Thư hùng chung kết Cúp C1: De Bruyne ám ảnh, trung vệ thép lo 'biến số' Inter

Man City chỉ còn 1 trận đấu nữa là hoàn tất cú ăn ba chói lọi trong mùa giải 2022/23. Nhưng trận đấu ấy hứa hẹn không dễ dàng, bởi Inter Milan cũng mang trong mình tham vọng lớn lao.

Man City hạ đẹp MU 2-1 ở chung kết FA Cup tối 3/6. Nhờ vậy, đoàn quân của HLV Pep Guardiola bước một bước tiến rất dài đến cú ăn ba chói lọi. Phía trước "Man xanh" là trận chung kết Champions League với Inter Milan, diễn ra lúc 2h ngày 11/6 (giờ Hà Nội).

De Bruyne bị ám ảnh với chấn thương ở chung kết Champions League 2020/21

Trước trận đấu lớn này, tiền vệ Kevin De Bruyne thực hiện một bài phỏng vấn dài. Ngôi sao người Bỉ là một trong những niềm hy vọng lớn lao của người hâm mộ "The Citizens". Bản thân De Bruyne hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của bản thân.

Trận chung kết Champions League trước đó của De Bruyne là một trải nghiệm kinh hoàng. Sau 2 năm, tiền vệ này còn nhớ: "Tôi chưa bao giờ làm hỏng bất cứ thứ gì trong đời, nhưng tôi bước ra khỏi trận chung kết Champions League với cái mũi bị gãy, một hốc mắt bị vỡ và chấn động mạnh vùng đầu".

Tiền vệ người Bỉ nói thêm: "Chuyện đã xảy ra. Tôi không thể làm gì hơn nữa. Tôi ước mọi thứ tốt hơn, nhưng không phải vậy. Nó đơn giản là bóng đá".

Đó là trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21, Man City để thua cay đắng Chelsea 0-1. De Bruyne kết thúc trận đấu theo cách không thể đau đớn hơn. Anh va chạm với trung vệ Rudiger, dính chấn thương nặng vùng mặt và phải rời sân từ phút 60. Chấn thương ấy thậm chí còn đeo bám De Bruyne đến mãi vòng chung kết Euro 2020.

De Bruyne không giấu giếm tham vọng: "Tôi muốn vô địch Champions League, hoàn tất cú ăn ba. Tuy nhiên, Inter Milan là một đội bóng mạnh, và khả năng chiến thắng luôn là 50-50".

De Bruyne nhớ lại trận chung kết Champions League năm 2021

Trong khi đó, trung vệ Ruben Dias khẳng định Inter Milan đủ khả năng gây ra những bất ngờ nhất định cho Man City. Tương tự De Bruyne, Dias cũng góp mặt trong trận chung kết Champions League năm 2021 ở Dragao, Porto. Vì lẽ đó, trung vệ 26 tuổi thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của kẻ bại trận.

Tờ Manchester Evening News dẫn lời tuyển thủ Bồ Đào Nha: "Điều quan trọng là toàn đội luôn luôn luôn phải duy trì sự tập trung. Đây là một trận chung kết và mọi thứ đều có thể xảy ra. Inter Milan là một tập thể của nhiều cầu thủ giỏi, chúng tôi tôn trọng họ và cách họ đã đi đến chung kết Champions League".

Dias kết luận: "Bây giờ không phải thời điểm ăn mừng, ngay cả khi chúng tôi đã vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup. Mục tiêu tối thượng của Man City là Champions League và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho mục tiêu ấy".

Tiến Long (TH)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/thu-hung-chung-ket-cup-c1-de-bruyne-am-anh-trung-ve-thep-lo-bien-so-inter-c28a54544.html