Thủ tướng Slovakia vẫn trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng có thể nói được một chút

Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định và có thể nói được một chút, theo Tổng thống đắc cử của nước này cho biết vào thứ Năm (16/5), một ngày sau vụ ám sát gây chấn động nước này và châu Âu.

Đây là vụ ám sát lớn đầu tiên nhằm vào một nhà lãnh đạo chính trị châu Âu trong hơn 20 năm và đã thu hút sự lên án của cộng đồng quốc tế. Các nhà phân tích chính trị và các nhà lập pháp nói rằng nó đã phơi bày một bầu không khí chính trị ngày càng căng thẳng và phân cực cả ở Slovakia và khắp châu Âu.

 Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak tổ chức họp báo bên ngoài Bệnh viện Đại học FD Roosevelt, nơi Thủ tướng Robert Fico đang được điều trị sau khi bị ám sát ở Handlova, Banska Bystrica, Slovakia vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak tổ chức họp báo bên ngoài Bệnh viện Đại học FD Roosevelt, nơi Thủ tướng Robert Fico đang được điều trị sau khi bị ám sát ở Handlova, Banska Bystrica, Slovakia vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Peter Pellegrini nói với các phóng viên sau khi đến thăm vị Thủ tướng 59 tuổi trong bệnh viện: “Ông ấy chỉ có thể nói được vài câu và sau đó ông ấy thực sự mệt mỏi vì đang dùng một số loại thuốc”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Robert Kalinak cho biết còn quá sớm để nói liệu ông Fico có thể bình phục sau vụ ám sát hay không vì "mức độ thương tích do 4 phát đạn gây ra".

Bộ trưởng Nội vụ Matus Sutaj Estok, phát biểu tại cuộc họp báo tương tự, cho biết nghi phạm - người mà cảnh sát đã buộc tội âm mưu giết người - đã hành động một mình và trước đó đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính quyền.

Truyền thông Slovakia đưa tin kẻ xả súng là một cựu nhân viên bảo vệ 71 tuổi tại một trung tâm mua sắm và là tác giả của ba tập thơ. Chưa có xác nhận chính thức về danh tính của ông ta.

Sutaj Estok cho biết, nghi phạm liệt kê các chính sách của chính quyền ông Fico về Ukraine và kế hoạch cải tổ đài truyền hình nhà nước, cũng như giải tán văn phòng công tố viên đặc biệt chuyên giải quyết vấn đề tham nhũng cấp cao, là lý do dẫn đến vụ ám sát.

Miriam Lapunikova, giám đốc Bệnh viện Đại học FD Roosevelt ở Banska Bystrica nơi Thủ tướng Fico đang được điều trị, cho biết ông đã trải qua 5 giờ phẫu thuật với hai nhóm bác sĩ khác nhau để điều trị nhiều vết thương do đạn bắn.

Bà nói với các phóng viên: “Tại thời điểm này, tình trạng của ông ấy đã ổn định nhưng thực sự rất nghiêm trọng. Ông ấy sẽ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt”.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Slovakia, Zuzana Caputova, kêu gọi xoa dịu căng thẳng chính trị. Xuất hiện cùng bà tại một cuộc họp báo trước khi đến thăm ông Fico, Tổng thống đắc cử Pellegrini kêu gọi các đảng tạm dừng hoặc giảm bớt đấu tranh chính trị.

Ông Pellegrini, người vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử căng thẳng vào tháng 4 cho chức Tổng thống chủ yếu mang tính nghi lễ, cho biết: “Nếu có điều gì mà người dân Slovakia cần gấp ngày hôm nay thì đó ít nhất là sự đồng thuận và thống nhất cơ bản giữa các đại diện chính trị của người Slovakia”.

Đảng đối lập lớn nhất Slovakia, Đảng Cấp tiến Slovakia thân phương Tây, cũng đã nhanh chóng lên án vụ ám sát và hủy bỏ một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào tối thứ Tư. Họ cũng kêu gọi tất cả các chính trị gia tránh gây ra căng thẳng.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thu-tuong-slovakia-van-trong-tinh-trang-nghiem-trong-nhung-co-the-noi-duoc-mot-chut-post295800.html