Thư gửi gia đình chiến sĩ

Sau hơn một năm nhập ngũ, vừa qua, hàng trăm hạ sĩ quan, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) được nghỉ phép tiêu chuẩn, về thăm gia đình, người thân. Trong hành trang của họ, ngoài những bộ quân phục, những món quà lưu niệm còn có bức thư của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thông tin khái quát kết quả học tập, rèn luyện của từng chiến sĩ để mỗi gia đình thêm yên tâm, phấn khởi, tự hào trước sự tiến bộ, trưởng thành của con em mình.

“Kính gửi chị Mai Thị Viền cùng toàn thể gia đình! Lời đầu tiên, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 95, chúng tôi xin gửi đến chị và các thành viên trong gia đình mình lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn gia đình trong thời gian qua đã tin tưởng gửi gắm, động viên con em an tâm thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị.

Sau hơn một năm học tập, rèn luyện, công tác trong môi trường chính quy, bên cạnh các nội dung cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, Binh nhất La O Minh-chồng chị-còn được huấn luyện, rèn luyện thể lực, bồi dưỡng kỹ năng sống và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi khác của công tác đoàn, phong trào thanh niên như văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn thanh niên. Đồng thời tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân xóa đói, giảm nghèo, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân...”.

Bức thư đặc biệt của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 95 được chị Mai Thị Viền-vợ Binh nhất La O Minh, người dân tộc Ba Na, quê ở xã Xuân Lãnh (Đồng Xuân, Phú Yên), chiến sĩ Khẩu đội 4 (Trung đội 2, Đại đội Phòng không 16), đóng khung, treo trang trọng ở phòng khách. Âu yếm nhìn chồng, chị Viền tỉ tê: “Khi nào trả phép, về đơn vị, chồng cho vợ gửi lời cảm ơn, thăm hỏi đến các anh lãnh đạo, chỉ huy. Chúc chồng và tất cả anh em, đồng đội luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tuy tuần nào cũng được nói chuyện cùng con trai qua điện thoại, song chỉ đến lúc nhận được thư của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị gửi về, bà Nguyễn Thị Cúc (53 tuổi, trú tại Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định) mới thật sự yên tâm, phấn khởi trước sự tiến bộ, trưởng thành của con trai-Binh nhất Nguyễn Văn Nam (Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội Pháo binh 15) trong môi trường quân ngũ. Thương mẹ ở nhà chỉ có một thân một mình, ngày đêm tảo tần, vất vả, tranh thủ thời gian nghỉ phép, sáng nào Nam cũng dậy từ rất sớm lo chuyện cơm canh, ruộng vườn, chăn gà, chăn vịt, rồi lại ra đồng, chờ đến lượt lấy nước cho ruộng lúa đã trổ bông, để mẹ được nghỉ ngơi. Những hành động quan tâm, chăm sóc của con trai dù nhỏ, song cũng khiến bà Cúc cảm thấy rất ấm lòng, hãnh diện.

Cán bộ Đại đội Pháo binh 15 dặn dò, động viên, trao thư gửi gia đình các chiến sĩ trước lúc lên đường về nghỉ phép.

Thượng úy Trần Văn Đến, Chính trị viên Đại đội Pháo binh 15 cho biết: “Qua trao đổi, nắm bắt, chúng tôi nhận thấy người thân, gia đình quân nhân đánh giá rất cao những lá thư gửi hậu phương của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn. Quá trình nghỉ phép, cứ 2-3 ngày bộ đội lại gọi điện, nhắn tin cho chỉ huy trung đội, đại đội để thông tin, báo cáo tình hình, kết quả nghỉ phép. Chúng tôi thường xuyên lưu ý, nhắc nhở anh em tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, an toàn giao thông; có ý thức giữ gìn tác phong, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân; thực hiện đi đến nơi, về đến chốn, trả phép đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối...”.

Tối 18-3, từ trang trại gà trở về, vợ chồng chị Quách Thị Tuyết (43 tuổi, trú tại Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định) rất bất ngờ khi thấy nhà cửa gọn gàng, cơm canh tươm tất với rất nhiều món ăn ngon đã bày sẵn trên bàn. Thì ra, đây chính là món quà đặc biệt mà Binh nhất Mai Trường Phong, Khẩu đội Đại liên (Đại đội 7, Tiểu đoàn 8) gửi đến bố mẹ của mình sau hơn một năm xa cách, nhớ thương. Qua những dòng thư, lời nhận xét của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, biết con luôn mạnh khỏe, cùng đồng đội nỗ lực, phấn đấu luyện rèn và ngày càng tiến bộ, trưởng thành hơn, vợ chồng chị Tuyết rất vui và xúc động.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện những lá thư gửi hậu phương, Trung tá Phạm Lê Văn, Chính ủy Trung đoàn 95 bộc bạch: “Là bậc làm cha, làm mẹ có con đi bộ đội, chắc chắn ai cũng muốn biết kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của con mình trong thời gian tại ngũ như thế nào. Chính vì vậy, nhân dịp bộ đội được nghỉ phép, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn trực tiếp viết thư, gửi tới từng gia đình, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các quân nhân, đồng thời đề nghị gia đình tiếp tục quan tâm, động viên để bộ đội luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, không ngừng phấn đấu vươn lên trong thời gian tới. Bước đầu có thể khẳng định, thư gửi gia đình quân nhân là kênh liên lạc, nhịp cầu kết nối rất hữu ích và hiệu quả. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, duy trì hoạt động này trong thời gian tới”.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thu-gui-gia-dinh-chien-si-723672