Thư thả sống

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, một cuộc sống có thể thực sự tận hưởng, khi bạn sống với đam mê của mình. Bí quyết để 'sống với đam mê của mình' được đôi bạn thân Lê Hoàng Oanh - Trần Kim Liễu chia sẻ trong cuốn sách có tựa hết sức dễ thương: 'Thư thả sống'.

Trong cuộc mưu sinh đầy bận rộn, nhịp điệu cuộc sống thường ngày khiến cho từng phút từng giây quý giá của đời người gắn liền với những ồn ào, náo nhiệt và vội vàng, dễ làm người ta quên đi một sự thực hiển nhiên rằng, không ai có thể chạy nhanh hơn nhịp sinh học của cơ thể. Trong một thế giới mà mọi cái phải “nhanh” như hiện nay, nhiều người dần dần trở nên tê liệt, quên mất thứ mà mình theo đuổi.

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, một cuộc sống có thể thực sự tận hưởng, khi bạn sống với đam mê của mình. Bí quyết để “sống với đam mê của mình” được đôi bạn thân Lê Hoàng Oanh - Trần Kim Liễu chia sẻ trong cuốn sách có tựa hết sức dễ thương: “Thư thả sống”. Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2024. Ngày Xuân thong thả đọc và chiêm nghiệm cuốn sách mà đồng tác giả Lê Hoàng Oanh (Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương) luôn tâm niệm và muốn gửi gắm tới mọi người: “Hãy có mặt trọn vẹn trong giây phút hiên tại”.

Thông điệp đầu tiên đôi bạn thân Lê Hoàng Oanh - Trần Kim Liễu gửi tới bạn đọc là, để thư thả sống, được sống với đam mê của mình, trước tiên bạn phải biết tạm dừng bước để suy nghĩ về cuộc sống của bạn.

Điều này được chứng thực qua những câu chuyện nhỏ. Đó là Linh, cả quãng đời từ lúc lấy chồng, sinh con là những tháng ngày “hấp tấp”, “hớt hải” chạy tới chạy lui phục vụ chồng con, đến khi bị bệnh mới “tự ngẫm cuộc sống bộn bề mỗi ngày trôi qua với bao lo toan, nhiều khi ta quên đi sức khỏe, quên đi sự chăm chút vẻ bề ngoài của mình”. May mắn là Linh đã “bừng tỉnh”. Chắc hẳn sau cú sốc bệnh tật chị sẽ “làm mới lại mình”. (Chuyện “Sao nhãng bản thân”)

Với Thu lại một cái “vì” khác. Từ bé chị đã bộc lộ khả năng hội họa. Chị mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng chiều lòng mẹ, chị thi vào sư phạm và trở thành cô giáo để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng chị “bỏ bê việc dạy” và “chỉ nghĩ đến thời trang”. Mặc dù vậy, chị không dám bỏ trường “vì sợ mẹ buồn lòng”. Cứ như vậy trong 17 năm, đến khi mẹ về hưu chị mới dám bỏ nghề, bắt đầu lại từ đầu bằng ôn thi vào đại học mỹ thuật. Từ đây “Thu như được làm lại cuộc đời, như được sống với chính con người thật của mình”. Với nguồn năng lượng kỳ diệu, trong 3 năm Thu đã nổi tiếng với các bộ áo dài thiết kế sáng tạo,được khách hàng tín nhiệm. Cuộc sống của gia đình chị từ đó là chuỗi tháng ngày đầy ắp tiếng cười. (Chuyện chị Thu chọn nghề).

Cứ như vậy, “Thư thả sống” xâu chuỗi gần 70 câu chuyện ngắn gọn, dung dị với những con người cụ thể, thuộc đủ các loại ngành nghề. Điểm chung nhất là ban đầu họ bị nhịp sống cuốn đi, bỗng đến một ngày nhờ một nhân duyên tốt lành, họ chợt nhận ra cuộc sống trước đó đã trôi qua thật lãng phí chỉ vì đẹp lòng người thân, vì quan niệm, vì dư luận… Trong rất nhiều cái “vì” đó đều không có mình. Nhưng cũng không có ai phải hối tiếc, vì họ biết dừng lại, suy nghĩ về cuộc sống của mình và, dũng cảm chọn lựa những điều họ thực sự quan tâm, những điều họ thực sự cần có trong cuộc sống này, những điều họ muốn đạt được trong công việc và tổ ấm gia đình. Cuộc sống của họ bắt đầu sang trang mới.

Đôi bạn thân Lê Hoàng Oanh - Trần Kim Liễu đã chia sẻ, mời gọi cộng đồng “sống với đam mê của mình” như thế!

Đan Phượng

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/thu-tha-song-116626.htm