Thư về tòa soạn: Anh em song sinh xung phong nhập ngũ

Những ngày này, gia đình anh em song sinh Phùng Văn Mạnh và Phùng Văn Khỏe ở thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên (Ninh Giang, Hải Dương) tràn ngập không khí phấn khởi, tự hào khi thường xuyên được người thân, bạn bè đến động viên, chúc mừng và cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, khen ngợi.

Phùng Văn Mạnh và Phùng Văn Khỏe cùng sinh năm 2005. Sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì đăng ký thi cao đẳng, đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa thì hai em lại viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Chia sẻ lý do với chúng tôi, Khỏe tâm sự: “Từ nhỏ, em đã ước mơ lớn lên trở thành anh bộ đội. Hơn nữa, thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng là trách nhiệm của tất cả thanh niên nên sau khi học xong lớp 12, em bàn với anh trai và viết đơn xin được nhập ngũ. Không ngờ anh trai cũng có ý định giống mình nên chúng em cùng nhau xin phép bố mẹ và thật mừng khi được mọi người ủng hộ”.

Phùng Văn Mạnh (bên phải) và Phùng Văn Khỏe cùng em gái.

Khi nghe các con đề đạt nguyện vọng, ông Phùng Văn Thắng (bố của Mạnh và Khỏe) cũng rất bất ngờ. Ông Thắng chia sẻ: “Tôi vừa mừng song cũng rất lo. Mừng vì các con còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ chín chắn, nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân và sống có hoài bão, lý tưởng, nhưng lo vì các con chưa xa gia đình bao giờ, liệu có thể tự lập, thích nghi được môi trường kỷ luật trong quân ngũ hay không? Tuy nhiên thấy các con quyết tâm nên vợ chồng tôi cũng ủng hộ”.

Vừa qua, Mạnh và Khỏe đã hoàn thành các bước sơ tuyển và khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tuy địa phương chưa phát lệnh gọi nhưng qua thông báo và nắm bắt sơ bộ ban đầu, hai anh em đều đủ điều kiện để nhập ngũ lần này. Điều này khiến Mạnh và Khỏe rất vui, háo hức mong chờ đến ngày được lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-anh-em-song-sinh-xung-phong-nhap-ngu-761483