Thuận Nguyễn: 'Thành công của 2023 càng làm tôi phải chăm chỉ và chỉn chu hơn trong năm mới'

Trước thềm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Thuận Nguyễn trở lại trong một bộ ảnh truyền thống và thời trang. Đây cũng là cơ hội để nam diễn viên gửi lời tri ân đến khán giả, những người đã đồng hành cùng Thuận Nguyễn trong năm 2023 đầy chăm chỉ.

2023 là một năm có nhiều điểm sáng của Thuận Nguyễn khi anh không chỉ tham gia vào 2 dự án điện ảnh thành công mà còn thắng giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm” ở giải thưởng Ngôi Sao Xanh.

Theo đó, cả Người vợ cuối cùng (đạo diễn Victor Vũ) và Người mặt trời (đạo diễn Timothy Linh Bùi) đều nhận được hiệu ứng tích cực từ người hâm mộ. Đặc biệt với vai Nhân trong Người vợ cuối cùng giúp Thuận Nguyễn lọt vào danh sách nam diễn viên Việt có phim doanh thu 100 tỷ đồng.

Diễn viên Thuận Nguyễn đã có một năm 2023 đáng tự hào

Sự cố gắng và chăm chỉ của Thuận Nguyễn trong năm 2023 nhận được sự công nhận của giới chuyên môn cũng như khán giả dành cho diễn viên gốc Long An. Anh đã có thành tựu nhất định ở lĩnh vực điện ảnh, chứng minh bản thân có thể thử sức ở nhiều hình tượng cũng như thể loại phim khác nhau.

Thuận Nguyễn cho hay: “Tôi vui vì sự nỗ lực của mình sau cùng cũng gặt quả ngọt. 2023 là năm bận rộn nhưng việc được làm nghề và có những dấu ấn cho riêng mình ở lĩnh vực diễn xuất khiến tôi quên hết mệt mỏi. Tuy nhiên các danh hiệu là động lực để tôi cố gắng chăm chỉ và chỉn chu hơn trong các dự án mới. Tôi hy vọng 2024 cũng sẽ suôn sẻ và được cống hiến nhiều hơn với nghề".

Thuận Nguyễn hiện đang tham gia dự án phim mới, quay tại Đà Lạt đến ngày 28 tết. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp ở bên gia đình trong khoảnh khắc giao thừa. Nam diễn viên trở lại TPHCM vào mùng 1 tết để đóng kịch.

Chia sẻ về dự định trong năm 2024, nam diễn viên muốn bản thân được thử sức ở những tạo hình mới mẻ, cho khán giả thấy được thực lực của mình.

THU HƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thuan-nguyen-thanh-cong-cua-2023-cang-lam-toi-phai-cham-chi-va-chin-chu-hon-trong-nam-moi-post726114.html