Thủ đô nghìn tuổi: Những cô yếm thắm bên hồ

Tại khu vực đền Bà Kiệu, ba màn múa chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã thu hút nhiều du khách dừng chân thưởng thức.

Tại sân khấu 2, khu vực đền Bà Kiệu, ba màn múa chào mừng với chủ đề: Trồng dâu, Nuôi tằm và Dệt lụa do sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Múa trình bày đã thu hút du khách dừng chân thưởng thức. Nhưng, có lẽ những chiếc yếm lụa đào và tấm lưng trần quyến rũ kia, níu du khách nấn ná lâu hơn và tìm cơ hội chụp ảnh lưu niệm.... Những tấm lưng trần quyến rũ Yếm thắm, tóc đuôi gà, khăn vấn... Hồn quê trong điệu múa Trồng dâu, nuôi tằm, dệt tơ... Du khách chen nhau quay phim chụp ảnh... Thay đổi trang phục cho vũ điệu Nuôi tằm Biên đạo múa Minh Nguyệt cùng các học trò của mình bên cạnh sân khấu Trong khi chờ diễn, tranh thủ xin một chữ của nhà thư pháp Phạm Quang Hiệp ngồi viết gần đó về kỷ niệm Nuôi tằm nhí nhảnh đáng yêu Chỉnh lai trang phục cho tiết mục tiếp theo Bế cháu giúp cô Giải lao ngay bên hè phố Những tà áo bay trong gió thu sang, những khuôn mặt sáng như gương làm nao lòng khách lãng du... Cùng dệt tơ Du khách rất thích chụp ảnh chung, nên diễn viên cố giữ lấy nụ cười dù khá mệt. Một kỷ niệm đẹp của ngàn năm Thăng Long Theo Goonline

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=34430&Page=NewsDetail