Thủ đô Mỹ dậy sóng vì thiếu niên da đen bị bắn chết

Vụ việc một học sinh da đen 13 tuổi bị bắn chết tại Washington, D.C. (Mỹ) đã khiến người dân trong khu vực này phẫn nộ, giữa lúc cảnh sát bắt đầu tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

 Karon Blake đã bị bắn chết hôm 7/1. Ảnh: Sean Long/NBC.

Karon Blake đã bị bắn chết hôm 7/1. Ảnh: Sean Long/NBC.

Theo thông tin từ cảnh sát, Karon Blake, học sinh tại trường trung học cơ sở Brookland, đã bị một người đàn ông bắn vào sáng 7/1. Người này nổ súng sau khi “nghe thấy tiếng ồn” bên ngoài nhà mình và “quan sát thấy ai đó dường như đang can thiệp vào các phương tiện”, Guardian đưa tin.

Theo NBC, người đàn ông này đã nghi ngờ Blake đột nhập vào ôtô ở khu phố.

Ông ta đã mang theo một khẩu súng được cấp phép và nổ súng sau khi "tương tác" với Blake, cảnh sát cho biết. Giới chức thực thi pháp luật cho biết học sinh này không có vũ khí.

Vụ nổ súng đã khiến các cộng đồng trong khu vực phẫn nộ. Nhiều người đã chỉ trích việc sử dụng vũ lực gây chết người đối với người bị nghi ngờ phá hoại hoặc trộm cắp tài sản. Họ cũng yêu cầu công bố tên của kẻ xả súng và bất kỳ bằng chứng trực quan nào.

Tại một cuộc họp báo hôm 9/1, quan chức cảnh sát Robert Contee từ chối tiết lộ danh tính của tay súng, nhưng mô tả ông ta là một "người Mỹ gốc Phi" và "không phải là người thực thi pháp luật".

Cảnh sát cho biết người đàn ông trên kể lại những gì đã xảy ra với các sĩ quan tại hiện trường vụ nổ súng. Ông Contee cho biết khi cảnh sát đến, người đàn ông này đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho Blake.

Trước một cuộc họp cộng đồng vào tối 10/1, nơi người dân tiếp tục kêu gọi tiết lộ tên thủ phạm, ông Contee kêu gọi bình tĩnh và nói rằng “thông tin sai lệch đã xuất hiện xoay quanh vụ việc này”.

"Việc lan truyền thông tin không chính xác là nguy hiểm, liều lĩnh và có khả năng ảnh hưởng xấu đến cuộc điều tra, cũng như các mối quan hệ trong cộng đồng của chúng ta", ông nói.

Các chính trị gia địa phương đã kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng. Ông nội của Blake hôm 10/1 cũng yêu cầu bắt giữ và kết án kẻ xả súng nhanh chóng, đồng thời nói rằng cháu trai của ông “đã không có cơ hội để trưởng thành”.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-do-my-day-song-vi-thieu-nien-da-den-bi-ban-chet-post1393050.html