉ ở trong tỉnh mà từ nhiều nơi khác như Nam Định, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… tụ họp mang đến muôn loài hoa để phục vụ du khách.

Trên tuyến đường Đinh Lễ, phường Cốc Lếu sau 3 ngày chợ hoa Xuân khai mạc, nhiều tiểu thương đã trưng ra những chậu hoa đẹp nhất, một số gian hàng vẫn còn đang dựng rạp, vận chuyển chậu cây… Trái với cảnh tấp nập người ngắm người mua ở thời điểm ban ngày và đầu giờ tối, khoảng 11 giờ đêm khi người đi chợ đã vãn, dọc con đường chợ hoa chỉ còn lại bóng dáng của những chủ sạp lặng lẽ kéo phông, che bạt cho hoa. Thời điểm ấy, sự nhọc nhằn mới hiện lên trên gương mặt của chủ sạp, với những đêm dài ngủ vật vờ, thậm chí là thức trắng bên những chậu hoa dưới thời tiết lạnh, mưa gió.

Anh Nhiên (bên trái ảnh) đi kiểm tra quất trong đêm.

Anh Nhiên (bên trái ảnh) đi kiểm tra quất trong đêm.

Vào đêm, khi khách đã vãn, các chủ gian hàng mỗi người một trạng thái. Người vui mừng vì hôm nay đã bán được nhiều hoa, có người thoáng buồn vì những ngày đầu vẫn còn ít khách. Nổi bật nhất những ngày đầu chợ hoa vẫn là những gian hàng quất và đào. Gian hàng quất của anh Nguyễn Phi Nhiên nằm ngay khu vực trung tâm chợ hoa, nổi bật bởi nhiều cây quất to, quất sai trĩu quả. Khi khách đã về hết, mấy anh em cùng trông cây với anh Nhiên đi lại 1 vòng quanh gian hàng để kiểm tra cây trước khi quay về chiếc lán nhỏ để nghỉ. Lán được các anh dựng tạm ngay cạnh những gốc cây quất, quây tạm từ mấy tấm bạt xanh, ngay bên cạnh các anh cũng tự thiết kế một chiếc bàn trà để dành cho phút giải lao. Sau khi uống một chén trà nóng trong đêm muộn, anh Nhiên chia sẻ: “Gian hàng của anh có 4 anh em cùng làm việc chung, năm nay anh mang đến chợ hoa 120 gốc quất có giá dao động từ 1,8 đến hơn 3 triệu đồng một cây. Sau 3 ngày đầu chợ hoa, anh đã bán được hơn 10 cây quất. 2 đêm đầu mới chuyển cây đến, hầu hết các anh em thức trắng đêm trông hoa. Mấy anh em đều ở tận Phú Thọ lên, đêm lạ nơi ngủ, thời tiết về đêm muộn lại lạnh nên chúng tôi cứ pha trà, hết ấm này đến ấm khác rồi ngồi trò chuyện, thi thoảng lại thay nhau đi quanh gian hàng kiểm tra cây cho đến sáng. Gian hàng ở phía ngoài, chúng tôi lo quất bị vặt quả, nguy hiểm nhất là chuột hay cắn trộm nên những ngày đầu còn ít gian hàng thì quất của chúng tôi dễ trở thành miếng mồi cho chúng.

Bữa tối muộn tại gian hàng của anh Hiếu, anh Thuận…

Bữa tối muộn tại gian hàng của anh Hiếu, anh Thuận…

Ở một gian hàng khác, khi không còn du khách nào ngắm hoa, anh Vũ Xuân Hiếu, Phạm Đức Thuận mới mang suất cơm hộp đang ăn dở ra ăn tiếp. “ Giờ tối khi mấy anh em đang ăn thì có khách đến đặt thuê đào nên chúng tôi lo bố trí chọn cây giúp khách. Sau đó lại đến giờ khách đi xem hoa rất đông nên mấy anh em bỏ dở bữa cơm tối cho tới tận bây giờ” - anh Thuận chia sẻ. Năm nay hai anh thuê 3 gian để trưng bày hơn 120 gốc đào cảnh, đa phần là các cây đào thế có giá trị rất cao. Khách của gian hàng chủ yếu là khách thuê, năm nay đào hợp thời tiết, hoa nở đúng thời điểm và có màu sắc đẹp, nhưng giá thuê cây lại giảm nhẹ so với năm trước. Tới thời điểm hiện tại, sau 3 ngày tại chợ hoa cũng đã có hơn chục gốc đào được khách thuê. Chỉ tay về phía chiếc đệm đang đặt ở góc lán, anh Thuận chia sẻ thêm: “Tối nay mấy anh em hết đệm để ngủ vì đêm qua tự nhiên trời đổ mưa, mưa tạt ướt hết đồ, gió dưới sông Hồng thổi lên, mấy anh em ngủ ở lán trông đào lại nằm co ro vào nhau cho ấm”. Có thâm niên 8 năm bán hoa tại chợ hoa xuân, anh Hiếu nói: “Những năm trước, gần như thức trắng đêm vì lo trộm, cướp. Không sợ trộm cây mà sợ ăn cắp tiền, cả ngày cho thuê được 1, 2 gốc đào, nhỡ đêm trộm mà mò tới thì công sức mấy ngày của anh em coi như mất hết. Khoảng 3 năm trở lại đây an ninh tốt, nhưng đêm nằm ngủ chỉ sợ chuột. Như đêm qua, đang ngủ tự nhiên tôi thấy lạnh trên mặt, giật mình tỉnh dậy có con chuột cống đang trèo lên người, lên mặt rất tự nhiên”. Đêm muộn, mấy anh em kéo tấm bạt lớn hơn 150 m che bớt phần cây đào phía mặt đường để đêm ngủ tránh va quệt, tấm bạt lớn được mấy anh em cùng hợp sức bớt đi phần gánh nặng.

Đi qua gian hàng hoa đào, là gian hàng nhỏ của anh Đỗ Đức Thăng bày bán chủ yếu cây cảnh nhỏ, cây trang trí nội thất. Một mình chở hoa từ Nam Định lên Lào Cai bán nên anh chỉ thuê 2 gian hàng. Sau khi tư vấn chậu hoa cho một vị khách muộn trong đêm, anh chia sẻ: “Mấy năm gần đây an ninh khá tốt, không có ăn trộm vặt, nhưng không vì thế mà tôi chủ quan, chậu cây nhỏ dễ bị trộm mất nên đêm tôi vẫn phải thức dậy nhiều lần để kiểm tra cây”. Anh Thăng cũng cho biết: Làm nghề nào cũng có nỗi niềm riêng, người buôn bán hoa Tết như tôi, buồn nhất là về quê muộn. Năm nào cũng cố gắng bán hết sạch hoa mới về quê, thường là chiều tối 30 mới bắt đầu dọn đồ về. Xe chạy đến nửa đường thì cũng là thời khắc giao thừa, về đến nhà đã là 2 - 3 giờ sáng. Từ ngày đường cao tốc lên Lào Cai đi vào hoạt động thì đi về nhanh hơn, khoảng 3 - 4 năm nay tôi đã kịp đón giao thừa ở nhà”. Anh Thăng bê mấy chậu hoa sát lòng đường di chuyển vào sâu trong lán, mời tôi ngồi trong chiếc sạp kê bằng gỗ bên trong, đây cũng là chỗ nghỉ ngơi của anh sau 1 ngày bán hoa. Cuối năm nào cũng có nửa tháng với giấc ngủ chập chờn tại chợ hoa, anh chỉ mong muốn cây được bán hết trước chiều 30 Tết để về quê sớm.

Những cây đào cùng chủ chờ trời sáng để phục vụ khách chơi Tết.

Những cây đào cùng chủ chờ trời sáng để phục vụ khách chơi Tết.

Nỗi niềm của anh Thăng cũng là tâm sự chung của các chủ hàng hoa mỗi dịp Tết đến. Đêm muộn, thời tiết bắt đầu lạnh dần khi có những cơn gió thổi mạnh từ dưới sông Hồng lên, một số gian hàng quây kín bạt, im ắng, một số gian đông người hơn, mấy người chủ thì thầm nói chuyện. Kết thúc một ngày mệt mỏi sẽ là một đêm ngủ chập chờn của những người trông hoa, 8 giờ sáng mai lại kéo bạt ra, bắt đầu một ngày mới tại chợ hoa Xuân.

Hoàng Thu - Hoàng Thương

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/thuc-dem-cung-cho-hoa-xuan-z5n20200112140342978.htm