Thu Phương hát về 30 năm đã qua trong nước mắt

Giọng ca "Chưa bao giờ" vốn nổi tiếng là “người hay khóc” nhưng trong đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát với những câu chuyện thuở bắt đầu, có lẽ đó là những giọt nước mắt chính đáng.

Tối 11/11, Thu Phương tổ chức live show kỷ niệm 30 năm ca hát với tựa đề Mùa thu của Phương. Trả lời Zing.vn cách đây không lâu, nữ ca sĩ cho biết cô muốn đứng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ để tri ân thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và những người đã cưu mang Thu Phương trong những tháng ngày cơ hàn.

“Sân khấu nhà hát tương đối nhỏ nhưng mọi người tin đi, sẽ là một không gian âm nhạc cực kỳ ấm cúng và khác so với tưởng tượng” – giọng ca Chưa bao giờ quả quyết.

Thu Phương rơi nước mắt ngay khi hát ca khúc đầu tiên.

Giọt nước mắt chính đáng

Đèn khán phòng Nhà hát Tuổi trẻ đã tắt. Tất cả ánh nhìn của khán giả hướng về sân khấu – một không gian giản dị, đơn sơ, không chiêu trò, dàn dựng hoa mỹ, chỉ có ban nhạc và một chiếc màn hình LED.

Thu Phương bước ra trong tràng pháo tay vang dội từ phía khán giả. Nữ ca sĩ diện áo dài truyền thống, tóc cũng được nối dài dù chị đang để tóc ngắn. Thu Phương cất tiếng hát và ngay ca khúc đầu tiên cô đã ngẹn ngào khóc.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, Dũng Taylor – ông xã của giọng ca gốc Hải Phòng – nói đùa với mọi người rằng: “Đêm nhạc của Phương, nếu kéo dài 2 tiếng thì hát một tiếng còn khóc một tiếng”. Còn Quang Linh thì bộc bạch: “Thu Phương có lý do chính đáng để rơi nước mắt vì đây là Nhà hát Tuổi trẻ - nơi đã chắp cánh để Thu Phương bước đi trên con đường nghệ thuật”.

Giọng ca sinh năm 1972 vẫn nổi tiếng là “người hay khóc”. Nhưng có lẽ, trong một đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát với những câu chuyện của quá khứ và kỷ niệm; khi phía dưới sân khấu là thầy cô, bạn bè, hàng xóm cũ, người cha bay nửa vòng trái đất để trở về, người em gái từ Sài Gòn bay ra, Thu Phương không thể không rơi nước mắt.

Nữ ca sĩ vừa hát vừa kể về quá khứ với những lần lang thang giữa đêm chốn tàu về quê vì nhớ gia đình, những lần bắt xe buýt đi "ăn trực" vì hết gạo và cả những lần được chị cùng phòng nhường suất cơm cho vì “đang tuổi ăn tuổi lớn lại cô đơn không có gia đình bên cạnh”.

“Tâm hồn và giọng hát của tôi như những mùa thu đi qua, có cả đớn đau và hạnh phúc. Nhà hát Tuổi trẻ là nơi lưu giữ nhiều ký ức đẹp nhất. Có xa cách, chúng ta mới có ngày ở đây để nhớ về những ngày đầu tiên. Trên sân khấu này, tôi bỗng thấy mình bé bỏng trước những cái ôm của các thầy cô. Nếu có điều ước, tôi ước được quay trở về với kỷ niệm nhiều hơn nữa” – giọng ca gốc Hải Phòng nghẹn ngào chia sẻ.

Thu Phương hát nhiều sáng tác trong CD Hội trăng như Ôi quê tôi, Thương,...

Màu sắc âm nhạc đa dạng

Bỏ qua những câu chuyện đầy tính riêng tư của người nghệ sĩ, Mùa thu của Phương là một live show có màu sắc âm nhạc đa dạng. Ở đó, Thu Phương không chỉ hát lại những ca khúc làm nên tên tuổi của mình mà còn giới thiệu dự án âm nhạc Hội trăng vừa ra mắt và thử nghiệm hát xẩm ngay trên sân khấu.

Xẩm phố thu được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long viết tặng riêng cho nữ ca sĩ dựa trên giai điệu xẩm tàu điện. Dù chất giọng, cách hát và nhả chữ của Thu Phương chưa thực sự ra được chất của xẩm, Xẩm phố thu được cho là “đo ni đóng giầy” với nữ nghệ sĩ. Tiết mục xẩm của Thu Phương mang đến nhiều xúc cảm khác nhau, từ hoài nghi, tò mò đến lạ lẫm và hưng phấn.

Giọng ca Đêm nằm mơ phố cho biết chị quyết định thể hiện một bài xẩm trong đêm nhạc riêng vì muốn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thông. Và Thu Phương mất 6 tháng để có thể làm quen và học hát xẩm dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long – thành viên nhóm xẩm Hà thành.

“Trong Mùa thu của Phương, tôi hát nhiều thứ vì biết mình đang hát ở nhà. Về nhà, mình làm gì chả được vì dù có thể nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ nhận được sự yêu thương của mọi người” – Thu Phương lý giải về những thử nghiệm âm nhạc trong một live show kỷ niệm.

Đêm nhạc của Thu Phương kéo dài 4 tiếng đồng hồ.

Đêm nhạc của giọng ca 44 tuổi kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ, phần lớn vé trong chương trình là vé tặng nhưng khán giả vẫn ở lại đến phút chót. Nhiều người nán lại chụp hình kỷ niệm với Thu Phương và mua CD Hội trăng nhằm mục đích lập quỹ ủng hộ trẻ em mắc bệnh tim.

Không phải ai cũng biết rằng Thu Phương cũng là một người mắc bệnh tim từ bé. Khi nữ ca sĩ được 18 tháng tuổi, bố mẹ của chị đã phải “chạy đôn chạy đáo” khắp các bệnh viện ở Hải Phòng và Hà Nội để chữa trị cho con gái mình.

Nhưng may mắn, tim của Thu Phương sau đó phát triển bình thường và không cần phải can thiệp y học. Dù vậy, thời gian học nhạc, nữ ca sĩ vẫn được khuyến cáo là không học đàn guitar vì có thể ảnh hưởng đến tim.

Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/live-show-30-nam-ca-hat-cua-thu-phuong-dam-nuoc-mat-post697138.html