Thủ khoa 28,5 điểm khối C: Hai mẹ con đã ôm nhau khóc

Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, cô bạn không giỏi xuất sắc và kết quả lần này là thành tích tốt nhất của mình.

Xuất sắc giành được 28,5 điểm khối C (Văn: 9,25; Sử: 9,5 và Địa 9,75) trong kỳ thi THPT Quốc gia, Nguyễn Thị Kim Ngân (cựu học sinh Chuyên Chu Văn An, Tp. Lạng Sơn) còn được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên ở khu vực nên đã được 30 điểm, trở thành thủ khoa khối C ở cụm thi số 17 do Đại học Xây dựng (Hà Nội) chủ trì.

Ngân cho biết đến bây giờ cảm giác vẫn lâng lâng như trên mây vì 'hạnh phúc quá'.

Hoàng Thị Thu (mẹ Kim Ngân) cũng chia sẻ, khi biết điểm, mẹ con ôm nhau khóc vì mừng quá, mấy hôm nay nhà không ngớt làng xóm họ hàng đến chúc mừng, hôm nào cũng 1, 2h sáng mới ngủ được vì hạnh phúc, toại nguyện quá. ‘Hàng xóm bảo nhà tôi như trúng độc đắc 1,7 tỷ mà 1,7 tỷ cũng không quý bằng con cái đỗ đạt như vậy', cô Thu chia sẻ.

Văn là niềm đam mê từ trong máu

Kim Ngân cho biết với em Văn học là niềm đam mê từ nhỏ, đặc biệt là thơ. Từ nhỏ Ngân đã rất thích thơ và hầu như mọi bài thơ em đều đọc đến thuộc, càng lớn thì tình yêu dành cho môn học này càng nhiều.

Tuy nhiên, tân Thủ khoa cũng tiết lộ dù rất yêu thích nhưng không có nhiều thành tích về môn học này. Thành tích cao nhất của Kim Ngân là đạt được giải khuyến khích văn cấp tỉnh và khuyến khích cấp quốc gia.

Ngân kể, có đợt tuyển chọn học sinh tham dự kỳ thi Trại hè Hùng Vương (gồm các trường chuyên khu vực phía Bắc), Ngân rất buồn khi không có tên trong danh sách nên càng quyết tâm hơn nữa.

Chia sẻ về đề thi Văn năm nay Ngân thấy rất bất ngờ bởi đề thi có câu hỏi về Vợ Nhặt - một tác phẩm nhiều lần xuất hiện trong kỳ thi đại học, trong khi trước đó Ngân nghĩ sẽ vào thơ hoặc những tác phẩm mới mẻ hơn. Nhưng sự bất ngờ này cũng không làm em đều lúng túng bởi Ngân không có quan niệm ‘học tủ'.

Tân thủ khoa Khối C Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngân cũng tiết lộ một sự cố của em trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay trong buổi thi môn Văn, em đã quên thẻ dự thi lúc sát giờ vào phòng và phải nhờ một người lạ chở về. ‘Khi em vội vàng chạy vào phòng thi, người nhễ nhại cả mồ hôi lẫn nước mưa, may mà vẫn kịp'.

Từng tham gia kỳ thi THPT năm 2015 với số điểm đạt được cũng rất cao - 28 điểm (1,5 điểm ưu tiên khu vực và 1 điểm đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn) nhưng không đỗ Học viện An ninh nhân dân.

Học 1 kỳ tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Ngân đã xin bảo lưu kết quả học tập về quê ôn luyện cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 để tiếp tục theo đuổi đam mê là sinh viên Học viện An ninh nhân dân.

Ngân cho biết thuận lợi của việc ôn lại là mình bao quát kiến thức dễ dàng hơn nhưng khó khăn là không nhớ được cặn kẽ tỉ mỉ các chi tiết. Càng gần ngày thi, cô càng áp lực, không phải bởi chưa nắm vững kiến thức mà bởi kỳ vọng, niềm tin gia đình giành cho mình quá lớn.

Là thủ khoa khối C toàn quốc nhưng cô gái này vẫn nơm nớp nỗi lo không đủ điểm vào Học viện An ninh nhân dân!

Từ cuối năm cấp 2 đã xin cha mẹ đi làm thêm

Điều toát lên ở cô thủ khoa này là tinh thần tự lập, tự giác rất cao. Mẹ Kim Ngân cho biết con gái chăm chỉ học hành, tự giác giúp đỡ cha mẹ. Có những hôm đi học về chưa kịp tháo cặp, mồ hôi nhễ nhại đã lao ngay ra phụ mẹ bán đậu.

Ngân rất tự giác việc học và chăm chỉ giúp đỡ gia đình

Cuối năm cấp 2 Ngân đã xin cha mẹ đi làm thêm bưng bê, rửa bát để phụ giúp cha mẹ. Ngay cả khi về ôn để thi lại năm nay cô gái ấy cũng vẫn đi làm thêm bởi cô gái này luôn cảm thấy thương mẹ cha vất vả mưu sinh, thức khuya dậy sớm nên có cơ hội là tranh thủ làm thêm phụ giúp gia đình.

Trong mắt thầy cô, bạn bè Ngân cũng là cô học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ.

Cô Loan (Giáo viên chủ nhiệm của Ngân trong suốt 3 năm), người mà Ngân cùng các bạn gọi thân thương là ‘Mẹ Loan' cho biết: ‘Ngân là cô học rất ngoan, chăm chỉ, chịu khó học hành, ý thức thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao'.

Cô Lê Thị Mạnh Khương (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, người góp phần giúp Ngân có được điểm 9,75 môn Địa lý) chia sẻ: ‘Ngân rất cần cù, tinh thần cầu tiến, trong quá trình học chỗ nào không hiểu thì hỏi, dù gia đình không khá giả.

Cô lấy Ngân làm tấm gương cho chính con gái mình nhìn vào phấn đấu. Những học trò như Ngân chính là động lực động viên, tiếp sức để những giáo viên như cô tiếp tục dạy dỗ các thế hệ trẻ'.

Theo Lam/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/thu-khoa-khoi-c-tung-nhieu-lan-that-bai.html