Thủ đô Hà Nội đẹp, bình yên trong sáng mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phố phường Hà Nội lác đác xe cộ, không có cảnh tắc đường, hàng hóa bày bán, kinh doanh vỉa hè… Thay vào đó là một Hà Nội yên bình với những nếp nhà cổ, những hàng cây khẳng khiu đang mùa thay lá, chỉ có bóng dáng của một vài chiếc ôtô và xe máy di chuyển vội vàng hay những người đạp xe, chạy bộ tập thể dục. Bên cạnh đó, không ít người dân đã lựa chọn tụ tập người thân, bạn bè đi du xuân từ khá sớm, mừng xuân mới đã về.

Sáng mùng 1 Tết, thay vì sự ồn ào, tấp nập là khung cảnh vắng lặng bình yên trên các con đường ở Hà Nội.

Nhiều người xuất hành đi lễ sớm tại đền Ngọc Sơn.

Những người công nhân vệ sinh môi trường miệt mài làm việc trong sớm mùng 1 Tết.

Không còn cảnh tắc đường, không tiếng xe ô tô, không kinh doanh vỉa hè, thay vào đó là một Hà Nội yên bình với những nếp nhà cổ, những hàng cây xanh mướt báo hiệu mùa xuân.

Khu vực chợ hoa Tết hôm qua còn nhộn nhịp, đông người đã khác hẳn trong sáng mùng 1 Tết.

Phố Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng, Đào Duy Từ trở lại với vẻ đẹp cổ kính vốn có.

Nhiều người dân đã dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành của sáng mùng 1 Tết.

Phố Hàng Ngang - Hàng Đào bình yên, không còn sự tấp nập của thường ngày.

Khung cảnh thanh bình hiếm thấy tại khu vực chợ Đồng Xuân.

Hai du khách quốc tế tận hưởng không khí bình yên của Thủ đô Hà Nội – thành phố Vì hòa bình.

Một nữ nhiếp ảnh gia ghi lại khoảng khắc tuyệt đẹp trong sớm mùng 1 Tết.

Xuân về trên phố phường Thủ đô.

Tại ngã tư phố Văn Phú, quận Hà Đông đường phố thông thoáng và người tham gia giao thông tuân thủ đèn tín hiệu giao thông.

Cờ, băng rôn chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024 trên cung đường Cienco5 huyện Thanh Oai.

Cầu Phùng Xá kết nối thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) với xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) trang trí sạch đẹp.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thu-do-ha-noi-dep-binh-yen-trong-sang-mung-1-tet-658101.html