Thua Barca, Ronaldo quát đồng đội trong phòng thay đồ Real

Tờ Marca tiết lộ siêu sao Cristiano Ronaldo đã trút cơn thịnh nộ lên đồng đội trong phòng thay đồ sau khi Real Madrid gục ngã 2-3 trước Barca trong trận Siêu kinh điển (24/4).

Chứng kiến Lionel Messi ghi bàn quyết định nhấn chìm Real trên sân Bernabeu vào phút bù giờ của hiệp 2, Ronaldo cảm thấy điên tiết. Anh phản ứng bằng cách đấm liên tục vào không khí, miệng chửi rủa, còn gương mặt biểu lộ rõ sự tức giận. Ống kính máy quay sau đó ghi được cảnh này.

Nhưng cơn thịnh nộ của Ronaldo chưa dừng lại trên sân. Anh còn mang điều đó vào cả phòng thay đồ. Tờ Marca mô tả siêu sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện bài diễn văn lên lớp đồng đội. Theo đó, hai cái tên trở thành tấm bia để tiền đạo 32 tuổi trút giận là Luka Modric và Marcelo.

Ronaldo tức giận vì hàng thủ chơi ngờ nghệch của Real.

Bộ đôi này không truy cản thành công Sergi Roberto, để hậu vệ người Tây Ban Nha phát động pha phản công dẫn đến bàn thắng cho Barca. Theo AS, phản ứng của Ronaldo trên sân cũng nhắm vào Marcelo. "Đáng lý cậu phải phạm lỗi với Roberto", báo AS phân tích khẩu hình của số 7.

Trong khi đó, tờ Marca cho rằng Ronaldo nổi đóa vì hệ thống phòng ngự đội nhà loạn xạ vào cuối trận. Anh muốn các đồng đội gây sức ép tối đa từ khu vực đá biên bên sân đối thủ. Sau trận thua Barca, hậu vệ Marcelo cũng lên tiếng nhận trách nhiệm.

"Đáng lý tôi phải phạm lỗi với Roberto. Vị trí đối phương với khung thành rất xa, vì vậy một pha truy cản sẽ giúp Real tránh bàn thua", Marcelo nói.

Về phần Ronaldo, trận Siêu kinh điển không phải màn trình diễn xuất sắc của số 7. Anh chơi mờ nhạt, cá nhân và thiếu sự hiệu quả. Thậm chí khi có cơ hội ghi bàn, cựu sao MU cũng phung phí rất đáng tiếc. Điều này trái ngược với Messi bên kia chiến tuyến.

Số 10 của Barca tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp, qua đó góp phần mang về 3 điểm cho đội nhà.

Nguyên Trí (Theo Marca)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thua-barca-ronaldo-quat-dong-doi-trong-phong-thay-do-real-post740933.html